1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3584:

Cô gái lưng gù trót một lần làm mẹ ôm "trái tim tật nguyền" vì người yêu phụ tình

(Dân trí) - Bị gù lưng và vẹo cột sống bẩm sinh, hẹp, hở van tim hai lá, nhưng Láng quyết không đầu hàng số phận. Em ra Hà Nội học nghề và chính tại nơi học nghề "định mệnh" này, Láng đem lòng yêu chàng trai khiếm thị, đến khi lỡ có bầu thì anh ta bỏ đi để lại em với cái thai cùng nỗi đau trong tim.

Căn nhà của Hồ Thị Láng nằm ngay đầu thôn thôn Cồn Mong, (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Thấy khách đến chơi, Hồ Thị Láng nhanh nhảu ra cổng đón chúng tôi, nhìn cô gái năm nay 25 tuổi nhưng thân hình nhỏ bé như đứa trẻ mới lên 7 tuổi.

Cô gái lưng gù trót một lần làm mẹ, ôm "trái tim tật nguyền" sau khi bị người yêu phụ bạc bỏ đi

Căn nhà mà Láng đang sống cùng bố mẹ và hai em là ngôi nhà tình thương được một tổ chức xã hội xây tặng gia đình cách đây mấy năm. Trong căn nhà ấy, không chỉ Láng bị bệnh tật mà bố Láng cũng bị bệnh nằm ở nhà nhiều năm nay.

Láng bị gù lưng, vẹo cột sống bẩm sinh nên bố mẹ nuôi hoài mà chẳng thấy lớn. Thấy bạn bè cùng trang lứa ngày càng phổng phao, trong khi mình thì tật nguyền, nhiều lúc Láng cũng tủi thân. Thế nhưng, cuộc sống khó khăn nên vợ chồng bà Lài (bà Trần Thị Lài, 52 tuổi) – mẹ của Láng cho biết, cũng đành để vậy chứ không đưa con đi tìm cách chữa trị.

Cô gái lưng gù trót một lần làm mẹ ôm trái tim tật nguyền vì người yêu phụ tình - 1

Láng bị gù lưng, vẹo cột sống bẩm sinh nên thân hình trông như một đứa trẻ lên 7. Ngoài ra, Láng còn bị bệnh tim

Mặc dù bị gù lưng từ nhỏ, lại lớn trong gia đình nghèo khó với nhiều thiệt thòi, nhưng Láng chưa bao giờ đầu hàng số phận. Nghĩ là làm, năm 2014, Láng xin bố mẹ ra Hà Nội học nghề thêu và làm tranh giấy cuốn.

Trong thời gian học nghề ở đây như định mệnh, Láng quen một bạn trai bị khiếm thị rồi 2 người đồng cảm đem lòng thương nhau.

Tưởng rằng mối tình của "người cùng khổ" sẽ có cái kết như những câu chuyện cổ tích thì nào ngờ....Ngày Láng thông báo cho bạn trai biết mình có bầu, chàng trai khiếm thị kia đã lặng lẽ bỏ đi không một lời từ biệt. 

Giống như bao người phụ nữ khác, Láng cũng mong muốn có một đứa con với hy vọng, đứa con ra đời sẽ mang may mắn và làm chỗ dựa cho Láng khi về già. Thế là, Láng đành lủi thủi vác cái bụng bầu 5 tháng về nhà nương nhờ bố mẹ.

Cô gái lưng gù trót một lần làm mẹ ôm trái tim tật nguyền vì người yêu phụ tình - 2

Mặc dù bị tật bẩm sinh nhưng Láng cũng có ước mơ như bao người phụ nữ khác là được làm người mẹ trong cuộc đời này.

May mắn cho Láng là đứa trẻ sinh ra lành lặn. Láng đặt tên cho con gái là Hồ Thị Tố Trinh. Tố Trinh hiện đã gần 2 tuổi, chơi ngoan và rất đáng yêu. Đó cũng là món quà vô giá mà Láng nhận được như để bù đắp lại những mất mát, thiệt thòi của cô gái tật nguyền.

Thế nhưng, với một người khuyết tật, lại mắc bệnh, việc nuôi một đứa con đối với Láng không dễ dàng chút nào.

Láng cho biết, bản thân mình cò bị bệnh hở, hẹp van tim hai lá đã nhiều năm nay. Cứ 3 tháng, Láng lại vào viện tái khám để lấy thuốc. Công việc hàng ngày của Láng là làm những tấm bưu thiếp, tranh đặt bàn bằng giấy cuốn rồi lên mạng rao bán.

Cô gái lưng gù trót một lần làm mẹ ôm trái tim tật nguyền vì người yêu phụ tình - 3

Con gái Láng rất ngoan và đáng yêu

Trong nhà, không chỉ Láng bị bệnh mà ông Hồ Văn Bích (sinh 1959) – bố Láng cũng bị bệnh không làm được gì cả. Trước đây, ông Bích làm nghề phụ hồ thế nhưng 6 năm nay ông phải nghỉ ở nhà và phải thường xuyên uống thuốc vì trong người bao nhiêu là bệnh. Nào là bệnh tăng huyết áp vô căn, rồi bệnh suy tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn.

Vì vậy, kinh tế gia đình Láng phụ thuộc vào một mình bà Lài, trong khi đó, thu nhập từ công việc rửa chén bát cho quán nhậu của bà Lài chỉ được 80 ngàn đồng/ngày.

Cô gái lưng gù trót một lần làm mẹ ôm trái tim tật nguyền vì người yêu phụ tình - 4

Hàng này Láng làm tranh giấy cuốn rồi lên mạng rao bán kiếm tiền nuôi con

Cô gái lưng gù trót một lần làm mẹ ôm trái tim tật nguyền vì người yêu phụ tình - 5
Cô gái lưng gù trót một lần làm mẹ ôm trái tim tật nguyền vì người yêu phụ tình - 6

Những bức tranh, tấm bưu thiếp do Láng làm

Ngoài Láng ra, vợ chồng bà Lài còn có hai đứa con trai. Tuy nhiên, người con trai thứ 2 Hồ Văn Phong (sinh 1996) cũng chỉ học được đến lớp 9 rồi nghỉ. Hiện Phong đang làm việc cho cơ sở vàng mã, thu nhập mỗi tháng cũng chỉ hơn 2 triệu đồng. Người con trai út là Hồ Văn Nhân (sinh 2009) hiện đang học lớp 5.

Giờ con gái cũng đã lớn, Láng muốn cho cháu đi học mẫu giáo để cháu được vui chơi với bạn bè, học hỏi được nhiều điều tuy nhiên do điều kiện kinh tế khó khăn nên Láng đành để con gái ở nhà.

Ông Trần Văn Dương – Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phước xác nhận, gia đình ông Hồ Văn Bích thuộc diện hộ nghèo của xã, ông gái ông Bích là Hồ Thị Láng là đối tượng khuyết tật của xã.

Bà Lê Thị Thanh Vân, cán bộ lao động, thương binh và xã hội xã Hòa Phước cho biết, Láng được hưởng trợ cấp người khuyết và trợ cấp nuôi con hơn 1 triệu đồng/tháng.

 Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3584: Hồ Thị Láng.

Địa chỉ, Tổ 3, thôn Cồn Mong, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Số ĐT: 0523.933.194

Số tài khoản: 2008206178049.

Ngân hàng Agribank chi nhánh Hòa Vang, Đà Nẵng). Chủ tài khoản: Hồ Thị Láng

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Khánh Hồng