1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4648:

Cô bé mồ côi cha, bị mẹ bỏ rơi, ước mơ có bộ sách cũ để đến lớp

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Mẹ bỏ đi từ bé, cha cũng mất đã lâu, mới 11 tuổi nhưng Ngọc Yến đã phải tự lo cho bản thân. Hàng ngày, cô bé chuốt cọng dừa bán để kiếm tiền ăn học.

Ngày nào cũng thế, buổi sáng đi học, buổi chiều bé Trương Thị Ngọc Yến (11 tuổi, trú tại ấp Quý Điền B, xã Thạnh Phú Đông, Giồng Trôm, Bến Tre) lại ngồi ở góc vườn chuốt cọng lá dừa để bán kiếm tiền mua gạo. Mới 11 tuổi nhưng cô bé đã phải đối mặt với cuộc sống thiếu thốn cả vật chất lẫn tình thương.

Cô bé nghèo mồ côi cha, bị mẹ bỏ ước mơ được học hết lớp 12

Ngọc Yến kể, khi mới 2 tuổi mẹ bé "đi bước nữa" bỏ lại em cho cha. Kể từ đó đến nay mẹ chưa từng một lần quay lại thăm Ngọc Yến.

Từ khi mẹ bỏ đi, cha Yến mắc nhiều bệnh nên chẳng đi đâu làm gì được, chỉ loanh quanh bờ sông đặt lú kiếm tôm cá sống qua ngày, thế nên chuyện đói no với Yến cũng may rủi theo con nước.

Túp lều tranh mà Ngọc Yến lớn lên nằm hiu hắt trên cồn đất giữa dòng Hàm Luông (một nhánh chính của sông Cửu Long), gần như quanh năm chỉ có 2 cha con với nhau, chẳng ai qua lại.

Khi Ngọc Yến 8 tuổi, người cha bệnh tật trong một lần mò tôm bị chết đuối ngoài bãi sông. Kể từ đó, cô bé phải chịu cảnh sống trong cô độc, phải tự kiếm tiền ăn, tự lo tiền học.

Cô bé mồ côi cha, bị mẹ bỏ rơi, ước mơ có bộ sách cũ để đến lớp - 1

Chuốt cọng dừa là công việc để Ngọc Yến kiếm tiền ăn hàng ngày và gom tiền mua sách vở (Ảnh: Nguyễn Cường).

"Con nhớ lần đó trên tòa, con khóc mong mẹ đừng bỏ con, nhưng mẹ gạt tay con rồi bước đi mà không quay lại. Mấy lần con nhớ mẹ quá, về thăm nhà ngoại nhưng mẹ lạnh nhạt, không muốn gặp con nên giờ con không về nữa.

Một lần có người phụ nữ biết hoàn cảnh của con, cô ấy ôm an ủi con. Đó là lần duy nhất con được ôm cho đến bây giờ, lần duy nhất con có cảm giác ấm áp. Mỗi lần nhớ hơi ấm đó, con lại thèm được an ủi, tủi thân, rồi con lại khóc.

Ba thương con lắm, nhưng giờ ba cũng mất rồi. Con sẽ ráng học để sau này đi làm, kiếm tiền xây được căn nhà tử tế để thờ ba", những tâm sự của cô bé 11 tuổi chứa đựng bao nhiêu nỗi niềm.

Cô bé mồ côi cha, bị mẹ bỏ rơi, ước mơ có bộ sách cũ để đến lớp - 2

Túp lều tranh nơi Ngọc Yến đã lớn lên (Ảnh: Nguyễn Cường).

Ngọc Yến kể, ba mất chỉ để lại cho cô bé túp lều rách nát, một cái chảo, một cái nồi và 2 cái bát. Đã 3 năm trôi qua, ở cái tuổi nhiều đứa trẻ còn làm nũng mẹ thì Ngọc Yến đã phải tự tìm tiền đong gạo, mua sách tập, phải tự nuôi chính mình.

Yến có ông bà nội nhưng cả ông và bà đều bệnh tật, kiếm không đủ ăn, sống phụ thuộc vợ chồng người con thứ nên chẳng giúp được gì cho cô bé. Yến cũng có một người chú đã có gia đình nhưng nghèo, chú thím cũng chẳng bao bọc được.

Ba tháng trước, lều tranh bị mưa gió xô sập, bất đắc dĩ Yến phải xin chú thím cho ở nhờ một góc phía sau nhà. Ngoài chuyển chỗ ở thì mọi chuyện khác trong cuộc sống của cô bé không có gì thay đổi.

Cô bé mồ côi cha, bị mẹ bỏ rơi, ước mơ có bộ sách cũ để đến lớp - 3

Chỉ ước một bộ sách cũ cũng chẳng được, Ngọc Yến đã tô số 5 trên sách lớp 5 thành số 6 rồi mang đi học (Ảnh: Nguyễn Cường).

"Mấy năm trước giá cọng dừa còn cao, con còn gom được tiền học. Năm nay giá giảm, mỗi ngày chuốt được 3kg con chỉ kiếm được 15 nghìn đồng.

Con gom cả mấy tháng hè mà không đủ tiền mua bộ sách mới. Hôm khai giảng, không có sách, con lấy sách lớp 5, tô số 5 ở bìa thành số 6 rồi mang đến trường.

Học mấy hôm thì chuyện con không có sách bị phát hiện, nhờ đó mà có mấy cô chú biết hoàn cảnh nên mua cho con bộ sách mới. Mấy cô chú cũng nộp tiền học cho con và mua cho con một chiếc xe đạp. Con mừng lắm và cảm ơn các cô chú nhiều lắm.

Con chẳng cần quần áo mới, sách mới, chỉ cần có quần áo, có sách tập để đi học là được, cũ cũng được. Con sẽ cố gắng học để sau này có thể đi làm, kiếm tiền về lo bệnh cho bà nội và xây một căn nhà để có chỗ thờ ba không bị mưa gió", Ngọc Yến tâm sự.

Cô bé mồ côi cha, bị mẹ bỏ rơi, ước mơ có bộ sách cũ để đến lớp - 4

Bà nội Ngọc Yến cũng nghèo và bệnh tật, không lo nổi cho cháu (Ảnh: Nguyễn Cường).

Bà Phan Thị Chức (55 tuổi, bà nội Ngọc Yến) cho biết, dù cuộc sống rất khó khăn nhưng Yến rất ham học, năm nào cũng được giấy khen. Tuy nhiên do cuộc sống ngày càng khó khăn, gia đình không thể lo cho Yến học đến nơi đến chốn được.

"Tôi từ đầu đến chân chỗ nào cũng bệnh, nhưng cũng không có tiền mua thuốc. Bà cháu chuốt lá dừa, kiếm được gì ăn đó. Cơ bản chỉ có tiền mua gạo, thức ăn thì bắt cá sặc với vớt lục bình dưới mương. Cháu nó khổ, tôi cũng đau lòng lắm nhưng đành phải chịu, chẳng biết làm sao được", bà Chức nói trong bất lực.

Ông Huỳnh Văn Nam - Trưởng ấp Quý Điền B, xã Thạnh Phú Đông cho biết, vì ấp ở trên cù lao, cách trở với đất liền nên hoàn cảnh của Ngọc Yến ít người biết đến để có cơ hội được giúp đỡ. Ấp thưa người, cũng không có ai khá giả để cưu mang Ngọc Yến được, có chăng chỉ động viên, giúp đỡ phần nào.

"Cháu Yến khổ từ trước đến giờ, mẹ bỏ, cha bệnh rồi mất, mới chuyển sang ở với bà nội thì bà nội cũng bệnh. Vừa rồi ấp cũng hỗ trợ, dịp lễ tết cũng cho quà nhưng chỉ được phần nào.

Dù hoàn cảnh khó  khăn, thiếu thốn  đủ thứ nhưng cháu Yến rất nghị lực và hiếu học, quyết tâm học hành. Chúng tôi rất mong qua báo, hoàn cảnh của cháu Yến được mạnh thường quân biết đến, giúp đỡ cho cháu có điều kiện học hết phổ thông", ông Nam nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4648 xin gửi về:

1. Bà Phan Thị Chức (bà nội của Ngọc Yến)

- Địa chỉ: Ấp Quý Điền B, xã Thạnh Phú Đông, Giồng Trôm, Bến Tre

- ĐT: 0374793873

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4648)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269