1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2783:

Chồng mới chết vì ung thư não, vợ lại nguy kịch bởi ung thư vú

(Dân trí) - Chỉ hơn 1 tháng sau khi chồng chết bởi căn bệnh ung thư não, thì chị lại phải phẫu thuật ngực vì mắc ung thư vú. Tai họa dồn dập giáng xuống người phụ nữ quanh năm “chân lấm tay bùn” này, khiến chị gục ngã… Giờ chị chỉ mong được sống thêm vài năm cho con thơ khôn lớn, và sang cát cho chồng trước khi mình nhắm mắt xuôi tay.

Một chiều cuối đông lạnh giá, chúng tôi đến thăm gia đình chị Vi Thị Thắm, ở khu 3, xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Trong căn nhà trống trải lạnh lẽo, chị Thắm mắt nhắm nghiền nằm trên chiếc giường được kê ngay cạnh bàn thờ chồng. Bát hương trước di ảnh người đã khuất vẫn còn đang nghi ngút khói.

Chị Vi Thị Thắm (46 tuổi), mắc ung thư vú.
Chị Vi Thị Thắm (46 tuổi), mắc ung thư vú.

“ Nhà giờ chỉ còn mình cô ấy, tội lắm! Chồng mới mất vì ung thư não được hơn 6 tháng thôi, giờ vợ lại mắc ung thư vú, đang hóa trị sau phẫu thuật, chả biết thế nào. 2 đứa con chưa trưởng thành phải lên Hà Nội làm thuê và chạy xe ôm để kiếm tiền để trả lãi khoản vay chữa bệnh cho bố. Thành thử, giờ việc chăm sóc chị Thắm tất cả là 1 tay bà mẹ chồng đã 80 tuổi…”. Chị Cao Thị Dung trưởng khu 3 ái ngại cho biết.

4

Anh Nguyễn Ngọc Tuyên ( chồng chị Thắm), mắc ung thư não đã gần 10 năm. Sau khi chạy chữa khắp nơi mà vẫn không qua khỏi.

Gắng gượng vịn vào thành giường ngồi dậy, chị Thắm trải lòng với chúng tôi trong hai hàng nước mắt : “Vậy là nhà em bỏ mẹ con em đi rồi, gần 10 năm nay cùng anh ấy đi khắp các bệnh viện nhưng cuối cùng anh ấy vẫn đi. Lúc đầu chỉ là khối u trong não, sau rồi lại chuyển thành ung thư. Trước khi mất mấy tháng anh ấy đau lắm, nhưng vì vợ vì con mà vẫn gắng gượng đi làm. Anh ấy bảo là cố đi làm để thêm vào trả tiền vay lãi ngân hàng…”.

Hiện chỉ có mẹ chồng đã 80 tuổi thường xuyên chăm sóc chị Thắm.
Hiện chỉ có mẹ chồng đã 80 tuổi thường xuyên chăm sóc chị Thắm.

Đưa ống tay áo lên ngang mặt, rồi ngước đôi mắt đỏ hoe lên bàn thờ vẫn còn đang vương vấn khói hương. Dường như người phụ nữ bất hạnh này đang tìm kiếm sự chở che từ người đã khuất. Được biết, chồng chị Thắm là anh Nguyễn Ngọc Tuyên vốn là một cựu chiến binh. Năm 1984 sau khi học xong phổ thông, cũng như bao trai tráng anh lên đường nhập ngũ, đóng quân ở Vị Xuyên, Hà Giang đến năm 1988 thì xuất ngũ trở về địa phương.

Những giọt nước mặt đau khổ trên gương mặt của bà lão 80 tuổi, con trai chết, con dâu bệnh nặng, các cháu thì tha hương.
Những giọt nước mặt đau khổ trên gương mặt của bà lão 80 tuổi, con trai chết, con dâu bệnh nặng, các cháu thì tha hương.

Là một thanh niên năng nổ, trở về địa phương anh chẳng từ nan bất cứ một công việc gì, từ Công an xã, Trưởng xóm,…Khuyến nông, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc xã trước khi qua đời anh đang là Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đồng Lương. “ Anh ơi! Sao anh lại bỏ mẹ con em đi lúc này, một mình em biết làm sao bây giờ!...”. Kể về chồng chị Thắm lại òa khóc nức nở. Dường như đến bây giờ người phụ nữ khốn khổ này vẫn chưa thể tin người chồng yêu quý của chị đã không còn trên đời, là sự thật.

Chồng mới chết vì ung thư não, vợ lại nguy kịch bởi ung thư vú - 5
Chồng mới chết vì ung thư não, vợ lại nguy kịch bởi ung thư vú - 6
Tai họa dồn dập giáng xuống đầu người phụ nữ bất hạnh này, khiến chị gục ngã.
Tai họa dồn dập giáng xuống đầu người phụ nữ bất hạnh này, khiến chị gục ngã.

Bưng bát cháo trắng bón cho con dâu, bác Trần Thị Bảy giãi bày : “ Em nó đau lắm, mấy ngày nay rồi, chẳng ăn được gì cả, có bát cháo không mà từ sáng tới giờ cứ đun đi đun lại mãi…”. Nói rồi bà Bảy đưa tay lên như vuốt tóc trên mái đầu không còn một cọng tóc của con dâu. Đôi mắt mờ đục ngấn lệ, bà rầu rĩ : “ Sao ông trời đày con tôi thế này! Gần chục năm chăm chồng ốm đau giờ lại đến thân mình, sao mà lại khổ thế này…Con ơi…!”

Hàng chục năm đưa chồng đi các bệnh viện, nay bản thân lại mắc bệnh hiểm nghèo. Người đàn bà tội nghiệp này đã gánh trên vai khoản nợ hàng trăm triệu.
Hàng chục năm đưa chồng đi các bệnh viện, nay bản thân lại mắc bệnh hiểm nghèo. Người đàn bà tội nghiệp này đã gánh trên vai khoản nợ hàng trăm triệu.

Không gian như lặng xuống, bởi những lời than vãn của người đàn bà tội nghiệp. Cùng chung cảm xúc xót thương, anh Vi Tiến Cường - Chủ tịch UBND xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, ái ngại chia sẻ: “ Gia đình chị Thắm ở đây không ai là không biết. Anh Tuyên đã cống hiến rất nhiều cho địa phương, không may mắc bệnh nặng, phải chạy chữa vô cùng tốn kém mà vẫn không qua khỏi. Chị Thắm lại mắc bệnh hiểm nghèo, về phía địa phương cũng tạo điều kiện cho gia đình vay mượn, vay ngân hàng và các tổ chức xã hội để chữa trị, lên đến cả hơn trăm triệu rồi nhưng cũng chả thấm vào đâu. Qua đây, tôi cũng xin tha thiết kính mong quý báo cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình, giúp chị Thắm được chữa trị kéo dài sự sống…”

Mắc bệnh hiểm nghèo cái chết đã treo trên đầu, giờ chị Thắm chỉ mong ước: Được sống thêm vài năm, cho con thơ khôn lớn, và sang cát cho chồng trước khi nhắm mắt xuôi tay.
Mắc bệnh hiểm nghèo cái chết đã treo trên đầu, giờ chị Thắm chỉ mong ước: Được sống thêm vài năm, cho con thơ khôn lớn, và sang cát cho chồng trước khi nhắm mắt xuôi tay.

Trời đông cuối năm màn đêm xuống nhanh, thoáng cái căn nhà đã chìm trong bóng tối lạnh lẽo. Kéo chiếc chăn đắp lên người con dâu, bà Bảy thẫn thờ ngồi tựa vào góc giường, bát cháo đã nguội ngắt. Chị Thắm nằm quay mặt vào trong, cố nén để tiếng khóc không bật lên, chỉ có tiếng nấc đắng nghẹn trong cổ họng… Cuộc đời này thật đã quá bất công với chị! Cầu mong cho mong ước nhỏ nhoi : Được sống thêm vài năm cho con thơ khôn lớn, được sang cát cho chồng rồi “Ra đi”, không phải quá xa vời!?..

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2783 : Chị Vi Thị Thắm, khu 3, xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

ĐT: 0167 250 8060

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 08 - 35176331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.26

Hương Hồng