Hà Tĩnh:

Chia sẻ “Nỗi đau của vợ chồng bán máu nuôi con”

(Dân trí) - Sáng 2/6 vừa qua, số tiền 3.249.000 đồng Quỹ nhân ái 2 tuần đầu tháng 5/2010 đã được trao tận tay cho gia đình chị Lê Thị Thắm ở khối phố Nhật Tân, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh-hoàn cảnh trong bài “Nỗi đau của vợ chồng bán máu nuôi con”.

Đây là lần thứ 4, PV Dân trí trở lại ngôi nhà tuềnh toàng của gia đình chị Thắm có cháu Hương 9 tuổi đang sống chung với bệnh viêm phế quản nặng. Chị Thắm cho biết, vào ngày Quốc tế thiếu nhi vừa rồi, Hương có niềm vui mới là nhận được nhiều thư từ và cả quà từ bạn bè ở nhiều vùng quê gửi về động viên, chia sẻ khó khăn, tiếp thêm nghị lực để chiến thắng bệnh tật...

Chia sẻ “Nỗi đau của vợ chồng bán máu nuôi con” - 1

Cháu Hương nhận 3.249.000 đồng quà nhân ái của bạn đọc Báo Dân trí gửi giúp
 
Khi chúng tôi trao số tiền 3.249.000 đồng quà nhân ái của bạn đọc gửi giúp gia đình, chị Thắm xúc động bày tỏ lòng biết ơn và cho biết: "Đến nay gia đình đã nhận được hơn 16 triệu đồng quà của các nhà hảo tâm giúp đỡ. Số tiền này ngoài việc dùng để mua thuốc men và bồi dưỡng cho cháu hằng ngày, gia đình sẻ dành dụm để sắp tới sẽ đưa cháu ra bệnh viện ở Hà Nội để khám và điều trị".

Chiều cùng ngày, số tiền 1.190.000 đồng quà nhân ái tuần 1 tháng 5/2010 của bạn đọc cũng đã đến tận tay gia đình ông Nguyễn Văn Niềm ở xóm Quảng Ích, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh - có hoàn cảnh trong bài “Sau chuyến xuất ngoại là nước mắt”. 
 
Chia sẻ “Nỗi đau của vợ chồng bán máu nuôi con” - 2
Ông Niềm cùng cháu nhỏ nhận 1.190.000 đồng bạn đọc Báo Dân trí gửi giúp
 
Cao Cường