1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cháu Nguyễn Hồng Thắng đã được phẫu thuật tim

(Dân trí) - Sau 13 năm mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh, ngày 7/12 cháu Nguyễn Hồng Thắng, nhận vật trong bài viết “Nếu có cơ hội tôi xin chết để con được sống” đã được phẫu thuật.

Hiện sức khỏe của cháu tiến triển tốt, nếu không có biến chứng phụ nào khác, hai ngày nữa Thắng sẽ được xuất viện.

 

Theo lời ông Lê Văn Thủy, Trưởng ban văn hóa xã Xuân Tây, Cẩm Mỹ, Đồng Nai thì gia đình anh Nguyễn Hồng Quân và chị Nguyễn Thị Thắng là hộ có hoàn cảnh khó khăn nhất tại xã. Cuộc sống vốn đã khốn khó lại mang theo bất hạnh khi hai mẹ con chị Đức và cháu Nguyễn Hồng Thắng đều mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, chị Đức mắc bệnh tim ở giai đoạn cuối, cháu Thắng mang bệnh tim bẩm sinh.

 

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Quân, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo của tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ cho cháu Thắng một suất mổ tim miễn phí tại bệnh viện Triều An. Hoàn cảnh gia đình quá nghèo, anh chị đã không đủ điều kiện để đưa con đi nhập viện. Sau khi Dân trí đăng tải bài viết trên, đã có nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước quyên góp giúp đỡ nhờ thế cháu Thắng đã có được một trái tim khỏe mạnh như bao trẻ em khác.

 

Cháu Nguyễn Hồng Thắng đã được phẫu thuật tim - 1

Người mẹ đã nhường cơ hội được sống cho con mà quên đi bản thân mình cũng đang mắc bệnh hiểm nghèo.
 
Cháu Thắng được nhập viện hôm 03/12. Sau khi tái khám và hội chẩn các bác sỹ quyết định phẫu thuật cho cháu vào ngày 07/12. Tuy nhiên, trước ca mổ đã có nhiều vấn đề khó khăn xảy ra vì gia đình không thể chuẩn bị đủ số người thuộc nhóm máu B+ để cung cấp máu cho ca mổ. Biết được tình cảnh của mẹ con bé Thắng, nhiều tổ chức cá nhân trong các nhóm từ thiện và công tác xã hội tại TPHCM đã tìm đến và sẵn sàng cho Thắng máu nhờ thế cháu đã thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo. 

 

Gặp lại mẹ con chị Nguyễn Thị Đức tại bệnh viện Triều An, TPHCM chị vui mừng cho biết: “Thắng đã được phẫu thuật, cháu đã khỏe và có thể ăn uống được bình thường, ít ngày nữa sau khi xuất viện chị sẽ đưa cháu về để nó tiếp tục đi học.”

 

Trao đổi với PV Dân trí, bác sĩ Lâm Văn Linh, người trực tiếp phẫu thuật và điều trị trường hợp của cháu Thắng cho biết: “Thắng là bệnh nhân bị tim bẩm sinh, sau khi hội chẩn các bác sĩ trong khoa đã kết luận cháu bị thông liên nhĩ. Chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật đóng liên nhĩ lại cho cháu. Đây là trường hợp bệnh nếu để kéo dài sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại, sức khỏe của Thắng đã bình phục tốt, nếu không có biến chứng phụ nào xảy ra khoảng 2 ngày nữa cháu sẽ được xuất viện”.

 

Gần nửa tháng Thắng phẫu thuật tại bệnh viện, chỉ có một mình chị Đức quanh quẩn chăm con, dù bệnh tình của chị còn nặng hơn cả của cháu Thắng. Khi tôi hỏi “sao chị không phẫu thuật luôn, bệnh của chị đã rất nguy hiểm rồi?” Bất ngờ, gương mặt của chị biến sắc, chị bùi ngùi: “Nhờ có báo Dân trí và lòng tốt của các nhà hảo tâm, con tôi đã được mọi người sinh ra thêm một lần nữa. Cháu nó được như ngày hôm nay là tôi mãn nguyện lắm rồi, giờ có chết cũng an lòng”.

 

Nghe những lời tâm sự chân thành của người mẹ khiến lòng tôi nghẹn đắng, chị đã nhường cơ hội được sống lại cho con mà quên đi bản thân mình. Nhưng liệu chồng con của chị có thể sống vui vẻ và hạnh phúc được không nếu một ngày gần đây thôi chị sẽ phải vĩnh viễn ra đi khi bệnh trở nặng.

 

Vân Sơn