Cha mẹ cháu bé câm điếc cảm ơn bạn đọc Dân trí
(Dân trí) - “Đến nay con chúng em nhận được hơn 50.000.000 đồng từ bạn đọc giúp đỡ. Nhờ vậy mà bé vượt qua được bệnh tật, gia đình cũng mới trả hết nợ. Con em đã có được may mắn lớn nhưng xã hội còn nhiều hoàn cảnh khó khăn khác đang rất cần chia sẻ”.

Cha mẹ bé Bích Ngọc gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Dân trí và bạn đọc
Gia đình muốn được viết vài dòng thư cảm ơn Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho con mình, nhưng cả hai vợ chồng họ đều đọc chưa thông, viết chưa thạo nên đành ngập ngừng nói miệng để trải lòng. Cặp vợ chồng ấy là cha mẹ cháu Phùng Thị Bích Ngọc, nhân vật trong bài viết “Nhói lòng trước hoàn cảnh của cô bé chết đi sống lại”.
“Vợ chồng vốn đã thất học, khi sinh được bé Bích Ngọc chúng em hứa với nhau sẽ cố gắng làm lụng cho con ăn học nên người. Ngờ đâu cháu lại mắc phải chứng bệnh câm điếc bẩm sinh, lần bị ngộ độc thuốc Paracetamol vừa rồi nếu không có cộng đồng chung tay giúp sức thì có lẽ cháu khó mà qua được.” Anh Dũng tâm sự.
Từ khi Dân trí đăng thông tin về bé Bích Ngọc, nhiều bạn đọc đã quyên góp ủng hộ cho cháu. Xét hoàn cảnh quá khó khăn của gia đình, Ban giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng quyết định miễn hoàn toàn khoản chi phí của bé sau gần 2 tháng nằm điều trị tại đây.
Tiếp tục nhận khoản tiền 1.567.000 đồng bạn đọc giúp đỡ trong tuần 3 tháng 7, chị Bích Trâm xúc động tâm sự: “Đến nay tổng số tiền gia đình em nhận được đã hơn 50.000.000 đồng. Nhờ có số tiền này mà con em vượt qua được bệnh tật và gia đình cũng mới có thể trả hết nợ. Chúng em không biết lấy gì để báo đáp ân nghĩa sâu nặng của báo Dân trí và bạn đọc gần xa đã dành cho cháu.
Hiện Bích Ngọc đã hoàn toàn bình phục, cháu đến trường dành cho trẻ khuyết tật đi học trở lại được gần 1 tháng nay. Gia đình chỉ còn phải lo ăn uống bồi dưỡng để bé khỏe hơn. Với công việc phụ hồ của ông xã và gánh trái cây bán dạo của em, chúng em có thể tự xoay xở để lo cho con mình trong thời gian tới. Xã hội còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn khác cần sự giúp đỡ của mọi người.”
Dân trí xin cảm ơn và tri ân tất cả những nhà hảo tâm đã chung tay góp sức cùng Dân trí giúp đỡ cho bé Phùng Thị Bích Ngọc vượt qua được cảnh khốn cùng trong lúc bạo bệnh. Rất mong các quý ân nhân sẽ tiếp tục đồng hành cùng Dân trí giúp đỡ cho những hoàn cảnh ngặt nghèo khác.
“Vợ chồng vốn đã thất học, khi sinh được bé Bích Ngọc chúng em hứa với nhau sẽ cố gắng làm lụng cho con ăn học nên người. Ngờ đâu cháu lại mắc phải chứng bệnh câm điếc bẩm sinh, lần bị ngộ độc thuốc Paracetamol vừa rồi nếu không có cộng đồng chung tay giúp sức thì có lẽ cháu khó mà qua được.” Anh Dũng tâm sự.
Từ khi Dân trí đăng thông tin về bé Bích Ngọc, nhiều bạn đọc đã quyên góp ủng hộ cho cháu. Xét hoàn cảnh quá khó khăn của gia đình, Ban giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng quyết định miễn hoàn toàn khoản chi phí của bé sau gần 2 tháng nằm điều trị tại đây.
Tiếp tục nhận khoản tiền 1.567.000 đồng bạn đọc giúp đỡ trong tuần 3 tháng 7, chị Bích Trâm xúc động tâm sự: “Đến nay tổng số tiền gia đình em nhận được đã hơn 50.000.000 đồng. Nhờ có số tiền này mà con em vượt qua được bệnh tật và gia đình cũng mới có thể trả hết nợ. Chúng em không biết lấy gì để báo đáp ân nghĩa sâu nặng của báo Dân trí và bạn đọc gần xa đã dành cho cháu.
Hiện Bích Ngọc đã hoàn toàn bình phục, cháu đến trường dành cho trẻ khuyết tật đi học trở lại được gần 1 tháng nay. Gia đình chỉ còn phải lo ăn uống bồi dưỡng để bé khỏe hơn. Với công việc phụ hồ của ông xã và gánh trái cây bán dạo của em, chúng em có thể tự xoay xở để lo cho con mình trong thời gian tới. Xã hội còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn khác cần sự giúp đỡ của mọi người.”
Dân trí xin cảm ơn và tri ân tất cả những nhà hảo tâm đã chung tay góp sức cùng Dân trí giúp đỡ cho bé Phùng Thị Bích Ngọc vượt qua được cảnh khốn cùng trong lúc bạo bệnh. Rất mong các quý ân nhân sẽ tiếp tục đồng hành cùng Dân trí giúp đỡ cho những hoàn cảnh ngặt nghèo khác.
Vân Sơn