1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 5071:

Cha mẹ bỏ rơi, bé gái bại não sống lay lắt cùng ông bà ngoại nghèo khó

Bảo Kỳ

(Dân trí) - "Khổ quá, nhiều hôm vợ chồng nghĩ quẩn nhưng bỏ cháu lại thì chẳng đành. Mai này chúng tôi chết đi, chẳng biết cháu Trâm sẽ thế nào nữa...", bà Sáu rưng rưng nói.

Đó là tâm sự của bà Nguyễn Thị Sáu (51 tuổi, ngụ ấp Quyết Thắng B, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang). Hàng chục năm ròng bôn ba đất khách, tuổi xế chiều, vợ chồng bà Sáu về quê sinh sống trong căn nhà tranh rách nát.

Đây là căn nhà được dựng nên nhờ sự giúp đỡ của người thân, hàng xóm. Theo lời bà Sáu: "Mần bao nhiêu năm cũng không dư nổi để cất được căn nhà". 

Cha mẹ bỏ rơi, bé gái bại não sống lay lắt cùng ông bà ngoại nghèo khó - 1

Vợ chồng bà Sáu và cháu ngoại trong căn nhà lá vừa được dựng tạm trên đất người em trai (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bà Sáu kể, vợ chồng bà có 4 người con, tất cả đều có gia đình, làm thuê xa xứ. Quê của ông bà ở Hậu Giang nhưng vì kế sinh nhai, hơn 20 năm trước hai người lên Bình Dương làm thuê ở lò gạch, sau đó qua Long An mưu sinh. 

Không biết chữ nên ông bà chỉ có thể làm việc tay chân. Khó khăn chưa dừng lại đó khi ông bà còn phải chăm sóc cháu ngoại là em Trần Thị Bích Trâm, dù 12 tuổi nhưng Trâm chẳng khác gì đứa trẻ sơ sinh mãi không lớn.

Bé Trâm đặt đâu nằm đấy, không biết nói, đôi mắt cũng bị mù bẩm sinh. Hàng ngày bà phải buộc chân Trâm vào vách nhà để không bò lung tung. 

Cha mẹ bỏ rơi, bé gái bại não sống lay lắt cùng ông bà ngoại nghèo khó - 2

Căn nhà gia đình bà Sáu đang sinh sống (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo lời bà Sáu, ngày đó,  lúc hay tin con gái lớn mang bầu, vợ chồng bà Sáu mừng vô cùng. Bà cầu nguyện cho cháu sinh ra được bình an, mạnh khỏe để bà phụ chăm cháu cho con đi mần ăn. Tuy nhiên, khi con bà mang thai tháng thứ 7 lại chuyển dạ sinh non.

Đứa trẻ sinh ra một thời gian thì cha mẹ bé cũng ly hôn. "Khoảng 7 năm nay nó có chồng khác rồi bỏ mặc bé Trâm cho chúng tôi và cắt liên lạc luôn", bà Sáu rầu rĩ. 

Cha mẹ bỏ rơi, ông bà ngoại nuôi đứa cháu nhiễm chất độc da cam (Clip: Bảo Kỳ).

Sau thời gian dài làm thuê ở xa xứ, cái nghèo vẫn đeo bám nên tháng 10/2023, cả nhà bà Sáu hồi hương cất nhà sống tạm trên miếng đất ruộng của người em út. Trừ quần áo và ít đồ dùng cá nhân, còn lại từ vách lá, mái tôn, tủ chén, giường... đều do họ hàng, hàng xóm hỗ trợ. 

Ông Phong tâm sự: "Mấy hôm rồi trời mưa lớn nên tạt vào nhà, lúc trời nắng rất hầm do lợp mái tôn. Nhưng có được chỗ che mưa, tránh nắng chúng tôi mừng lắm rồi". 

Cha mẹ bỏ rơi, bé gái bại não sống lay lắt cùng ông bà ngoại nghèo khó - 3

Thu nhập hiện tại trông vào việc ông Phong đi mò ốc hay đi đốn mía thuê. Mỗi kilogam ruột ốc bươu vàng bán cho vựa được 15.000 đồng (Ảnh: Bảo Kỳ).

Hơn tháng nay ông Phong đi mò cua, bắt ốc, có ngày đốn mía mướn cho người ta. Thu nhập chẳng đáng là bao vì có khi kiếm được hơn một trăm nghìn đồng/ngày, cũng có lúc chẳng được đồng nào.

Đối với ông Phong, bữa cơm nào có được miếng thịt heo đã là sung túc lắm, bởi đa số mâm cơm cả nhà thường là ốc do ông đi mò, rau dại hái ngoài ruộng. Xóm giềng thương tình lâu lâu mua cho cháu Trâm chục bịch sữa tươi. 

Ông Cao Văn Chính - Trưởng ấp Quyết Thắng B, xã Hiệp Hưng cho biết, hộ bà Sáu trước đây ở địa phương sau đó đã đi làm xa, thời gian gần đây mới chuyển về đây định cư. Hai vợ chồng già còn nuôi cháu nhỏ khuyết tật nên gia cảnh rất khó khăn. 

"Địa phương đang làm hồ sơ để cháu Trâm được hưởng trợ cấp hàng tháng. Tôi mong rằng thông qua báo Dân trí sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ cho gia đình vượt qua nghịch cảnh", ông Chính nói thêm. 

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5071 xin gửi về:

1: Bà Nguyễn Thị Sáu

ĐT: 0345.772.953

Địa chỉ: ấp Quyết Thắng B, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang.

Số tài khoản: 0345772953 Ngân hàng Kiên Long chi nhánh Phụng Hiệp - Hậu Giang. 

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5071)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269