1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cậu bé 6 tuổi một mình chăm sóc cha tai biến được hỗ trợ hơn 120 triệu đồng

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh cậu bé 6 tuổi hàng ngày phải chăm sóc cha bị tai biến, liệt nửa người, bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình em số tiền hơn 120 triệu đồng.

Chiều 11/10, phóng viên Dân trí thường trú tại tỉnh Bạc Liêu cùng đại diện lãnh đạo ban, ngành, chính quyền địa phương đã đến thăm và trao số tiền 88.826.000 đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ cha con anh Tân Văn Hùng, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. 

Cậu bé 6 tuổi một mình chăm sóc cha tai biến được hỗ trợ hơn 120 triệu đồng - 1

PV Dân trí và ông Trần Minh Thới, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình, cùng trao tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ cha con anh Tân Văn Hùng (Ảnh: HH).

Ngoài ra, phóng viên cũng phối hợp Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu trao số tiền 25.070.000 đồng của các nhà hảo tâm và bạn đọc Dân trí ủng hộ cha con anh Hùng thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Ngoài số tiền trên, Trung tá Nguyễn Văn Mậu, Trưởng Công an xã Vĩnh Mỹ A, cho biết, bạn đọc Dân trí cũng gửi trực tiếp nhiều phần quà là nhu yếu phẩm và khoảng 7,5 triệu đồng đến cha con anh Hùng. Một lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu là bạn đọc Dân trí gửi tặng 500.000 đồng. Như vậy, tính đến nay cha con anh Hùng đã được giúp đỡ hơn 120 triệu đồng.

Hoàn cảnh anh Tân Văn Hùng và con trai Tân Xê La được phản ánh qua bài viết: "Thương cậu bé 6 tuổi chăm sóc cha lay lắt vượt qua đại dịch Covid-19".

Cậu bé 6 tuổi một mình chăm sóc cha tai biến được hỗ trợ hơn 120 triệu đồng - 2

Cha con anh Hùng nhận số tiền ủng hộ từ Quỹ Khuyến học Việt Nam (Ảnh: HH).

Đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, anh Tân Văn Hùng xúc động nói: "Cha con tôi hôm nay lần đầu tiên có được số tiền lớn như vậy. Tôi bị bệnh tai biến, con trai còn nhỏ, hoàn cảnh khó khăn, được bạn đọc báo giúp thấy vui lắm. Tôi hứa sẽ dùng số tiền này đúng mục đích. Cha con tôi xin cảm ơn các tấm lòng hảo tâm gần xa".

Hiện nay, sức khỏe của anh Hùng đã đỡ hơn. Anh có thể đi lại và sinh hoạt, làm một số việc lặt vặt trong nhà. Còn cháu Xê La đã được địa phương tạo điều kiện đi học lớp 1.

Tuy nhiên, căn bệnh tai biến một nửa người của anh Hùng vẫn còn cần phải điều trị lâu dài mới ổn định. "Tôi mong muốn được sớm lành lặn để có thể đi làm nuôi con ăn học", anh Hùng chia sẻ thêm.

Tại buổi trao tiền bạn đọc Dân trí, ông Trần Minh Thới, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) rất cảm kích trước tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ cha con anh Hùng số tiền hơn 120 triệu đồng.

Ông Thới nói: "Thay mặt chính quyền địa phương, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc, chân thành nhất đến bạn đọc báo Dân trí gần xa đã hỗ trợ cùng địa phương để chăm lo hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này".

Phó Chủ tịch huyện Hòa Bình đề nghị chính quyền, ban ngành xã Vĩnh Mỹ A phối hợp hướng dẫn anh Hùng chi xài số tiền hỗ trợ được lâu dài, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, để làm sao cha con anh Hùng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Qua bàn bạc anh Hùng cho biết, sẽ gửi tiết kiệm hơn 100 triệu đồng để cha con anh Hùng sử dụng khi cần thiết nhất.

Cậu bé 6 tuổi một mình chăm sóc cha tai biến được hỗ trợ hơn 120 triệu đồng - 3

Hoàn cảnh cha con anh Tân Văn Hùng nhận được sự quan tâm của bạn đọc Dân trí, ban ngành, chính quyền địa phương (Ảnh: HH).

Như Dân trí đã phản ánh, anh Tân Văn Hùng (30 tuổi) và con trai Tân Xê La (6 tuổi, mẹ cháu bỏ đi khi cháu mới một tuổi) hiện đang sống trong cảnh hết sức khó khăn. Anh Hùng làm thuê nuôi con, vừa qua không may bị bệnh tai biến nên cuộc sống càng ngặt nghèo hơn.

Đại dịch Covid-19 ập đến, cậu bé Xê La chưa được đến trường, hàng ngày cháu phụ nấu cơm chăm sóc cha sau khi cha bị bệnh.

Thất nghiệp, không còn thu nhập, thêm bệnh tật, cha con anh Hùng rơi vào cảnh bế tắc. Hai cha con chủ yếu sống nhờ vào sự thương tình hỗ trợ của địa phương và bà con lối xóm.