Cần Thơ: 50 hộ nghèo được tặng nhà

(Dân trí) - Sáng ngày 9/2, Hội Chữ thập đỏ TP. Cần Thơ tổ chức tiếp nhận trên 850 triệu đồng kinh phí hỗ trợ dự án “Xây dựng 50 nhà Chữ thập đỏ cho người nghèo”.

Dự án sẽ được triển khai tại các quận huyện: Thốt Nốt, Ô Môn, Vĩnh Thạnh, Thới Lai, Cờ Đỏ. Nguồn kinh phí trên do Tập đoàn Philip Morris International tài trợ.

Nhân dịp này, Tập đoàn Philip Morris International cũng đã khánh thành và đưa vào sử dụng phòng máy vi tính gồm 19 bộ (đã qua sử dụng) tại trường Trung học phổ thông Lương Định Của, phường Châu Văn Liêm (Ô Môn, Cần Thơ).
 
Tâm sự của một người nghèo nhận nhà tình thương cuối năm
Cần Thơ: 50 hộ nghèo được tặng nhà - 1

Vợ chồng anh Bản (trái) cùng nhà tài trợ (thứ 3) và chính quyền địa phương trong buổi trao tặng nhà.

 

Chiều ngày 9/2, chúng tôi cùng với Văn phòng Luật sư Vạn Lý (TP.Cần Thơ) về xã vùng sâu Trường Thành, huyện Thới Lai để trao tặng một căn nhà tình thương cho một gia đình nghèo. Chủ gia đình xúc động chia sẻ: “ước mơ cả đời cũng chỉ mong có gạo để ăn chứ đâu dám mong đến một căn nhà”.

 

Chúng tôi phải đi xe ôm mất gần 30 phút trên con đường đan đầy ổ gà mới đến nhà của anh Lê Nhật Bản (29 tuổi) ở ấp Trường Bình, xã Trường Thành, huyện Thới Lai. Hàng chục người dân đã có mặt ở nhà của anh Bản để mừng ngày anh có nhà mới. Trên gương mặt của mọi người ai cũng vui, còn vợ chồng anh Bản thì xúc động đến không nói ra được lời chào khách.

 

26 Tết mà không khí ở vùng sâu này hình như chẳng thấy ai lo gì Tết. Có một thứ mà khi nhìn ra mới biết Tết đang đến gần, đó là những cây mai vàng đang nở rộ ở một số nhà dân. Nếu không có mai vàng, chắc chúng tôi khó nhận ra mùa Xuân đang đến. Gia đình của anh Bản cũng thế.

 

Nhìn 2 vợ  chồng anh Bản chưa đến 30 tuổi mà tưởng như gần 40. Mấy chục năm nay anh và vợ (chị Trần Thị Mười) chỉ biết có làm thuê, làm mướn để kiếm sống. Chính vì chỉ biết cặm cụi sinh nhai, gạo kiếm ăn từng bữa còn khó nói chi đến việc làm nhà để ở. Anh Bản cho biết, nền nhà mà anh đang ở là của mẹ anh cho, nhiều năm nay gia đình anh sống trong căn nhà lá sập xệ, từng hứng chịu nhiều cơn mưa, có đêm chỉ lo hứng nước mà quên ngủ.

 

Nhiều cái Tết đã qua, mà vợ chồng anh Bản chẳng kiếm được cái gì dành dụm cho mình. Dù chỉ có đứa con 6 tuổi nhưng có lúc anh chẳng lấy đâu ra vài chục nghìn đồng mua cho con cái áo, cái quần mới. Anh Bản ngậm ngùi: “Vợ chồng tui bám đất suốt ngày nên có khi nào chú ý đến cái áo, cái quần. Lại thất học, có đứa con thì cũng gắng lo cho nó cái gì đó, cũng lo cho đi học, nhưng nhiều lúc trong nhà không có gạo để ăn thì tui lại thấy tủi thân cho thằng nhỏ” .

 

Nhà quá nghèo, biết chẳng có gì ăn Tết nên hình như chúng tôi thấy gia đình anh Bản khá “thảnh thơi”. Cái “thảnh thơi” của một “kiếp nghèo”, chị Mười - vợ anh Bản bày tỏ: “Nhiều khi Tết đến, vợ chồng con cái ra vào nhìn nhau cười trừ chứ chẳng biết làm gì hơn. Bánh trái, kẹo, mứt ở trong nhà có được thì đếm trên đầu ngón tay”.

 

Khi nhận  được căn nhà tình thương của Văn phòng Luật sư Vạn Lý trao tặng chiều 26 Tết, vợ chồng anh Bản rất xúc động. Xúc động đến nỗi nói lời cảm ơn cũng chẳng ra. Vợ chồng anh Bản tâm sự: “Hàng ngày, kiếm tiền mua lon gạo thôi đã khó, thì dám đâu ước mong đến việc sửa nhà, làm nhà. Nay nhận được căn nhà tình thương này thì còn gì hơn nữa. Vợ chồng tui sẽ bảo quản và coi đây là một món quà vô giá mà địa phương, ông Luật sư đã trao tặng ngày cuối năm này”. Ngoài ra, Văn phòng này còn tặng 1 triệu đồng để gia đình anh Bản ăn Tết.

 

Căn nhà  trị giá 15 triệu đồng, ngang 4m, dài 9m. Ông Nguyễn Trường Thành - Trưởng Văn phòng Luật sư Vạn Lý cho biết, theo lời kêu gọi của chính quyền địa phương nên Văn phòng quyết định tài trợ kinh phí để giúp gia đình anh Bản xây nhà, có nơi trú ngụ an toàn ấm cúng hơn trong dịp Tết.

 

Ông Nguyễn Quít - Bí thư Đảng ủy xã Trường Thành cho biết, hộ gia đình anh Bản là một trong những hộ nghèo nhất ở  địa phương nên sự giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức là điều rất đáng quý.

 

Ra về, chúng tôi cứ nghĩ, rồi đây dù có nhà mới nhưng “kiếp nghèo” vẫn sẽ mãi đeo bám gia đình anh Bản như nhiều gia đình nghèo khác. Thằng con 6 tuổi của anh Bản có thể được ăn học đến nơi đến chốn hay không? Khi mà Tết đã đến nhưng một cái mới hay đơn giản chỉ là cái áo cũ lành lạnh cho cháu mặc vẫn còn là điều gì đó xa xỉ.

 

Huỳnh Hải

 

Phạm Tâm