1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 297:

Các nạn nhân vụ nổ bình dầu hơi cầu cứu

(Dân trí) – “Thủ tục hỏi cưới hoàn tất, hai bên gia đình đã gửi thiệp mời bà con lối xóm đến dự ngày vui của hai đứa nó. Bỗng nhiên tai nạn ập đến… chẳng biết vợ con tôi có qua được hay không.” Ông Téng đau đớn nói trong nước mắt.

Vụ nổ bình dầu hơi tại thị xã Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang đang để lại hậu quả nặng nề cho những người bị nạn. Ngoài thương tích đe dọa trực tiếp đến tính mạng, các nạn nhân còn phải đương đầu với những khoản nợ khổng lồ tại bệnh viện. Đau đớn hơn, hạnh phúc cả đời người của nạn nhân Thanh khi ngày cưới sắp đến cũng lụi tàn theo ngọn lửa.

Các nạn nhân vụ nổ bình dầu hơi cầu cứu - 1
Ngày cưới của chị Thanh đã trôi qua trên giường bệnh

Nạn nhân trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng ấy đều là những con người bần cùng của xã hội, hầu hết trong số họ đều không có ruộng đất để canh tác, cuộc sống của cả gia đình phụ thuộc vào công việc làm thuê làm mướn kiếm sống qua ngày. Vì vậy được nhận vào làm trong cơ sở sơ chế tôm khô của gia đình ông Ngô Văn Hà, tiền công 50 nghìn đồng mỗi ngày với họ là may mắn lớn.

Theo lời của nạn nhân Lâm Thị Gái (54 tuổi) thì bà và những người làm công cho gia đình ông Hà đều không có hợp đồng lao động cũng như các chế độ bảo hiểm  liên quan, vì đây chỉ là cơ sở sơ chế tôm mang tính nhỏ lẻ của hộ gia đình. Do đó khi tai nạn xảy ra, ngoài sự hỗ trợ ít ỏi từ phía gia đình ông Hà, các nạn nhân đều phải tự lo các khoản chi phí điều trị.

Theo thông tin từ khoa Bỏng bệnh viện Chợ Rẫy, cả 7 bệnh nhân được chuyển đến đây điều trị đều trong tình trạng rất nặng với mức độ bỏng từ độ 2 đến độ 3. Có đến 5 trong số 7 bệnh nhân bị nhiễm trùng, nhiễm độc nên phải điều trị lâu dài. Chi phí điều trị trong ngày của mỗi bệnh nhân ít nhất 1,5 triệu đồng. Hầu hết các nạn nhân đều phải trải qua bước ghép da để tránh nhiễm trùng từ phần da bị hoại tử.

Đưa tay áo lau dòng nước mắt, bà Chát (60 tuổi) - mẹ vợ của nạn nhân Lê Văn Vũ (38 tuổi) xót xa: “Thằng Vũ mất cha mất mẹ từ nhỏ, lớn lên nhờ sự đùm bọc của bà con làng xóm. Vũ về làm rể trong gia đình tôi được hơn 5 năm nay. Đứa con thứ 2 của vợ chồng nó mới chào đời được mấy tháng. Tôi già rồi lại đang mang bệnh nên chẳng đỡ đần được việc gì, mọi cái ăn cái mặc đều một tay thằng Vũ lo liệu. Giờ nó như thế này vợ con nó biết sống làm sao... Cầu trời cầu phật giúp đỡ để nó qua được hoạn nạn.”

Các nạn nhân vụ nổ bình dầu hơi cầu cứu - 2
Những người may mắn bị bỏng nhẹ hơn cũng đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn

Cùng cảnh ngộ với bà Chát, anh Đinh Văn Thống xót xa cho thân phận của người chị ruột: “Gia đình nghèo khó, vì mải lo cho hạnh phúc của mấy anh em tôi mà chị Sa rơi vào cảnh quá lứa lỡ thì. Một mình chị hết làm ở cơ sở tôm lại tranh thủ làm thuê làm mướn nhiều nơi, nhưng cũng chẳng thoát khỏi cảnh khốn khó. Ngày vụ hỏa hoạn xảy ra, tôi nhào tới hiện trường thấy mặt mũi chị cháy đen, quần áo rách nát, phải lấy lá đậy lại. Tưởng chị không qua được. Anh em tôi nghèo lắm nên vay mượn cũng không ai cho, giờ đây chẳng biết phải làm gì để lo chi phí nằm viện cho chị.”

Đau đớn nhất trong vụ tai nạn thương tâm ấy là gia đình ông Đinh Văn Téng (51 tuổi), khi vợ ông, bà Lê Thị Hương (51 tuổi) và con gái Định Thị Thanh (20 tuổi) đang phải nằm trong khoa chăm sóc đặc biệt. Chỉ 5 ngày sau gia đình sẽ tổ chức lễ cưới cho chị Thanh và anh Lê Văn Gỗ...
 
 “Mọi thủ tục hỏi cưới đã hoàn tất, hai bên gia đình đã gửi thiệp mời bà con lối xóm đến dự ngày vui của hai đứa nó. Bỗng nhiên tai nạn ập đến.” Ông Téng đau đớn gạt nước mắt nói.

Hơn 5 triệu đồng dành dụm để chuẩn bị mua heo mua gà cho ngày cưới loáng một cái đã hết sạch, tính mạng của vợ con quan trọng hơn cả nên ông Téng đã lên tiếng bán đất, bán nhà. Song nhà tranh vách đất lại nằm heo hút trong xóm nên chưa thấy ai hỏi mua. Chạy vạy khắp nơi vay mượn nhưng đều vô vọng, ông Téng chỉ còn biết đau đớn phó mặc vợ con cho số phận.

Thông tin về các nạn nhân:

1.   1. Lê Thị Hương (51 tuổi) bỏng 41% độ II; III rải rác toàn thân, đang trong tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc.

2.   2. Đinh Thị Thanh (20 tuổi) bỏng 66% toàn thân (37% độ III) đang trong giai đoạn nhiễm trùng nhiễm độc.

3.   3. Ngô Huệ Thu (45 tuổi) bỏng 65% toàn thân (45% bỏng độ III) đang trong giai đoạn nhiễm trùng nhiễm độc.

4.   4.Lê Văn Vũ (38 tuổi) bỏng 62% (31% độ III) đang trong giai đoạn nhiễm trùng nhiễm độc.

5.   5. Lê Văn Mau (30 tuổi) bỏng 62% (29% độ III) đang trong giai đoạn  nhiễm trùng, nhiễm độc.

6.   6. Đinh Thị Sa (44 tuổi) bỏng 32% độ II.

7.   7. Lâm Thị Gái (53 tuổi) bỏng 23% độ II.


1. Ông Lê Minh Hiển, Phó phòng Y xã hội, bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM.
(Mọi giúp đỡ hoặc tiếp xúc với gia đình bệnh nhân xin liên hệ phòng Y xã hội)
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)
Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0451 001 944 487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công
* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri
Account Number: 045 137 195 6482
Swift Code: BFTVVNVX
Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)
* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269
 
Vân Sơn