1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4878:

Bố ung thư đòi bỏ điều trị nhường cơ hội sống cho con cùng cảnh

Hoàng Lam

(Dân trí) - Phát hiện ung thư phổi giai đoạn cuối chỉ sau con trai đúng 1 tháng, ông Nguyễn Giang Nam gục ngã. Ông nhiều lần đòi bỏ điều trị, nhường cơ hội sống cho con để các cháu không mồ côi.

Hai cha con phát hiện ung thư trong vòng 1 tháng

Trong căn nhà cũ kỹ, nứt hoác từng đường, bà con, lối xóm đến thăm anh Nguyễn Văn Hưng (38 tuổi, trú xóm 6, xã Thanh Hương, Thanh Chương, Nghệ An) khi anh vừa kết thúc một đợt điều trị ung thư trở về. Mỗi khi có người hỏi thăm, chị Lê Thị Cúc, vợ anh lại nước mắt ngắn dài bởi dường như chị không còn biết bấu víu vào đâu trước tai ương liên tiếp giáng xuống gia đình.

Bố ung thư đòi bỏ điều trị nhường cơ hội sống cho con cùng cảnh - 1

Chị Cúc bật khóc khi kể về tình cảnh éo le của gia đình mình (Ảnh: Hoàng Lam).

Anh Hưng bị phát hiện ung thư thực quản hồi tháng 6/2019, khi đang đi làm thuê ở miền Nam. Thời điểm phát hiện, ung thư đã ở giai đoạn 3, anh được chỉ định phải nhập viện điều trị.

Chi phí điều trị lúc đó gia đình phải đóng là 150 triệu đồng. Nghĩ mình bị ung thư thì cầm chắc cái chết, giờ đi điều trị tốn tiền, để lại nợ nần cho vợ con, anh Hưng không đành...

Khốn cùng cảnh hai cha con đều mắc bệnh ung thư (Video: Hoàng Lam)

"Tôi bảo anh thương em, thương con thì anh nhập viện điều trị đi. Sống thêm được ngày nào thì các con còn có bố ngày đó, chúng còn nhỏ quá. Thời điểm đó, con gái út của vợ chồng tôi mới được 2 tuổi...", chị Cúc ứa nước mắt kể.

Thuyết phục mãi cuối cùng anh Hưng cũng chịu nhập viện điều trị.

Bố ung thư đòi bỏ điều trị nhường cơ hội sống cho con cùng cảnh - 2

Anh Hưng đứng giữa hai lựa chọn: điều trị để kéo dài sự sống hay bỏ điều trị để bớt gánh nặng cho vợ con (Ảnh: Hoàng Lam).

Chị Cúc vừa chăm chồng, vừa xoay tiền để đóng viện phí. Hôm nào chị Cúc về thì ông Nguyễn Giang Nam (69 tuổi) xuống viện chăm con trai. Động viên con cố gắng, biết đâu hợp thầy, hợp thuốc nhưng chính ông Nam không ngờ bản thân mình cũng đang có một án tử treo lơ lửng trên đầu.

Trong quá trình chăm sóc con ở viện, ông Nam thấy cổ nổi hạch khá to, khó nuốt. Nghe bác sĩ tư vấn, ông đi kiểm tra. Kết quả khiến người cha khốn khổ này ngã quỵ: ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối, đã di căn lên não.

Chỉ trong vòng một tháng, cha con ông Nam đều được chẩn đoán ung thư khiến đại gia đình như không thể gắng gượng nổi. Thương con, thương cháu, ông Nam nhất quyết đòi về.

Bố ung thư đòi bỏ điều trị nhường cơ hội sống cho con cùng cảnh - 3

Ông Nam gục ngã khi bản thân cũng bị ung thư (Ảnh: Hoàng Lam).

"Một lúc nuôi hai người bệnh thì tiền núi cũng hết. Bà cho tôi về, để tiền chữa trị cho thằng Hưng. Tôi già rồi, sống được mấy hơi nữa mà làm tội con cháu", ông Nam nói với vợ.

Chỉ trong thời gian ngắn, cả chồng lẫn con đều mắc bệnh hiểm nghèo, bà Nguyễn Thị Tịnh (vợ ông Nam) tưởng bản thân mình không thể gắng gượng nổi. Biết bỏ ai, cứu ai bây giờ?. "Ông thương tôi, thương các con, các cháu thì ông vào viện điều trị, phải bán nhà, bán ruộng tôi cũng bán. Ông mà không điều trị thì cuộc sống chỉ tính ngày, tính tháng. Ông sống được ngày nào, mẹ con tôi còn có chỗ dựa mà chống đỡ...", nước mắt người vợ mặn chát.

Bố ung thư đòi bỏ điều trị nhường cơ hội sống cho con cùng cảnh - 4

Căn nhà của anh Hưng cũ kỹ với vết nứt toác nhưng chưa có tiền sửa chữa (Ảnh: Hoàng Lam).

Vợ vay nặng lãi cứu chồng, mong các con còn có cha

Ông Nam, anh Hưng đi điều trị, không phải vì bản thân mà phải gánh sứ mệnh lớn lao hơn: Làm chỗ dựa tinh thần cho gia đình. Thế nhưng sứ mệnh ấy đang bị lung lay bởi gánh nặng kinh tế dồn lên vai những người phụ nữ trong gia đình. Ở cái xứ heo hút này, thu nhập của họ chỉ trông chờ vào mấy sào chè, nhưng cũng phập phù bởi đông thì sương giá, hè thì cháy nắng...

Cứ mỗi lần ông Nam hay anh Hưng vào viện là một lần chị Cúc xoay như chong chóng, vay chỗ này, giật nóng chỗ kia để làm "lộ phí".

Bố ung thư đòi bỏ điều trị nhường cơ hội sống cho con cùng cảnh - 5

Chị Cúc bất lực trước cảnh nợ nần chồng chất, mà sự sống của chồng và bố chồng đang suy kiệt từng ngày (Ảnh: Hoàng Lam),

 "Bố chồng tôi 20 ngày nhập viện một lần, chồng tôi thì mỗi tháng 2 lần. Riêng anh Hưng, chi phí ngoài bảo hiểm mỗi tháng cũng hơn 12 triệu đồng. Có lần túng quẫn quá, tôi vay tín dụng đen, lãi 3.000 đồng/triệu/ngày để đưa chồng đi viện. Giờ nợ lên tới 300 triệu đồng rồi, đi vay người ta cũng ngại không dám cho vay", chị Cúc khóc nức nở, bất lực trước tình cảnh éo le của mình.

Có lẽ động lực duy nhất của anh Hưng bây giờ là 3 cô con gái ngoan ngoãn, học giỏi. Thế nhưng, đó cũng chính là điều khiến anh giằng xé, bởi nếu tiếp tục điều trị, anh sợ con đường đến trường của các con sẽ gập ghềnh hơn. Nhưng các con còn nhỏ dại quá, lại ngoan thế, học giỏi thế, anh cũng không nỡ buông tay...

Bố ung thư đòi bỏ điều trị nhường cơ hội sống cho con cùng cảnh - 6

Động lực duy nhất để vợ chồng anh Hưng gắng theo phác đồ điều trị là những đứa con xinh xắn, học giỏi nhưng anh lại sợ bản thân mình sẽ khiến sự học của con gập ghềnh hơn (Ảnh: Hoàng Lam).

Ông Nguyễn Tư Duẩn - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Thanh Hương cho biết, sau 4 năm điều trị ung thư, gia đình ông Nguyễn Giang Nam, anh Nguyễn Văn Hưng đã kiệt quệ về kinh tế, khả năng tiếp tục điều trị rất khó.

"Vừa rồi Hội chữ thập đỏ xã có kêu gọi, vận động quyên góp giúp đỡ gia đình ông Nam, anh Hưng được hơn 22 triệu đồng nhưng nói thật, với hoàn cảnh gia đình như bây giờ thì cũng như muối bỏ biển thôi. Rất mong qua báo Dân trí, gia đình nhận được sự hỗ trợ để hai cha con ông Nam có thể tiếp tục nuôi hi vọng sống", ông Duẩn nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4878 xin gửi về:

1. Chị Lê Thị Cúc

Địa chỉ: xóm 6, xã Thanh Hương, Thanh Chương, Nghệ An

SĐT: 0342520478

Số tài khoản: 3615205354930 - ngân hàng Agribank, chủ TK Lê Thị Cúc

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ mã số 4878)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269