1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bé Trọng mồ côi bố mẹ được đón Tết trong ngôi nhà mới

(Dân trí) - Căn nhà mới rộng khang trang, sạch sẽ với tổng trị giá hơn 250 triệu đồng là món quà mà bạn đọc báo điện tử Dân trí đã dành tặng cậu bé đáng thương Nguyễn Văn Trọng, nhân vật trong bài viết: “Không có bố, mẹ chết đột ngột, bé 2 tuổi sống trong đói khát” ở thôn Lưu, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Trong những ngày đầu năm mới, chúng tôi trở lại thăm cậu bé Trọng đáng thương trong bài viết: “Không có bố, mẹ chết đột ngột, bé 2 tuổi sống trong đói khát” tại ở thôn Lưu, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Không còn phải đi ở nhờ trong căn nhà rách, lụp xụp nữa, năm nay ông bà và bé Trọng được đón cái Tết trong ngôi nhà mới khang trang, sạch sẽ và ấm áp nghĩa tình. Căn nhà Nhân ái do Quỹ khuyến học Việt Nam, báo điện tử Dân trí xây tặng trong những ngày cuối năm 2017.

Tết năm nay ông bà và bé Trọng được ở trong ngôi nhà mới của bạn đọc báo điện tử Dân trí trao tặng.
Tết năm nay ông bà và bé Trọng được ở trong ngôi nhà mới của bạn đọc báo điện tử Dân trí trao tặng.
Toàn cảnh ngôi nhà của bé Trọng.
Toàn cảnh ngôi nhà của bé Trọng.
Bé Trọng mồ côi bố mẹ được đón Tết trong ngôi nhà mới - 3

Không được may mắn như bao đứa trẻ khác, Trọng sinh ra đã không biết bố là ai bởi mẹ của em bị “cưỡng hiếp” để rồi sinh ra em. Bà ngoại già yếu, ông ngoại sau khi đi bộ đội về lại mắc chứng bệnh tâm thần nên không giúp được gì. Cuộc sống gia đình càng khó khăn khi mẹ của em và 1 người bác ruột cũng bị thần kinh, thành ra cả nhà chỉ biết trông chờ vào một mình bà ngoại.

Tai họa liên tiếp đổ xuống khi bác của em vừa qua đời thì đến mẹ của em cũng ra đi mãi mãi sau tai nạn bị cây tre đập vào đầu. Cậu bé Trọng đáng thương lại càng thêm bất hạnh khi từ giờ không được nhìn thấy mẹ mỗi ngày mà chỉ ngước lên tấm di ảnh để gọi. Kiệt quệ và suy sụp sau sự ra đi của 2 con khiến cho bà ngoại bé Trọng càng không thể trụ vững. Lo lắng cho tương lai của cậu bé, chúng tôi lại càng hoang mang bởi sức khỏe của ông bà ngày 1 yếu.

Cậu bé Trọng phấn khởi chạy tung tăng từ ngoài cổng vào.
Cậu bé Trọng phấn khởi chạy tung tăng từ ngoài cổng vào.
Cậu bé vui lắm vì giờ có nhà mới khang trang, sạch sẽ.
Cậu bé vui lắm vì giờ có nhà mới khang trang, sạch sẽ.

Cuộc sống khốn khó bao nhiêu năm khiến gia đình không có nổi lấy 1 mái nhà, nên ước nguyện cả 1 đời của ông bà là có được 1 chỗ che mưa, che nắng của chính bản thân mình chứ không phải đi ở nhờ như hiện tại. Nhờ sự chung tay, góp sức của nhiều bạn đọc báo điện tử Dân trí trên khắp mọi miền đất nước mà cuối cùng điều ước ấy đã trở thành hiện thực. Niềm hạnh phúc vỡ òa, khi ông bà và bé Trọng giờ đã được ở trong chính ngôi nhà của mình.

“Vui lắm cô ơi, tôi đi ngủ mà không dám nhắm mắt vì cứ nghĩ đang mơ. Có được chỗ ở sạch sẽ rồi, gia đình tôi mãn nguyện lắm. Tôi xin cám ơn quý báo và tất cả các nhà hảo tâm”- Bà ngoại bé Trọng, bác Nguyễn Thị Thịnh xúc động cho hay.

Bác Thịnh - bà ngoại bé Trọng xúc động gửi lời cám ơn bạn đọc Dân trí.
Bác Thịnh - bà ngoại bé Trọng xúc động gửi lời cám ơn bạn đọc Dân trí.
Ông bà đã thỏa ước nguyện có được 1 ngôi nhà cho riêng mình để không phải đi ở nhờ nữa.
Ông bà đã thỏa ước nguyện có được 1 ngôi nhà cho riêng mình để không phải đi ở nhờ nữa.

Ngôi nhà được xây dựng trên diện tích nền ban đầu là khu vực ao nên tốn khá nhiều công lấp đất và san phẳng. Trong nhà bố trí rộng rãi 2 giường ngủ, khu bếp, tắm và vệ sinh nên thoải mái cho việc sinh hoạt. Phần sân phía trước nhà cũng được cán bê tông phẳng đều và xây viền bo cẩn thận. Tổng trị giá ngôi nhà là 252 triệu đồng – Số tiền của bạn đọc gửi giúp đỡ bé thông qua Quỹ Nhân Ái của báo điện tử Dân trí trong suốt thời gian qua.

Gương mặt ấy, nụ cười ấy sẽ còn mãi bởi bên cạnh con còn có biết bao tấm lòng.
Gương mặt ấy, nụ cười ấy sẽ còn mãi bởi bên cạnh con còn có biết bao tấm lòng.

Phấn khởi vì được sống trong ngôi nhà mới khiến cậu bé Trọng cứ chạy tung tăng khắp sân. Gương mặt rạng rỡ, phơi phới niềm vui, em còn nhỏ quá để tạm quên đi sự vắng mặt của mẹ để cùng ông bà đón Tết. Chưa đọc được chữ, nhưng đôi bàn tay nhỏ xíu chỉ lên tường, nơi có tấm biển nhà Nhân Ái trao tặng, cậu bé bảo: “Nhà các bác xây cho con” khiến chúng tôi ai cũng cảm thấy ấm áp. Tết năm nay với gia đình em đặc biệt lắm, cái Tết đầu tiên trong ngôi nhà mới… của cậu bé lên 3 và của cả ông bà đã ở cái tuổi ngoài 80.

Phạm Oanh