Bé Trình Công Tuấn nhận quà của bạn đọc
(Dân trí) - Sáng 14/5, đại diện báo điện tử <i>Dân trí</i> đã về xã Tam Thăng (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) trao tận tay số tiền 1.300.000đ do bạn đọc giúp đỡ bé Trình Công Tuấn, nhân vật trong bài viết “Mất của”, thông qua Quỹ Nhân ái của báo.

Phó chủ tịch UBND xã Tam Thăng ông Châu Thanh Phong (bìa trái) trao số tiền cho gia đình anh Trình Huy Chánh (bố bé Trình Công Hải).
Kiệt sức vì nuôi hai đứa con bệnh tật, khuôn mặt vợ chồng anh Chánh và chị Lan trông càng khắc khổ. Anh Chánh cho biết hiện bé Tuấn đang gửi nuôi ở nhà bác ruột trên TP Tam Kỳ để gần bệnh viện, lỡ có chuyện gì bồng đi cấp cứu cho nhanh, còn đứa em tên Trình Công Hải đang ở nhà cũng mắc chứng bệnh y như anh nó: Bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh.
Vợ chồng anh Chánh đầu tắt mặt tối với vài sào ruộng cũng không đủ ăn, cộng thêm bệnh tật của hai đứa nhỏ càng làm cho kinh tế gia đình thêm khánh kiệt. “Từ trước đến nay cũng nhờ bà con hàng xóm xa gần và những người tốt giúp đỡ chứ không con anh khó sống nổi đến ngày hôm nay”, anh Chánh cho biết.
Theo anh Chánh, bây giờ muốn duy trì sự sống cho con thì mỗi tháng anh cần khoảng 10 triệu đồng để tiêm thuốc cho bé Tuấn và phải chích suốt đời loại thuốc này. Hơn nữa, em của Tuấn là Trình Công Hải cũng mắc chứng bệnh như anh mà không biết vì sao, cũng tốn nhiều tiền thuốc nhưng bệnh cũng không thuyên giảm. Nay sức cùng lực kiệt đành nhìn con đau đớn mà không có cách nào cứu.
Thông qua báo Dân trí, anh Chánh xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc đã giúp đỡ gia đình anh trong cơn khốn khó này. “Nghĩa tình này tôi sẽ không bao giờ quên”, anh Chánh rơm rớm nước mắt.
Chú thích ảnh:
Công Bính






