Bé Nguyễn Thị Hà nhận quà bạn đọc ủng hộ

(Dân trí) - Sáng 8/4, phóng viên báo Điện tử Dân trí đã có mặt tại chùa Tăng Phúc số 4 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội trao 3.720.000đ cho bé Nguyễn Thị Hà, nhân vật trong bài “Bé gái 9 tuổi bị hắt hủi chỉ vì mang bệnh nặng”.

Từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng chào của bé Hà, hôm nay nhìn bé tươi tỉnh hơn mọi khi, từ vẻ mặt đến ánh mắt khác hẳn lần đầu chúng tôi gặp bé. Thầy Hướng cho biết: “Hôm qua cháu vừa đi truyền máu trong viện Nhi, nên da dẻ bớt xanh xao. Bác sĩ dặn mỗi tháng phải đưa cháu vào viện truyền máu một lần mới duy trì được sự sống, nếu không bệnh sẽ biến chứng khó lường…”.

Từ ngày nương náu nơi cửa phật, cuộc sống của bé Hà thay đổi hoàn toàn, em được tăng ni phật tử trong chùa hết lòng thương yêu, chăm sóc. Bé đã khá lên trông thấy về cả mặt thể chất lẫn tinh thần. Ở chùa bé được thầy Hướng dạy bảo nhiều điều hay lẽ phải, bé khoe với chúng tôi: “Bà chùa dạy cháu nhiều thứ lắm, bà nói thấy người lớn con phải khoanh tay chào lễ phép, ăn uống phải nhìn trước nhìn sau nếu ăn nhanh quá các bạn sẽ cười, phải rửa tay cho sạch trước khi ăn…”.

Bé Nguyễn Thị Hà nhận quà bạn đọc ủng hộ - 1

Bé Hà đón nhận sự giúp đỡ của bạn đọc

Thầy Hướng cho biết, hè này sẽ xin cho bé Hà đi học thêm để chuẩn bị vào lớp 1: “Con bé nó thèm được đi học lắm, thấy bảo hè này bà cho đi học thì ngày nào nó cũng hỏi bao giờ đến hè hả bà? Có điều tôi cũng băn khoăn, sang năm học tới cháu đã 10 tuổi rồi không biết có được nhận vào lớp 1 không”.

Thầy Hướng kể thêm về một bạn đọc giấu tên làm chúng tôi không khỏi xúc động. Khi đọc bài viết về bé Hà, anh rất cảm thương và muốn làm một điều gì đó cho cô bé. Chưa có điều kiện giúp bé về vật chất, anh đã tình nguyện hiến máu 3 tháng 1 lần giúp bé Hà có máu truyền. Ngay chiều hôm qua, anh đã vào viện Nhi thử máu, kết quả, anh và bé Hà cùng nhóm máu B. Trước khi đi, Anh đã để lại số điện thoại cầm tay và nhắc đi nhắc lại với sư Thầy: “Tháng sau, bé Hà vào viện thì Thầy điện thoại cho con, con sẽ vào hiến máu cho cháu”.

Hạnh Phúc