1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bé Mai Hoa đã ngủ mãi không dậy

Thanh Tùng

(Dân trí) - Mặc dù được bạn đọc kịp thời quan tâm, giúp đỡ gần 250 triệu đồng để chữa trị, nhưng bé Mai Hoa đã không thể qua khỏi.

Những ngày đầu tháng 11, chúng tôi đã trở lại gia đình chị Lê Thị Thoa (trú thôn 2, xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Chị Thoa là nhân vật trong bài viết "Người mẹ nghèo khẩn cầu cứu con gái 8 tháng tuổi bị teo mật bẩm sinh" được báo điện tử Dân trí đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng nhân ái.

Bé Mai Hoa đã ngủ mãi không dậy - 1

Đại diện báo Dân trí và cán bộ xã Nông Trường thay mặt bạn đọc trao số tiền 245.851.800 đồng đến gia đình chị Thoa (Ảnh: M.P.).

Chị Thoa có con gái là Trần Mai Hoa mắc bệnh teo mật bẩm sinh. Mai Hoa được phát hiện bệnh khi vừa 3 tháng tuổi. Kể từ khi con gái bị bệnh, chị Thoa "lấy bệnh viện làm nhà" với hy vọng chữa khỏi bệnh cho con. Vừa qua, các bác sĩ cho biết bé Mai Hoa phải phẫu thuật ghép gan, cháu bé được đưa về nhà để chăm sóc khi nào đủ 8kg mới tiến hành phẫu thuật.

Sau khi hoàn cảnh của gia đình chị được phản ánh, đã có rất nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ để cháu có tiền phẫu thuật. Cụ thể, trong đợt kết chuyển tuần 3 và 4 của tháng 10, gia đình chị Thoa nhận được tổng số tiền 245.851.800 đồng từ bạn đọc giúp đỡ.

Bé Mai Hoa đã ngủ mãi không dậy - 2

Chị Thoa đau buồn thắp hương cho con gái (Ảnh: Thanh Tùng).

Chị Thoa cho biết, mặc dù đã được gia đình và bạn đọc quan tâm giúp đỡ nhưng bé Mai Hoa đã trút hơi thở cuối cùng khi chưa thể thực hiện phẫu thuật ghép gan.

Nén nỗi đau, chị tâm sự: "Tôi xin chân thành cảm ơn bạn đọc Báo Dân trí đã quan tâm giúp đỡ gia đình tôi trong suốt thời gian qua. Tôi không ngờ con lại ra đi nhanh như vậy. Chỉ sau một cơn sốt rồi con ngủ mãi không dậy nữa, các bác sĩ bảo cố gắng chăm sóc để cháu lên 8kg sẽ làm phẫu thuật nhưng giờ thì không còn hy vọng đó nữa rồi".

Cũng theo chị Thoa, thời gian bé Mai Hoa đi điều trị bệnh, gia đình đã cạn kiệt về kinh tế, thậm chí lâm cảnh nợ nần. Đón nhận số tiền mà bạn đọc giúp đỡ, tuy không thể đem đến phép màu cho con gái nhưng chị sẽ dành số tiền này trả nợ và sớm ổn định lại cuộc sống.

Theo ông Mai Văn Phú - Cán bộ văn hóa xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn cho biết: "Thay mặt chính quyền địa phương chúng tôi vô cùng biết ơn sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc Báo Dân trí. Những tưởng số tiền này sẽ cứu lấy sự sống của cháu bé nhưng cháu ra đi quá nhanh. Chúng tôi cũng rất buồn khi nhận thông tin này. Hy vọng, qua sự giúp đỡ của bạn đọc, chị Thoa sẽ sớm vượt qua khó khăn, sớm ổn định lại cuộc sống".