Bé Khánh Hùng sắp đủ tiền phẫu thuật
(Dân trí) - Sáng ngày 13/7 tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, đại diện báo Dân trí đã trao cho gia đình cháu Nguyễn Khánh Hùng số tiền 21.640.000 đồng bạn đọc giúp đỡ trong tuần 1 tháng 7.
Hai lần sinh nở thì một lần cặp vợ chồng trẻ phải đau đớn nhìn đứa con thơ ra đi vì không đủ điều kiện chạy chữa khi bé đầu lòng mang bệnh nặng. Khánh Hùng chào đời là niềm an ủi động viên rất lớn đối với anh Vạn và chị Trang. Nhưng một lần nữa họ phải đối mặt với cảnh tang thương, bé Khánh Hùng có thể ra đi bất kỳ lúc nào vì bệnh tim bẩm sinh và viêm phổi rất nặng.
Gia cảnh nghèo khó trong khi việc chạy chữa cho con phải cần đến một khoản tiền khổng lồ, đó là gánh nặng quá lớn mà bản thân cặp vợ chồng nghèo khó có thể vượt qua. Giữa lúc họ đang chới với vì không biết phải bấu víu vào đâu để lo cho con mình thì vòng tay nhân ái của cả xã hội đã giang rộng cứu vớt gia đình nhỏ bé ấy.
Sau khi Dân trí đăng tải bài viết “Cháu bé 2 tháng tuổi thoi thóp trên tay cha mẹ nghèo”, nhiều bạn đọc trên khắp mọi miền đất nước đã gọi điện động viên, chia sẻ cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhiều người trong số đó trực tiếp đế Bệnh viện Nhi Đồng 2 thăm và giúp đỡ cháu.
Theo tổng kết của gia đình, đến nay số tiền bạn đọc giúp cho ca phẫu thuật tim của cháu được hơn 50.000.000 đồng. Được biết chi phí cho ca phẫu thuật của bé tại Viện tim TPHCM phải cần đến 65.000.000 đồng, số tiền bạn đọc giúp đỡ đã gần đủ để gia đình trang trải cho ca mổ sắp tới của Khánh Hùng.
Tuy nhiên, bác sĩ vẫn chưa thể tiến hành ca mổ cho bé vì sức khỏe của cháu chưa đảm bảo. Bà Đặng Thị Phương Nhi, Điều dưỡng trưởng Khoa tim mạch Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết: “Sức khỏe của bé Khánh Hùng đã khá hơn nhiều so với trước, nhưng bệnh viêm phổi vẫn diễn biến phức tạp cháu đang phải điều trị bằng kháng sinh và thở oxy liên tục. Hiện trọng lượng cơ thể của bé mới được 3,3kg cháu cần phải đạt mức 4kg mới đủ sức để bước vào ca mổ”.
Theo thống nhất của gia đình với đại diện bệnh viện và PV Dân trí, toàn bộ số tiền 21.640.000 đồng bạn đọc ủng hộ gia đình xin được đóng tạm ứng cho quá trình điều trị của cháu. Được biết trước đó cha mẹ cháu cũng đã đóng tạm ứng cho bệnh viện 23.000.000 đồng, đây cũng là số tiền được bạn đọc giúp đỡ. Khoản tiền này sẽ thanh toán một phần cho chi phí chữa trị của Khánh Hùng tại Nhi Đồng 2, số còn lại được chuyển sang Viện tim để phục vụ cho ca phẫu thuật.
Nhận khoản tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm từ PV Dân trí, chị Huyền Trang nghẹn ngào: “Vợ chồng em không biết lấy gì để đền đáp ân nghĩa sâu nặng của quý báo cùng bạn đọc. Nhờ những giúp đỡ này chúng em đã có cơ hộ để giữ lại sự sống cho con mình. Em cảm ơn Dân trí, cảm ơn các nhà hảo tâm!”
Vân Sơn