1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bé gái "vô thừa nhận" được bạn đọc Dân trí sẵn sàng đón làm con nuôi

(Dân trí) - Sinh ra bé Minh Ngọc đã phải chịu nhiều nỗi cơ cực. Có người thân mà thành đứa bé "vô thừa nhận", người cha không chịu làm giấy khai sinh, ông bà nội không chịu nhận cháu, gia đình ngoại thì cũng "hắt hủi"...mẹ con bé Ngọc bơ vơ, một ngày bé đổ bệnh "hiểm" và được bạn đọc Dân trí dang tay cứu giúp.

Bé gái vô thừa nhận được bạn đọc Dân trí sẵn sàng đón làm con nuôi - 1

Những ngày tháng cơ cực của bé gái "vô thừa nhận"

Ngoài số tiền 172 triệu đồng của các nhà hảo tâm, bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình bé vừa được Nhà báo Lý Toàn Thắng, Trưởng Văn phòng đại diện báo Dân trí tại TPHCM trao tặng tới mẹ con bé, bạn đọc Dân trí còn sẵn sàng đón bé gái "vô thừa nhận" về làm con nuôi.

Mới sinh ra đời, bé Nguyễn Minh Ngọc (4 tuổi, ngụ xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TPHCM) đã chịu cảnh không cha vì sống chung mà người cha không chịu làm khai sinh cho bé, ông bà nội không chịu nhận mẹ con bé nên chị Nguyễn Thùy Dung đành chia tay.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị Dung lại bị mẹ chửi bới và hàng xóm kỳ thị là kẻ không ra gì nên chồng bỏ, mẹ con Dung đành ra ngoài thuê trọ. Những ngày đó là thử thách cực lớn với chị Dung khi 1 mình nuôi đứa con mới vài tháng tuổi trong cảnh không nhà không cửa, phải đi ở trọ.

Bé gái vô thừa nhận được bạn đọc Dân trí sẵn sàng đón làm con nuôi - 2
Nhà báo Lý Thị Toàn Thắng – Trưởng văn phòng đại diện báo Dân trí tại TPHCM, trao quà tặng của bạn đọc đến cho chị Dung

Dẫu khổ cực là thế, chị vẫn cố gắng làm việc để có tiền chăm lo cho con, chỉ cần con mình khỏe mạnh là hạnh phúc. Ngờ đâu, phận số của chị còn quá trắc trở khi bé Minh Ngọc bắt đầu phát bệnh bạch cầu lympho cấp (một dạng ung thư hệ tạo huyết).

Nỗi lo chồng chất nỗi lo vì từ ngày chia tay chồng thì tiền bạc chưa bao giờ là thứ có dư trong túi chị. Hầu như tháng nào chị cũng phải giật gấu vá vai mới có thể kiếm đủ tiền nuôi con, trả tiền phòng trọ… Bởi thế nên chị bất lực trước số tiền điều trị quá lớn.

Sau khi hoàn cảnh của gia đình chị Dung được báo Dân trí phản ánh, rất đông đảo bạn đọc đã quan tâm chia sẻ với gia đình chị, giúp chi phí cho bé Ngọc điều trị bệnh.

Bé gái vô thừa nhận được bạn đọc Dân trí sẵn sàng đón làm con nuôi - 3

Bé Ngọc mắc bệnh "hiểm" nhưng luôn nhận được sự chăm sóc, giúp đỡ của bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm khiến cho mẹ con em phần nào vơi đi nỗi tủi hờn.

Chị Dung kể: “Người gọi điện hỏi thăm, chia sẻ rất nhiều. Nhiều anh chị còn đến tận phòng trọ để thăm hỏi, chăm sóc cho bé. Có 2 chị ở quận 2 (TPHCM) sang thăm còn đòi nhận bé Ngọc làm con nuôi, phụ em chăm lo cho bé”.

“Em thực sự cảm ơn tất cả mọi người, dù là anh chị ở tận phía Bắc hay phía Nam, dù chưa từng gặp mặt nhưng đều quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ mẹ con em. Em xin cảm ơn rất nhiều! Không biết phải nói sao, em chỉ biết cảm ơn tất cả mọi người!”, chị Dung bày tỏ.

Chị Dung cho biết, sau kết quả xét nghiệm vào đầu tháng 10 cho thấy bé Ngọc không đáp ứng thuốc, bị tái lại và di căn nên bác sĩ phải đổi phác đồ điều trị, vào thuốc lại từ đầu.

Chị nói: “Nghe tin dữ em cứ tưởng mình không chịu nổi, cứ muốn 2 mẹ con cùng nhau ra đi cho thanh thản, đỡ phải chịu khổ thế này. Nhưng các mẹ trong phòng bệnh khuyên em rất nhiều. Em cũng thấy nếu buông xuôi lúc này là phụ lòng của biết bao nhiêu anh chị đã quan tâm, giúp đỡ mẹ con em thời gian qua. Nên giờ em đã tỉnh lại rồi, em đã chuẩn bị cả tinh thần và sức khỏe để tiếp tục cùng con theo phác đồ điều trị mới!”.

Tùng Nguyên