1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quảng Nam:

Bé 10 tháng tuổi thoi thóp chống chọi căn bệnh viêm màng não mủ

(Dân trí) - Gương mặt nhỏ xinh đáng yêu, bé nằm đó như thiêm thiếp ngủ. Nhưng có ai biết rằng cô bé 10 tháng tuổi này đang từng giây từng phút chống chọi với tử thần.

Đó là hoàn cảnh của cháu Nguyễn Thanh Quỳnh (10 tháng tuổi), con của chị Đinh Như Hoàng (26 tuổi) và anh Nguyễn Thanh Hiền (29 tuổi) trú thôn Đông Yên, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
 
Chị Hoàng cho biết: hai vợ chồng chị đều làm ruộng, song cũng không đủ ăn. Chồng chị tranh thủ thời gian nông nhàn đi làm thuê bất cứ việc gì để trang trải cho cuộc sống gia đình. Cách đây gần 1 tháng, con chị bỗng dưng phát bệnh sốt li bì, đi khám khắp nơi từ bệnh viện Đa khoa huyện Duy Xuyên rồi sau đó chuyển vào bệnh viện Đa khoa TP Tam Kỳ (Quảng Nam) nhưng không thuyên giảm. Cuối cùng các bác sĩ xét nghiệm và chụp CT thì phát hiện cháu bị chứng viêm màng não mủ nặng.

Bé 10 tháng tuổi thoi thóp chống chọi căn bệnh viêm màng não mủ - 1

Nhìn cô con gái bé bỏng ngày đêm bị những cơn đau hành hạ, người mẹ nghèo chỉ biết khóc và cầu trời mong bé mau khỏi bệnh.
 
Đầu tháng 9 vừa qua, bệnh cháu trở nặng nên phải chuyển ra bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Sau hơn 1 tuần nằm viện, tình trạng bệnh của cháu trở nên nguy cấp. Mặc dù được miễn tiền thuốc men nhưng thời gian nằm viện còn dài nên gia đình rất khó khăn. Con gái lớn của anh chị là cháu Nguyễn Thị Hoàng Ngân (4 tuổi), nhưng do hoàn cảnh quá khó khăn, nên anh chị đành phải gửi cho ông bà nội ở nhà trông coi.

Từ ngày đưa con ra bệnh viện Đà Nẵng chữa trị vì không có tiền nên đến
bữa cơm vợ chồng anh Hiền phải xếp hàng để xin cơm từ thiện đạm bạc sống qua ngày để cùng chống chọi với đứa con bé bỏng bệnh tật. 

Theo Bác sĩ Đặng Văn Hào, người trực tiếp điều trị cháu Quỳnh cho biết, cháu Quỳnh được chuyển ra khoa nhi ngày 31/8 và đang được theo dõi, mấy ngày nay cháu vẫn sốt li bì. Hiện bệnh viện chỉ tiêm kháng sinh và tầm soát bệnh để theo dõi thêm nhưng rất khó đoán được có chữa khỏi hay không...

Ước mong lớn nhất lúc này của vợ chồng anh Hiền đó là bé Quỳnh được tiếp tục điều trị để cháu không còn phải chịu đựng những cơn đau quái ác hành hạ.
 
 

 

 Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 

1. Vợ chồng anh Nguyễn Thanh Hiền (trú xóm Tân Lân, thôn Đông Yên, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam hoặc khoa nội nhi bệnh viện Đà Nẵng).

 

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

 

3. Tài khoản Ngân hàng (Báo Khuyến học & Dân trí)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

 

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0451 001 944 487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công

 

* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

SWIFT Code: ICBVVNVX106

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương thành phố Hà Nội

 

4. Văn phòng đại diện của báo:

 

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269

 

Công Bính