1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nghệ An:

Báo Dân trí trao quà cho gia đình em Lê Thị Dung

(Dân trí) - Sau khi Dân trí đăng bài "<a href="http://www1.dantri.com.vn/Sukien/2007/11/205548.vip">Lá thư kêu cứu của một học sinh</a>" Tổng biên tập, cán bộ công nhân viên báo Dân trí đã quyết định có món qùa nhỏ gửi tới gia đình em Lê Thị Dung có hoàn cảnh éo le như bài viết đã nêu.

Sáng nay 15/11, nhà báo Duy Thảo, đại diện cho báo đã có mặt tại gia đình em Dung trao món quà trị giá 5 triệu đồng.

 

Sau khi báo đưa tin rất nhiều độc giả trong và ngoài nước đã điện thoại, gửi thư đến thăm hỏi, động viên an ủi Dung lúc khó khăn và khuyên Dung phải tiếp tục thực hiện ước mơ.

 

Cùng đi với PV Dân trí sáng nay có ông Hồ Ngọc Dũng - Trưởng phòng ĐT&GD huyện Quỳnh Lưu, Đài phát thanh truyền hình huyện và cán bộ đoàn viên trường THPT Quỳnh Lưu 1 đến thăm gia đình anh Sâm.

 

Tại buổi làm việc với Dân trí ông Dũng thay mặt lãnh đạo huyện, ngành GD và gia đình em Dung cảm ơn tấm lòng cán bộ công nhân viên của Báo. Ông thổ lộ: Bài báo lên trang chưa đầy một ngày thì báo đã có quà ngay cho gia đình em Dung làm cho lãnh đạo huyện, xã, bà con xóm giềng, các thầy cô giáo và bạn bè nơi Dung học tập rất cảm động.

 

Cũng theo ông Dũng, Sở, Phòng và trường THPT Quỳnh Lưu 1 đã xem xét qua thư của Dung và cũng đã miễn giảm một số khoản tiền đóng góp để em tiếp tục con đường học vấn. Phòng GD&ĐT, Hội khuyến học huyện, xã nhận trách nhiệm sẽ thường xuyên quan tâm, động viên em.

 

Theo đó, Phòng Giáo dục huyện sẽ giúp đỡ Dung trong suốt thời gian học Đại học nếu như em thi đậu ĐH trong kỳ thi ĐH năm tới. Trong thời gian tới, Hội khuyến học huyện tạo điều kiện giúp đỡ về mặt vật chất cũng như tinh thần với em Dung.

 

Được biết, sau khi ông Sâm đi viện về gia đình khánh kiệt, nợ nần chồng chất, sổ đỏ cắm ngân hàng mà lãi suất mỗi tháng gia đình phải trả là trên 300.000 đồng. Bà Lê Thị Châu mẹ Dung nghẹn ngào trong nước mắt: Bây giờ gia đình tôi có 3 đứa con, hồi đầu năm ông Sâm bị bệnh hiểm nghèo tôi bắt cháu Dung bỏ học nhưng bà con làng xóm sang ngăn cản và nói phải bằng mọi cách để Dung tiếp tục đến trường.

 

Hiện tại gia đình bà đang nợ ngân hàng trên 20 triệu đồng, nợ anh em khoảng 40 triệu đồng nhưng nhìn trong vườn ra ngoài ruộng chẳng có cái gì đáng giá với số tiền trên. Gia đình rất mong sự hảo tâm của các cá nhân, tập thể, cơ quan khắp mọi miền tổ quốc giúp đỡ.

 

Nguyễn Duy