1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Báo Dân trí tặng quà trung thu đến các bé họ Nhân ở Cần Thơ

(Dân trí) - Chiều 1/10, đại diện báo Dân trí tại Cần Thơ đã tới chùa Long An, quận Cái Răng, TP Cần Thơ để trao quà trung thu đến các bé họ Nhân do Tổng biên tập báo Dân trí Phạm Huy Hoàn đặt tên. Đây là những em bé bị bố mẹ bỏ rơi ngay từ khi mới lọt lòng cách đây ít năm về trước.

Các bé rất vui khi được nhận quà trung thu
Các bé rất vui khi được nhận quà trung thu

Biết có khách quen, 6 bé chạy ào từ phía sau sân chùa ra ôm chầm lấy chúng tôi. Rồi sau đó, từng bé tự điểm danh, đọc tên mình để nhận quà, lần lượt từ Nhân Văn, Nhân Trí, Nhân Đức, Nhân Duyên, Nhân Thanh và Nhân Hòa. Bé nào nào cũng lém lỉnh, thông minh và đáng yêu!

Bé Nhân Trí
Bé Nhân Trí

Tại đây, đại diện báo Dân trí đã trao các phần quà trung thu gồm lồng đèn, bánh kẹo, sữa cho các bé họ Nhân, đồng thời trao 10 triệu đồng tiền mặt của bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ (trường phổ thông Thái Bình Dương 5 triệu đồng, cửa hàng gas Cường Thịnh 3 triệu đồng, chị Lê Ngọc Điệp, công ty kính Thành Đạt 2 triệu đồng và chị Bùi Thị Hiền 1 triệu) cho sư Diệu Minh – trụ trì chùa để phụ thêm tiền học cho các bé.

Trụ trì cho biết bé Nhân Đức rất hiếu động và lấn lướt các bé khác
Trụ trì cho biết bé Nhân Đức rất hiếu động và lấn lướt các bé khác

Sư Diệu Minh cho biết, nuôi các cháu vui nhưng cũng mệt lắm cô ơi! Bây giờ các bé đều lớn và rất hiếu động, mỗi bé mỗi tính khác nhau nên phải hiểu ý mới chiều được hết. Có lúc đang dỗ dành bé này thì quay qua thấy hai bé khác đang đánh nhau. Hàng tuần có 5 ngày các cháu đi học, 2 ngày ở nhà nhưng việc chăm sóc các cháu cũng rất cực.

Khác với Nhân Đức, bé Nhân Văn rất điềm đạm, ngoan ngoãn
Khác với Nhân Đức, bé Nhân Văn rất điềm đạm, ngoan ngoãn

“Hiện tại 6 bé đều đi học, bé nhỏ nhất là Nhân Hòa đang học mầm non, 5 bé khác đã vào cấp 1. Hiện nhà chùa đang gặp khó khăn về kinh phí chăm lo cho các bé, vì tiền ăn học, tiền thuê người đưa rước, trung bình chi phí mỗi tháng cho 6 bé hết gần cả chục triệu đồng, trong khi nhà chùa gần như không có khoản thu nào. Thỉnh thoảng, có một vài phật tử biết được hoàn cảnh của các bé đáng thương nên ghé hỗ trợ, nhưng số tiền đó cũng không thấm vào đâu!”, sư Diệu Minh cho biết.

Bé Nhân Thanh
Bé Nhân Thanh
Bé Nhân Duyên
Bé Nhân Duyên
Bé Nhân Hòa nhỏ nhất, thường nhỏng nhẻo hơn các bé khác
Bé Nhân Hòa nhỏ nhất, thường nhỏng nhẻo hơn các bé khác

Sư Diệu Minh cũng hy vọng, qua báo Dân trí mong các mạnh thường quân mở rộng vòng tay nhân ái, hỗ trợ các bé có tiền ăn học đến nơi, đến chốn. “Các cháu bị cha mẹ bỏ rơi đã thiệt thòi rồi, bây giờ mà phải nghỉ học giữa chừng thì tội lắm cô ạ”, sư Diệu Minh buồn rầu nói.

Nhà báo Phạm Tâm - Phó trưởng VP Đại diện báo Dân trí tại Cần Thơ, trao số tiền 10 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ cho sư Diệu Minh
Nhà báo Phạm Tâm - Phó trưởng VP Đại diện báo Dân trí tại Cần Thơ, trao số tiền 10 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ cho sư Diệu Minh

Như Dân trí đã thông tin, cách đây hơn 6 năm, trong một lần đi công tác tại ĐBSCL, biết thông tin có nhiều em bé bị cha mẹ bỏ rơi ở chùa Long An, Tổng biên tập báo Dân Trí – nhà báo Phạm Huy Hoàn đã ghé thăm, tặng quà và đặt tên cho các bé đều mang tên đệm là Nhân với mong muốn khi các cháu lớn lên sẽ luôn có tấm lòng nhân ái bao dung, độ lượng và thương người. Sau đó, trụ trì chùa đi làm giấy khai sinh cho các bé đều mang họ Nhân.

Hoàng Tùng