1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4485:

Bán hết, cầm cố hết mọi thứ, cha mẹ nghèo vẫn không đủ tiền cứu con

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Bán hết, cầm cố hết mọi thứ nhưng chẳng đủ tiền chữa bệnh cho con, vợ chồng anh Phước đau xót nhờ cộng đồng giúp đỡ.

Dù chăm chỉ nhưng vì có phần chậm chạp, sức khỏe lại yếu nên bao nhiêu năm qua, vợ chồng anh Lê Văn Phước (35 tuổi, ngụ xã Nhị Quý, TX Cai Lậy, Tiền Giang) vẫn phải sống chung với cảnh nghèo.

Cả 2 vợ chồng anh Phước đều đi làm công ngày, khuân vác, đào đất, hái trái cây cho những nhà vườn quanh vùng. Tiền công không nhiều, chỉ đủ đắp đổi qua ngày cho 4 miệng ăn, công việc cũng phập phù, cứ không có ai mướn là cả nhà lại hết tiền.

Cưới nhau 12 năm trước, vợ chồng anh Phước có 2 đứa con gái, đứa lớn 11 tuổi, đứa nhỏ mới một tuổi nhưng cả 2 đứa con đều ốm yếu, bệnh tật thường xuyên. Nhà đã nghèo, suốt ngày phải thuốc thang chạy chữa cho con lại càng nghèo hơn.

Cha mẹ nghèo cầu cứu tiền chữa bệnh khẩn cấp cho con gái

Cuối năm ngoái, con gái lớn của anh Phước là bé Lê Thị Khánh Vi mắc Covid-19. Đã nhiều bệnh nền, lại mất sức đề kháng nên Vi mắc thêm viêm ruột phải nằm viện hơn một tháng ròng. Vét hết mọi thứ trong nhà, vay mượn anh em khắp nơi anh Phước mới lo đủ 30 triệu đồng chạy chữa cho con.

"Thấy cháu Vi có nhiều biểu hiện bất thường, bác sĩ yêu cầu kiểm tra tổng quát thì phát hiện ra nhiều bệnh. Vi bị thuyên tắc huyết khối động mạch, huyết khối tĩnh mạch nội sọ, tổn thương di chứng rải rác trong chất trắng hai bán cầu đại não, rồi ruột...

Bác sĩ bảo toàn là bệnh khẩn cấp, phải chữa ngay, mà nhà nghèo, không có tiền nên xin bác sĩ đưa cháu về. Bác sĩ dặn thấy cháu ngủ không dậy, mê sảng hay nôn ói gì là phải đưa đi cấp cứu liền, cũng lo lắm mà không biết phải làm sao", chị Hà Thị Thùy Trang - vợ anh Phước vừa cầm bệnh án con gái vừa lần đọc từng chữ khó nhọc.

Bán hết, cầm cố hết mọi thứ, cha mẹ nghèo vẫn không đủ tiền cứu con - 1

Bệnh tật, nghèo khó siết chặt ngôi nhà lá, cả ngày Vi chỉ ngồi đờ đẫn như người mất hồn, vợ chồng anh Phước đau xót không nói nên lời khi không có tiền chữa bệnh cho con (Ảnh: Nguyễn Cường).

Một tháng trước, Vi có biểu hiện cứ ngồi đờ đẫn khiến vợ chồng chị Trang vô cùng lo lắng. Trong nhà chỉ còn mấy trăm nghìn đồng vừa đủ tiền xe, chị Trang ôm con đi viện, anh Phước thì cầm sổ đỏ đi vay ngân hàng.

Mảnh đất nhỏ của vợ chồng anh Phước nằm giữa đầm nước chỉ có lối đi bộ vào, ngôi nhà lá tạm bợ trống trước, dột sau. Gia đình nài nỉ đủ đường, địa phương cũng can thiệp thì ngân hàng mới miễn cưỡng cho anh Phước thế chấp nhà để vay 30 triệu đồng.

Nhưng với những bệnh hiểm nghèo của Vi thì số tiền nhỏ chỉ như muối bỏ biển, ở viện mấy hôm, hết tiền chị Trang lại đành đau xót đưa con về.

Bán hết, cầm cố hết mọi thứ, cha mẹ nghèo vẫn không đủ tiền cứu con - 2

Gia đình nghèo đến mức chiếc chiếu cũng không có trải, lót giường bằng những bao lác rách nát (Ảnh: Nguyễn Cường).

Trong ngôi nhà lá gió có thể lùa bất cứ hướng nào, chiếc giường ngủ của gia đình anh Phước cũng chẳng có chiếu mà chỉ được lót bởi mấy bao lác rách nát. Bốn con người khốn khổ đờ đẫn ngồi lặng im vô vọng.

"Chẳng còn chỗ nào vay được nữa cả, cũng chẳng có gì thế chấp nữa. Giờ chỉ mong có ai giúp cho con em, rồi sau này em đi mần kiếm tiền trả từ từ thôi. Nhìn con cứ như vậy em đau lắm, khóc không được nữa", anh Phước đau xót.

Anh Lê Cảnh Thơ - Phó bí thư Đoàn xã Nhị Quý cho biết do vợ chồng anh Phước đều sức khỏe yếu, lại không nhanh nhẹn như người khác, con cái lại bệnh tật nên khó có khả năng thoát nghèo. Kể từ khi con gái anh Phước phải đi bệnh viện, địa phương đã quan tâm, hỗ trợ nhiều mặt, tuy nhiên gia đình vẫn còn rất nhiều khó khăn.

Bán hết, cầm cố hết mọi thứ, cha mẹ nghèo vẫn không đủ tiền cứu con - 3

Ngôi nhà tạm bợ không đáng một xu cũng đã bị cầm cố ngân hàng để vay tiền chữa bệnh cho Vi (Ảnh: Nguyễn Cường).

"Thay mặt địa phương, tôi mong hoàn cảnh của gia đình anh Phước được nhiều người biết đến, cảm thông và giúp đỡ. Địa phương rất biết ơn và trân trọng những tấm lòng hảo tâm đã và sẽ hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn", anh Thơ nói.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 4485:

Anh Lê Văn Phước

Địa chỉ: Ấp Quý Trinh, xã Nhị Quý, TX Cai Lậy, Tiền Giang

ĐT: 0346504464

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Tầng 13 tòa nhà Cung Trí thức TP Hà Nội, số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô

- Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269