Bạn đọc tiếp tục giúp đỡ người đàn ông bị bỏng điện hơn 28 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Chia sẻ với hoàn cảnh anh Vũ Trọng Đoàn không may bị bỏng điện cao thế lúc đang làm thợ hồ, nhiều bạn đọc đã chung tay tiếp tục giúp đỡ số tiền hơn 28 triệu đồng.

Ngày 9/12, phóng viên Dân trí đã tới Bệnh viện Bỏng Quốc gia, thăm và thay mặt bạn đọc trao tặng tới gia đình anh Vũ Trọng Đoàn số tiền 28.310.000 đồng.

Bạn đọc tiếp tục giúp đỡ người đàn ông bị bỏng điện hơn 28 triệu đồng - 1

Chị Thúy cùng cán bộ Công tác xã hội, trân trọng đón nhận số tiền hơn 28 triệu đồng bạn đọc Dân trí tiếp tục gửi tặng (Ảnh: Hương Hồng).

Bạn đọc tiếp tục giúp đỡ người đàn ông bị bỏng điện hơn 28 triệu đồng - 2

Trước đó ngày 30/11 gia đình chị Thúy đã đón nhận số tiền hơn 102 triệu đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Đây là số tiền bạn đọc và các nhà hảo tâm tiếp tục giúp đỡ gia đình anh Đoàn thông qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí.

Trước đó ngày 30/11, phóng viên Dân trí đã trao tặng tới gia đình anh Vũ Trọng Đoàn số tiền 102.488.500 đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

 Trân trọng đón nhận số tiền của bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (vợ anh Đoàn) nghẹn ngào xin gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Dân trí trong và ngoài nước cùng tập thể y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội, thời gian qua đã hết lòng giúp đỡ gia đình chị.

"Mọi người thương gia đình em nhiều quá, em không biết nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành nhất từ đáy lòng", chị Thúy nghẹn ngào nói.

Anh Vũ Trọng Đoàn là hoàn cảnh đáng thương trong bài viết: "Thương người đàn ông cháy như bó đuốc sau cú phóng điện cao thế oan nghiệt", đã được Báo điện tử Dân trí đưa tin trước đó.

Bạn đọc tiếp tục giúp đỡ người đàn ông bị bỏng điện hơn 28 triệu đồng - 3

Anh Đoàn bị bỏng điện cao thế 43%, trong đó 14% độ sâu 2,3,4,5 ở thân, tứ chi, sinh dục (Ảnh: Hương Hồng).

Ngày 6/10, trong khi đang làm lúi húi bê gạch để xây nhà cho một gia đình trong huyện Như Thanh, bỗng nhiên anh Đoàn bị dòng điện cao thế phóng xuống. Dòng điện mạnh đến nỗi, quần áo anh đang mặc trên người bốc cháy như một bó đuốc. Sau một hồi quằn quại, lăn lộn một cách vô vọng trong đám lửa, người đàn ông trụ cột gia đình này ngã lăn ra bất tỉnh.

Sau khi sơ cứu ở Bệnh viện huyện Như Thanh, anh Đoàn được đưa tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, rồi tức tốc được chuyển ra Bệnh viện Bỏng Quốc gia ngay trong đêm.

Anh Đoàn bị bỏng điện cao thế 43%, trong đó 14% độ sâu 2,3,4,5 ở thân, tứ chi, sinh dục. Với một bệnh nhân bỏng rộng như vậy, việc điều trị sẽ phải kéo dài, ngoài những chi phí được Bảo hiểm y tế thanh toán, bệnh nhân phải chi trả thêm thuốc, dinh dưỡng ngoài khá tốn kém.