1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Phú Yên:

Bạn đọc tiếp tục giúp đỡ hơn 22 triệu đồng đến người đàn ông “bán 3 con bò giật lại mạng sống cho vợ”

(Dân trí) - Ngày 6/6, PV báo Dân trí cùng đại diện chính quyền phường Phú Thạnh (TP. Tuy Hòa, Phú Yên) đã trực tiếp trao số tiền 22.400.000 đồng đến gia đình anh Đặng Hoài Nước - người đàn ông bán 3 con bò giật lại mạng sống cho người vợ trẻ.

Anh Đặng Hoài Nước là người chồng trong hoàn cảnh “Cảm động về người đàn ông bán 3 con bò giật lại mạng sống cho người vợ trẻ” được báo Dân trí đăng ngày 29/4/2019.

Trước đó, PV báo Dân trí đã tận tay trao 31.890.000 đồng cho gia đình anh Nước, để anh có điều kiện tiếp tục chữa trị bệnh cho vợ.

Bạn đọc tiếp tục giúp đỡ hơn 22 triệu đồng đến người đàn ông “bán 3 con bò giật lại mạng sống cho vợ” - 1

Đại diện chính quyền phường Phú Thạnh trao số tiền 22.400.000 đồng cho gia đình anh Đặng Hoài Nước.

Anh Đặng Hoài Nước và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Xuyến đều là người chịu khó làm ăn, tuy nhiên số phận không mỉm cười với gia đình anh chị, khi cuối năm 2018 chị Xuyến bất ngờ đổ bệnh viêm, lao màng não, viêm gan B. Tại thời điểm này chị Xuyến không tham gia bảo hiểm y tế nên mọi chi phí chữa trị gần 70 triệu đồng gia đình phải trả 100%.

Để có tiền chữa bệnh cho vợ, anh Nước phải bán 3 con bò với giá 21 triệu đồng, đây thứ tài sản duy nhất của vợ chồng anh Nước. Ngoài ra, anh còn phải vay trả góp 10 triệu (trả lãi mỗi tháng 1 triệu trong vòng 12 tháng), rồi vay thêm gia đình nội ngoại hai bên mới đủ tiền chữa bệnh cho vợ đợt đầu.

Trước khó khăn của gia đình anh Nước, hàng nghìn tấm lòng hảo tâm đã mở lòng giúp đỡ hai vợ chồng, với mong muốn sẽ chữa dứt được căn bệnh hiểm nghèo của chị Xuyến.

Gặp lại anh Nước lần này, anh cho biết bệnh của Xuyến mới những ngày gần đây đang xấu đi, ho nhiều, có đờm…bác sĩ điều trị cho chị Xuyến khuyên đưa vào TP. HCM để thăm khám lại.

“Chắc mai mốt em đưa vợ đi, mỗi lần chi phí đi vào ra, khám và dùng thuốc ngoài là hết hơn 10 triệu…nếu không có mạnh thường quân giúp đỡ, chắc bệnh của vợ em ngày một trầm trọng hơn chứ không khỏi được. Mong sao những đợt điều trị tới đây, bệnh của vợ sẽ tiến triển tốt hơn, để em còn đi làm mà trả nợ và nuôi các con, chứ cứ mãi thế này thì em không biết gia đình mình sẽ đi về đâu nữa.

Một lần nữa em cũng không biết nói gì hơn, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý mạnh thường quân, nhờ mọi người mà vợ em có điều kiện chữa trị bệnh tốt nhất” anh Nước nói tại buổi trao tiền.

Tại buổi trao tiền, đại diện chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Tuấn, phó chủ tịch UBND phường Phú Thạnh cho biết rất trân quý tấm lòng của các mạnh thường quân.

“Đại diện chính quyền địa phương xin gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí và các mạnh thường quân đã tạo điều kiện giúp đỡ gia đình anh Nước vượt qua khó khăn của cuộc sống…” ông Tuấn nói.

Trung Thi