Bạn đọc tiếp sức mẹ con người đàn bà bị ung thư vú
(Dân trí) - “Quý cô, quý bác không hiểu được niềm vui của cháu lúc này như thế nào đâu. Sự hỗ trợ của mọi người đã giúp mẹ cháu có thêm kinh phí điều trị tìm cơ hội kéo dài thêm sự sống”.
Cậu bé đáng thương Lê Hữu Khánh, ở xóm 11, xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã cảm động thốt lên khi nhận tiền của bạn đọc hỗ trợ mẹ chữa trị căn bệnh ung thư vú hành hạ suốt nhiều năm.
Sáng ngày 6/11 cùng ông Đặng Đình Khương – Trưởng ban Ngân sách TBXH xã Cẩm Huy, chúng tôi trở lại xóm 11 thăm mẹ con bà Khương. Mưa lớn kèm tiết trời âm u tối lạnh khiến căn nhà gạch thấp tè nằm cuối xóm của bà Khương vốn đã buồn càng thêm hiu quạnh. Ngôi nhà vắng lặng chỉ có mỗi bà cụ nom ngoài tuổi 90 thui thủi một mình. Bà cụ rớm nước mắt khó khăn giới thiệu tên Nhiên, là mẹ đẻ của bà Khương. Hỏi tình hình sức khoẻ của bà Khương cụ Nhiên lớm rớm nước mắt "cả tháng nay hai mẹ con chúng nó dắt nhau ra Hà Nội, tui nào có thông tin chi nhiều. Bữa trước thằng Khánh về bảo mẹ nó ốm, tiều tụy, tui thương cái Khương mà không biết làm sao".
Cuộc trò chuyện của chúng tôi và cụ Nhiên bị ngắt quãng vì cậu bé Lê Hữu Khánh, người con trai duy nhất của bà Khương vừa từ Hà Nội đón xe về quê sau chuỗi ngày dài chăm sóc mẹ ở Bệnh viện K. Trông Khánh ốm yếu và gầy đi trông thấy. Khánh đã bật khóc khi nói về sức khoẻ của mẹ sau mấy chục ngày nằm điều trị, “Từ hôm có ít tiền do các nhà hảo tâm gửi về em đưa mẹ ra Bệnh viện K Hà Nội chữa trị. Các bác sỹ hiểu hoàn cảnh của mẹ và em nên đã hết sức quan tâm, cứu chữa. Sức khoẻ của mẹ có khá hơn, nhưng những ngày ở bên mẹ, chứng kiến những cơn đau quằn quại của mẹ em biết bệnh của mẹ nặng lắm. Mẹ mà có mệnh hệ gì chắc bà và em không sống nổi”.

Bà Nhiên mẹ chị Khương đại diện nhận quà bạn đọc từ PV Dân trí cùng ông Đặng Đình Khương – Trưởng ban Ngân sách TBXH xã Cẩm Huy
Khánh cho biết, em phải trở về đột xuất là để nhờ chính quyền xã xác nhận một số giấy tờ liên quan đến hộ nghèo để em mang ra Hà Nội tiện cho việc làm thủ tục kéo dài thêm thời gian điều trị cũng như giảm phần nào kinh phí chữa trị cho mẹ. Sau khi nghe Khánh tâm tư về căn bệnh của mẹ chúng tôi đã chuyển số tiền 6.250.000 đồng quà của bạn đọc thông qua báo Dân trí hỗ trợ, giúp bà Khương và em Khánh trong lúc gặp hoạn nạn, khó khăn.
Cảm động trước sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm Khánh bày tỏ: “Nhà neo người chỉ có mẹ và em. Mẹ bị bệnh nặng, thiếu tiền chạy chữa, nhiều lúc thấy mẹ đau quằn quại, van la, em nghĩ mẹ sẽ chết mất thôi. Những lúc như thế em mong có viên thuốc cho mẹ, nhưng bất lực. Em không tin là có một ngày mẹ được nằm điều trị để tìm cơ hội kéo dài sự sống. Vậy mà điều ấy giờ mẹ đã có được”.
Văn Dũng - An Ninh