Bạn đọc hỗ trợ hơn 120 triệu đồng giúp 2 cha con ung thư chữa bệnh

Xuân Sinh Tiến Hiệp

(Dân trí) - Chia sẻ hoàn cảnh cậu học trò lớp 11 đang chăm bố ung thư thì đổ bệnh, thông qua tài khoản Báo Dân trí và Quỹ Khuyến học Việt Nam, bạn đọc, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ gia đình hơn 120 triệu đồng.

Ngày 27/8, PV Dân trí cùng lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh Hà Tĩnh, đại diện chính quyền xã Kim Song Trường (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đã đến thăm hỏi động viên và trao quà của bạn đọc, các nhà hảo tâm tới hoàn cảnh gia đình em Trần Công Thành - nhân vật trong bài viết: "Người mẹ khóc cạn nước mắt khi con cùng cha đối diện với ung thư quái ác".

Bạn đọc hỗ trợ hơn 120 triệu đồng giúp 2 cha con ung thư chữa bệnh - 1

PV Dân trí (áo kẻ) cùng đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc đến với gia đình cháu Trần Công Thành.

Thời điểm chúng tôi đến thăm, em Thành vừa trở về nhà sau gần một tháng phải điều trị tại bệnh viện, còn anh Trần Văn Đạt - bố cháu Thành, đang ở viện để tiếp tục vào thuốc cho đợt hóa trị mới.

Chia sẻ tình hình bệnh tật hiện tại của anh Đạt và cháu Thành, chị Trần Thị Huyền (vợ anh Đạt) không giấu được nỗi lo: "Hiện các bác sĩ cho biết, tế bào ung thư của chồng chị đã di căn lên não, tình trạng bệnh tật diễn biến xấu đi. Còn cháu Thành thì nếu ghép tủy cháu vẫn còn cơ hội".

Cũng theo chị Huyền, việc ghép tủy phụ thuộc vào bệnh tình hiện tại của Thành, chi phí ít nhất là 800 triệu đồng và cũng có thể lên đến 2 tỉ đồng.

"Dù biết số tiền trên nằm ngoài khả năng hiện tại của gia đình, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng đến hết mức có thể. Mong bệnh tình của bố con cháu Thành có chút tiến triển, bây giờ "còn nước, còn tát" thôi các chú à", chị Huyền gạt nước mắt nói.

Sau khi thăm hỏi, động viên, trước sự chứng kiến của các ban ngành, chính quyền địa phương, PV Dân trí đã trao số tiền 100.087.100 đồng đến với gia đình cháu Thành. Đây là số tiền mà bạn đọc, các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình cháu thông qua Chương trình Nhân ái của Báo Dân trí trong tuần 5 tháng 7 và tuần 1 tháng 8.

Cũng tại buổi trao quà, thừa ủy nhiệm của ông Phạm Huy Hoàn - Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam, ông Đoàn Đình Anh - Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Tĩnh đã trao số tiền 18.360.000 đồng hỗ trợ, động viên gia đình và cháu Thành vượt qua bệnh tật, sớm có cơ hội trở lại trường học tập.

Bạn đọc hỗ trợ hơn 120 triệu đồng giúp 2 cha con ung thư chữa bệnh - 2

Chủ tịch Hội Khuyến tỉnh Hà Tĩnh thay mặt các nhà hảo tâm trao số tiền, động viên cháu Thành vượt qua khó khăn để tiếp tục đến trường.

Trân trọng đón nhận món quà ý nghĩa của bạn đọc ủng hộ thông qua tài khoản của Báo Dân trí và Quỹ Khuyến học Việt Nam, chị Huyền thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến những tình cảm quý báu đã san sẻ với gia đình chị trong lúc hoạn nạn.

"Những ngày qua, mặc dù dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, tuy nhiên sau bài viết của báo Dân trí về hoàn cảnh của gia đình tôi, rất nhiều bạn đọc, các nhà hảo tâm đã gọi điện đến động viên, chia sẻ. Ngoài số tiền ủng hộ qua báo, một số người còn xin số tài khoản để gửi trực tiếp cho gia đình với số tiền gần 5 triệu đồng. Tất cả đã tạo thêm niềm tin để tôi tiếp tục chạy chữa cho chồng con.

Đây là món quà rất lớn đối với hoàn cảnh hiện tại của gia đình tôi. Một lần nữa cho tôi gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người", chị Huyền xúc động nói.

Bạn đọc hỗ trợ hơn 120 triệu đồng giúp 2 cha con ung thư chữa bệnh - 3

Gia đình cháu Thành cho biết, để ghép tủy cho cháu chi phí ít nhất là 800 triệu đồng.

Như Dân trí đã thông tin, gia đình chị Trần Thị Huyền và anh Trần Văn Đạt có 3 người con, cháu Trần Công Thành (con trai đầu, học lớp 11), 2 cậu con trai là Trần Văn Nam (học lớp 8) và Trần Đình Tiến (học lớp 6).

Cuối tháng 6/2021, anh Đạt là trụ cột của gia đình bỗng nhiên đổ bệnh, sau khi vào viện được bác sĩ chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối. Khi đang chăm bố thì cháu Thành lại bất ngờ ngã quỵ vì căn bệnh ung thư máu. Hoàn cảnh vốn khó khăn, cả bố con liên tục đổ bệnh hiểm nghèo khiến gia đình họ rơi vào cảnh túng quẫn, không có tiền đi viện, gia đình cháu Thành đã phải cầu cứu sự giúp đỡ của cộng đồng.