1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp người phụ nữ có chồng ung thư, con bệnh não hơn 110 triệu đồng

Hoàng Lam

(Dân trí) - Thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, bà Dương Thị Thủy được giúp đỡ hơn 110 triệu đồng để chữa bệnh cho chồng, con.

Phóng viên Dân trí vừa đến thăm và làm thủ tục trao hơn 63 triệu đồng đến bà Dương Thị Thủy (trú xã Đồng Văn, Thanh Chương, Nghệ An) - nhân vật trong bài viết "Người phụ nữ cạn nước mắt cầu xin sự sống cho chồng ung thư, con bệnh não". Số tiền trên do bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ thông qua Chương trình Nhân ái của báo.

Bạn đọc giúp người phụ nữ có chồng ung thư, con bệnh não hơn 110 triệu đồng - 1

Ông Dương Văn Khai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đồng Văn trao món quà của độc giả báo Dân trí tới bà Dương Thị Thủy (Ảnh: Hoàng Lam).

Năm 2020, ông Trần Đình Tùng (55 tuổi, chồng bà Thủy) được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thực quản, giai đoạn muộn. Sau 3 năm cùng chồng chống chọi bệnh tật, kinh tế của gia đình bà Thủy kiệt quệ nhưng bệnh tình ông Tùng ngày càng trở nặng.

Mới đây, cậu con trai thứ 2 Trần Đình Tiệp (30 tuổi) bị tổn thương chất trắng ở não, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau đầu, mất cảm giác, chân tay không tự chủ. Căn bệnh của Tiệp hiện chưa có phác đồ điều trị dứt điểm.

Thương con trai, thương vợ, ông Tùng quyết định từ bỏ điều trị. Chồng đau, con bệnh khiến bà Thủy như lâm vào đường cùng. Nỗi lo trong lòng bà càng trở nên chồng chất khi Tiệp dù đã qua cơn nguy hiểm nhưng sẽ để lại di chứng lâu dài, ảnh hưởng đến sức khỏe, lao động nếu không được tiếp tục điều trị.

Bạn đọc giúp người phụ nữ có chồng ung thư, con bệnh não hơn 110 triệu đồng - 2

Với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, di căn nội tạng, ông Tùng được vợ xin đưa về nhà, cầm cự bằng thuốc giảm đau (Ảnh: Hoàng Lam).

"Khi báo Dân trí đăng tải về hoàn cảnh của gia đình, tôi nhận được nhiều cuộc điện thoại động viên, chia sẻ. Người giúp đỡ vài chục nghìn, người gửi vài trăm nghìn. Bao nhiêu đối với gia đình tôi lúc này cũng đáng quý lắm. Lúc tôi khó khăn, cùng quẫn, anh em, làng xóm, cả những người ở xa, những người tôi chưa từng quen, chưa từng gặp mặt đã giang tay giúp đỡ...", bà Thủy xúc động chia sẻ.

Theo bà Thủy, cùng với số tiền bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ qua chương trình Tấm lòng nhân ái, gia đình đã nhận tổng cộng hơn 110 triệu đồng. Hiện tình trạng sức khỏe của ông Tùng đang xấu đi nhanh chóng, hàng ngày phải tiêm morphine giảm đau. Sắp tới, bà Thủy tính sẽ chuyển con trai vào Bệnh viện Chợ Rẫy để có điều kiện điều trị tốt hơn.

Ông Dương Văn Khai, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đồng Văn, cho biết: "Hoàn cảnh gia đình bà Thủy thuộc diện khó khăn nhất nhì xã khi chồng ốm đau lâu dài, con trai lại mắc bệnh hiếm. Thời gian qua, chính quyền, mặt trận xã, xóm đã vận động quyên góp, giúp đỡ gia đình bà Thủy vơi bớt khó khăn".

Thay mặt chính quyền địa phương và gia đình, ông Khai xin gửi lời cảm ơn đến độc giả Dân trí, các tấm lòng hảo tâm đã chia sẻ, giúp đỡ bà Thủy trong lúc khó khăn để có thêm kinh phí điều trị, chăm lo cho chồng con.