1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp người mẹ xin cứu con trai 10 tuổi hơn 180 triệu đồng

Công Bính

(Dân trí) - Phóng viên báo Dân trí đã đến bệnh viện trao bảng tượng trưng số tiền hơn 122 triệu đồng đến người mẹ cầu xin cứu giúp con trai 10 tuổi mắc bệnh viêm não tự miễn ở Quảng Nam.

Chị Phan Thị Thanh (32 tuổi, trú tại thôn La Tháp Đông, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), người vừa đón nhận tấm lòng nhân ái của bạn đọc báo Dân trí, là nhân vật trong bài viết "Con trai có thể kết thúc cuộc đời ở tuổi lên 10, người mẹ cầu xin cứu giúp" .

Bạn đọc giúp người mẹ xin cứu con trai 10 tuổi hơn 180 triệu đồng - 1

Đại diện bác sĩ Bệnh viện Đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam trao bảng tượng trưng số tiền hơn 122 triệu đồng đến chị Thanh (Ảnh: Công Bính).

Con trai chị Thanh tên Minh Hiếu (10 tuổi) sống như thực vật hơn 2 năm nay. Dù biết hy vọng mong manh, người mẹ trẻ vẫn gắng tìm đủ cách cứu con.

Ngoài số tiền hơn 122 triệu đồng từ báo Dân trí chuyển khoản, chị Thanh cho hay, bạn đọc Dân trí khắp nơi hỗ trợ trực tiếp thêm khoảng 60 triệu đồng. Tổng cộng, chị Thanh nhận hỗ trợ từ bạn đọc Dân trí hơn 182 triệu đồng.

Theo chị Thanh, thời gian qua, gia đình đã vay mượn khắp nơi với số tiền gần 300 triệu đồng để chạy chữa cho Minh Hiếu, nhưng sức khỏe của cháu vẫn không có nhiều tiến triển.

Với số tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ, chị Thanh cho hay một phần để trả nợ, phần còn lại để dành tiếp tục đưa con đi chữa bệnh.

Hàng tuần từ thứ hai đến thứ sáu, chị đưa con đến bệnh viện. Thứ bảy và Chủ nhật đưa con về nhà. Có lúc cháu trở nặng, phải đưa ra Bệnh viện Sản nhi Đà Nẵng.

"Dù tốn thời gian và tiền của nhưng em chỉ mong con khỏe mạnh là em vui. Sức khỏe cháu vẫn chưa có nhiều chuyển biến, nhưng em cũng cố gắng, còn nước còn tát", mẹ Minh Hiếu nói.

Chị Thanh gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Dân trí đã quan tâm, giúp đỡ mẹ con chị trong thời gian qua. Sự quan tâm này là động lực giúp chị cố gắng vượt qua khó khăn, tiếp tục đồng hành cùng con trên đường tìm lại sức khỏe cho cháu.