1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp đỡ người mẹ mù xin ánh sáng cho con hơn 30 triệu đồng

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Đón nhận số tiền từ bạn đọc báo Dân trí, chị Tâm nghẹn ngào gửi lời cảm ơn chân thành đến tấm lòng thơm thảo của các nhà hảo tâm đã quan tâm, chia sẻ với hoàn cảnh mẹ con chị.

Bạn đọc giúp đỡ người mẹ mù xin ánh sáng cho con hơn 30 triệu đồng - 1

Chị Nguyễn Thị Tâm bị mù bẩm sinh, còn cậu con trai cũng bị căn bệnh đục thủy tinh thể có nguy cơ mù cả hai mắt.

Ngày 19/4, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã đến thăm và trao số tiền 31.560.000 đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ hoàn cảnh chị Nguyễn Thị Tâm.

Chị Nguyễn Thị Tâm, nhân vật trong bài viết: "Xót xa cuộc sống cơ cực của người mẹ mù cầu xin ánh sáng cho con". Hoàn cảnh gia đình chị Tâm rất tréo ngoe, chị Tâm bị mù bẩm sinh. May mắn chị có được cậu con trai làm chỗ dựa, nhưng trớ trêu thay, đôi mắt cậu con trai cũng đang xa dần ánh sáng.

Năm 2006, chị Tâm sinh bé trai bụ bẫm, cậu bé được đặt cái tên rất đẹp - Nguyễn Công Vinh, những tưởng hạnh phúc đã đến với người mẹ vốn phải chịu quá nhiều đau buồn. Nhưng khi cậu bé được 4 tuổi thì lại mắc bệnh đục thủy tinh thể.

Thương con, gia đình quá khó khăn, năm 2010 chị Tâm được giới thiệu vào hội người mù ở thành phố Vinh (Nghệ An), đi làm tẩm quất, xoa bóp để kiếm tiền. Tại đây, vì công việc phải thức suốt đêm mà sức khỏe không thể tiếp tục nên sau 3 tháng chị đành khăn gói về quê.

Bạn đọc giúp đỡ người mẹ mù xin ánh sáng cho con hơn 30 triệu đồng - 2

Thay mặt bạn đọc, PV Dân trí trao số tiền 31.560.000 đồng giúp đỡ hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Tâm.

Khốn khó này chưa qua, tai họa khác đã lại ập đến. Đầu năm 2012, chị Tâm bắt đầu thấy có những biểu hiện lạ về sức khỏe trong người.

Chị bảo: "Ban đầu tôi đều nghĩ chắc do đôi mắt của mình không lành lặn, ăn uống lại không được đầy đủ dẫn đến mất sức, rồi sinh ra ốm như thế. Nhiều lần thuốc thang tự mua, rồi nghỉ dưỡng nhưng sức khỏe không tiến triển mà ngày một yếu đi, mắt mỗi ngày lại đau hơn, trí nhớ giảm... Lúc đó, anh trai mới đưa tôi vào TP. Vinh khám bệnh".

Sau khi khám bệnh có kết quả, chị Tâm như rụng rời chân tay. Chị bị suy vỏ thượng thận, u não. Ngay lập tức các bác sĩ yêu cầu chị phải nhập viện để chữa trị nhưng vì điều kiện quá khó khăn nên chị về nhà mua thuốc nam uống qua ngày.

Xót xa cuộc sống cơ cực của người mẹ mù cầu xin ánh sáng cho con.

Sau nhiều năm nằm viện, bệnh tình ngày một nặng, tiền nong thì không còn một xu, trong nhà chẳng có tài sản gì, lực bất tòng tâm, chị Tâm phải về nhà nằm nén chịu nỗi đau bệnh tật giày vò.

Không cha, mẹ mù lòa còn lâm bệnh phải đi viện thường xuyên, cuộc sống của cậu bé lâm vào những chuỗi ngày đói khát, cơ cực. Vinh lớn lên trong bát cháo, nắm rau của hàng xóm thương tình. Bây giờ, mới 16 tuổi nhưng em bất đắc dĩ trở thành trụ cột. Sau những giờ tan trường, Vinh làm đủ mọi việc từ nấu ăn, tắm rửa, thuốc thang cho mẹ mặc dù căn bệnh đục thủy tinh thể khiến mắt em đang mờ dần.

Theo chị Tâm, từ khi hoàn cảnh được báo Dân trí đăng tải, gia đình nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của bạn đọc từ khắp nơi. Nhiều người thường xuyên gọi điện thoại thăm hỏi sức khỏe của 2 mẹ con.

Bạn đọc giúp đỡ người mẹ mù xin ánh sáng cho con hơn 30 triệu đồng - 3

Với số tiền bạn đọc ủng hộ, chị Tâm hi vọng  2 mẹ con có cơ hội chữa bệnh.

"Ngoài số tiền của bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ thì cháu Vinh cũng đã được nhiều người động viên, hỏi thăm và hứa sẽ tạo điều kiện cho cháu được mổ mắt miễn phí", chị Tâm vui mừng cho biết thêm.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Quân, Chủ tịch UBND xã Kim Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) gửi lời cảm ơn chân thành tới  độc giả báo Dân trí đã giúp đỡ, sẻ chia những vất vả với gia đình chị Tâm trong suốt thời gian qua.