1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp đỡ người mẹ khổ đau xin miếng cơm cho con hơn 360 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh bà Vy Thị Sinh mắc bệnh hiểm nghèo phải chăm sóc đứa con trai mắc bệnh thiểu năng, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ số tiền hơn 360 triệu đồng.

Ngày 11/10, Báo điện tử Dân trí phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Sơn Động, UBND xã Đại Sơn đã đến thăm và trao số tiền 329.793.722 đồng tới gia đình bà Vy Thị Sinh ở thôn Tân Hiệp.

Đây là số tiền của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình bà Sinh thông qua Chương trình Nhân ái Báo điện tử Dân trí từ bài viết "Người mẹ khổ đau đến chết xin miếng cơm cho đứa con nhiễm chất độc da cam" .

.

Bạn đọc giúp đỡ người mẹ khổ đau xin miếng cơm cho con hơn 360 triệu đồng - 1

Phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trân trọng trao số tiền 329.793.722 đồng của bạn đọc Dân trí tới gia đình bà Vy Thị Sinh.

Ngoài ra, bạn đọc còn ủng hộ bà Sinh 500.000 đồng qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Bà Sinh cho biết, gia đình bà được các nhà hảo tâm giúp đỡ trực tiếp hơn 40 triệu đồng. Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, gia đình bà Sinh được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 360 triệu đồng.

Trân trọng đón nhận số tiền lớn do bạn đọc Dân trí giúp đỡ, bà Sinh nghẹn ngào xin gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương, Hội Chữ thập đỏ, thời gian qua đã hết lòng yêu thương, giúp đỡ gia đình.

Bạn đọc giúp đỡ người mẹ khổ đau xin miếng cơm cho con hơn 360 triệu đồng - 2

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang trao tặng nhiều phần quà tới gia đình bà Sinh.

"Số tiền lớn quá, cả cuộc đời giờ tôi mới được chạm vào. Tôi biết ơn báo Dân trí và các bạn đọc, nhà hảo tâm, biết ơn chính quyền địa phương, Hội Chữ thập đỏ nhiều lắm. Giờ tôi an tâm mọi việc rồi, nếu có mệnh hệ nào, con trai tôi cũng vẫn được chăm sóc nuôi dưỡng cẩn thận", bà Sinh nói.

Ngoài số tiền của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm nói trên, tại buổi trao quà, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang cũng trao tặng nhiều phần quà tới gia đình bà Sinh.

Tại buổi trao quà của bạn đọc và các nhà hảo tâm, ông Hoàng Văn Trọng, Chủ tịch UBND huyện Sơn Động ân cần hỏi thăm, động viên gia đình bà Sinh vượt qua khó khăn trước mắt và cố gắng điều trị cùng vươn lên phát triển kinh tế từ số tiền được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ.

Ông Trọng cũng xin gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, thời gian qua đã luôn quan tâm, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Sơn Động.

Bạn đọc giúp đỡ người mẹ khổ đau xin miếng cơm cho con hơn 360 triệu đồng - 3

Bà Sinh cho biết, giờ bà không còn lo lắng gì nhiều nữa, nếu bản thân có mệnh hệ gì thì con trai vẫn sẽ được chăm sóc nuôi dưỡng cẩn thận.

Như đã đưa tin trước đó, chồng bà Sinh qua đời bởi căn bệnh ung thư gan không lâu thì bà Sinh phát hiện mắc căn bệnh xơ gan khiến bụng to như chiếc trống, đi lại sinh hoạt rất bất tiện.

Người con duy nhất của bà Sinh là anh Hoàng Văn Mười mắc căn bệnh thiểu năng trí tuệ và câm điếc bẩm sinh. Đã 21 tuổi nhưng tâm trí vẫn chỉ như đứa trẻ lên 3, mọi sinh hoạt cá nhân vẫn phụ thuộc vào người khác.