Bạn đọc giúp đỡ người đàn ông mang khối u như những chiếc bát úp vào cổ
(Dân trí) - Thương cảm trước hoàn cảnh người đàn ông trụ cột gia đình mắc bệnh hiểm nghèo, bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ anh số tiền hơn 33 triệu đồng.
Sáng ngày 4/11, phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm và trao quà bạn đọc ủng hộ hoàn cảnh chị Lê Thị Nụ, nhân vật trong bài viết: “Người đàn ông nghèo đau đớn mang khối u như những chiếc bát úp vào cổ”, ở thôn 1, xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa).

Khi chúng tôi đến, anh Định nằm một chỗ trên giường, còn chị Nụ đang tất tả chạy lo thủ tục cho con được miễn giảm học phí. Chị cho biết, thời gian này, gia đình vừa lấy thuốc nam và thuốc tây cho anh Định uống. Trong khi đó, sức khỏe của anh Định không có gì tiến triển mà còn có biểu hiện nặng hơn.
Chị Nụ chia sẻ: “Giờ tôi cứ phải ở nhà để chăm sóc anh ấy, không còn làm được việc gì để lo cho kinh tế của gia đình được cả. Thương con còn nhỏ, đang tuổi ăn, tuổi học nhưng không biết rồi đây sẽ như thế nào nữa. Những ngày qua, nhiều nhà hảo tâm cũng đã động viên và ủng hộ gia đình. Tôi xin cảm ơn quý báo và các nhà hảo tâm đã chia sẻ và ủng hộ gia đình trong lúc hoạn nạn này”.
Chị Lê Minh Trang, cán bộ chính sách xã Thọ Tiến cho biết: Gia đình anh Định rất khó khăn, bố mẹ đều mất vì bệnh ung thư, giờ đây lại đến lượt anh Định mắc căn bệnh quái ác này. Vợ thì sức khỏe yếu, đi làm được vài tháng thì trúng vào đợt dịch Covid-19 nên cũng chẳng ăn thua, giờ đây lại phải nghỉ việc chăm chồng nên càng khó khăn hơn.

Thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm trong nước và nước ngoài đã hỏi thăm, động viên và gửi tiền ủng hộ vợ chồng chị Nụ. Theo đó, qua kết chuyển tuần 2 tháng 10/2020, bạn đọc báo Dân trí đã ủng hộ hoàn cảnh gia đình chị Nụ số tiền 33.035.000 đồng.
Ông Lê Văn Chức, Bí thư Chi bộ thôn 1, xã Thọ Tiến chia sẻ: thay mặt chính quyền địa phương và gia đình, xin cảm ơn các nhà hảo tâm, báo Dân trí cũng như các ban, ngành địa phương đã tạo điều kiện để gia đình anh Định có thêm chi phí chữa bệnh.
Trước đó như Dân trí đã phản ánh, hơn một năm nay, phần cổ anh Định bỗng xuất hiện một khối u. Lúc đầu, khối u nhỏ như quả chanh, về sau khối u không chỉ có một cái mà xuất hiện thêm và ngày một phình to. Hiện tại, những khối u này đã lớn như chiếc bát con và chèn ép đường ăn uống cũng như đường thở, khiến anh Định gặp khó khăn cả khi thở lẫn lúc ăn uống.
Gom góp, chạy vạy đưa chồng đến nhiều bệnh viện kiểm tra, chị Nụ đau đớn khi nghe bác sĩ thông báo, khối u của chồng chị là ác tính. Bố mẹ anh Định đều đã mất do bệnh hiểm nghèo. Là lao động chính trong gia đình, nhưng giờ đây, anh Định lại mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, nên gia đình chẳng còn biết dựa vào nguồn nào để sống.