1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp đỡ góa phụ có chồng đột tử tại Đài Loan gần 70 triệu đồng

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh éo le của mẹ con chị Trung Thị Tuyết, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ số tiền gần 70 triệu đồng, giúp gia đình vượt qua khó khăn.

 Ngày 14/10, Báo điện tử Dân trí đã trao số tiền 69.628.044 đồng tới gia đình chị Trung Thị Tuyết, ở thôn Nà Làm, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Đây là số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình chị Tuyết qua Chương trình Nhân ái.

Bạn đọc giúp đỡ góa phụ có chồng đột tử tại Đài Loan gần 70 triệu đồng  - 1

Chị Tuyết đón nhận số tiền hơn 64 triệu đồng được bạn đọc giúp đỡ qua tài khoản báo Dân trí (Ảnh: Gia đình cung cấp).

 Trong đó, bạn đọc ủng hộ qua tài khoản Báo điện tử Dân trí 64.243.499 đồng, qua tài khoản Quỹ Khuyến học Việt Nam là 5.384.545 đồng.

Trân trọng đón nhận số tiền của bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chị Tuyết nghẹn ngào nói: "Mẹ con em rất xúc động khi nhận được tình yêu thương của bạn đọc Dân trí. Tấm lòng nhân ái của bạn đọc và các nhà hảo tâm, giúp gia đình em có động lực vươn lên, vượt qua nỗi đau".

Bạn đọc giúp đỡ góa phụ có chồng đột tử tại Đài Loan gần 70 triệu đồng  - 2

Chị Tuyết đón nhận số tiền 5.384.545 đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ qua tài khoản Quỹ Khuyến học Việt Nam (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Qua Báo Dân trí, chị Tuyết xin gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn đọc và các nhà hảo tâm. Chị cho biết sẽ sử dụng số tiền trên tiết kiệm và hợp lý, để không phụ tấm lòng các nhà hảo tâm đã tin tưởng, giúp đỡ.

Chị Tuyết là hoàn cảnh đáng thương trong bài viết: "Cha đột tử ở Đài Loan, thương 2 đứa trẻ mồ côi cùng mẹ gánh nợ trên vai", đã được báo Dân trí đưa tin trước đó.

Vì cuộc sống nơi quê nhà quá khốn khó, mà tháng 12/2020 chồng chị Tuyết là anh Phương Văn Quỳnh, (33 tuổi) vay ngân hàng 138 triệu đồng để đi lao động xuất khẩu tại Đài Loan.

Bạn đọc giúp đỡ góa phụ có chồng đột tử tại Đài Loan gần 70 triệu đồng  - 3

Chồng đột tử sau nửa năm làm thuê xứ người, để lại gánh nợ khổng lồ lên vai chị Tuyết cùng 2 đứa con thơ dại (Ảnh: Hương Hồng).

Ở xứ người, anh Quỳnh chăm chỉ lao động, dành dụm từng đồng bạc lẻ gửi về để trả nợ, nuôi con và báo hiếu bố mẹ già. Tháng 2/2021 người cha của anh lâm bệnh nặng rồi qua đời, anh cũng không thể về chịu tang cha. Gọi điện về tâm sự với vợ, anh Quỳnh luôn day dứt vì đã không làm tròn bổn phận của người con. Anh dự định năm sau sẽ về thăm nhà, thắp hương tạ tội trước bàn thờ cha.

Nhưng tai họa bất ngờ giáng xuống gia đình, đêm muộn ngày 23/6/2021, anh Quỳnh bị nhồi máu cơ tim đột ngột qua đời. Bao dự định vẫn còn dang dở thì anh đã về bên kia thế giới, để lại khoản nợ hàng trăm triệu lên vai người vợ gầy yếu và 2 đứa con thơ tội nghiệp.