1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp đỡ gia đình bất hạnh tồn tại bằng nghề "không tưởng"

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Cả gia đình có 6 người nhưng đều bệnh tật hoặc chưa đến tuổi lao động, tất cả sống nhờ vào số tiền bán phân bò mà hàng ngày người cha nhặt được.

Bạn đọc giúp đỡ gia đình bất hạnh tồn tại bằng nghề không tưởng - 1

Nhà báo Phạm Tâm - Phó trưởng Văn phòng Đại diện báo Điện tử Dân trí tại phía Nam, phụ trách Văn phòng thường trú Khu vực ĐBSCL, thay mặt bạn đọc trao tặng số tiền tới chị Thuyền.

Ngày 20/5, nhà báo Phạm Tâm, Phó Trưởng đại diện Văn phòng Báo điện tử Dân trí tại phía Nam, phụ trách Văn phòng thường trú tại khu vực ĐBSCL, trao tới chị Huỳnh Thị Thuyền số tiền 25,9 triệu đồng. Chị Thuyền là nhân vật trong bài viết: "Những mảnh đời bất hạnh trong gia đình tồn tại bằng nghề "không tưởng"".

Trân trọng đón nhận số tiền của bạn đọc giúp đỡ, người phụ nữ tay run run nói: "Tôi xin cảm ơn bạn đọc báo Dân trí và các mạnh thường quân rất nhiều. Chồng tôi vừa bị điện giật mấy hôm trước, đang nằm ở nhà vì không có tiền đi viện. Bây giờ có số tiền này nhà có tiền mua gạo và cũng đưa được chồng đi bệnh viện để khám, còn em cũng có tiền vô hóa chất...", chị Thuyền bày tỏ.

Bạn đọc giúp đỡ gia đình bất hạnh tồn tại bằng nghề không tưởng - 2
Vợ chồng anh Việt ngồi thất thần trong ngôi nhà rách nát, với xấp giấy nợ và hồ sơ bệnh tật ngày một dầy lên.

Như Dân trí thông tin, gia đình chị Thuyền có 6 thành viên nhưng chỉ có một người có thể làm việc được. Mọi người cùng sống trong ngôi nhà rách nát, gió lùa tứ bề, đói khổ, bệnh tật và nợ nần bám riết. Cán bộ địa phương xác nhận gia đình chị thuộc tốp nghèo nhất huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre).

Tính đến nay, chị Thuyền đã chống chọi với căn bệnh ung thư hơn 4 năm. Sau nhiều lần phẫu thuật, chị đã cắt bỏ vú và 2 buồng trứng, đến nay mỗi tuần phải đều đặn đến bệnh viện xạ trị một lần.

Gia đình chị có 3 người con nhưng 2 đứa con đầu đều ngờ nghệch, đã nghỉ học và chỉ ở nhà. Con trai út của chị Thuyền hiện đang học lớp 1. Trong nhà còn có một cháu gái nhỏ 2 tuổi, là con của con trai cả chị Thuyền, bị con dâu bỏ lại.

Sáu miệng ăn nhưng chỉ có mình chồng chị Thuyền là anh Võ Tấn Việt có thể đi làm được. Bản thân anh Việt cũng bị bệnh cột sống, không thể làm việc nặng nên hàng ngày chỉ nhặt phân bò trong ấp, mang về phơi khô bán kiếm mấy chục ngàn/ngày. Ngày nắng thì có thể làm, mưa thì anh Việt đành phải nghỉ, tiền bán phân bò chẳng đủ đong gạo ăn.

Trong hoàn cảnh cùng cực ấy, số tiền mà bạn đọc Dân trí giúp đỡ giống như một chiếc phao cho người sắp đuối nước, để gia đình chị Thuyền có thể bám víu vượt qua những khó khăn trước mắt.