1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp đỡ cậu bé sinh ra trong "gia đình ung thư" không còn khát sữa

Hương Hồng

(Dân trí) - Sinh ra trong "gia đình ung thư", hoàn cảnh cậu bé Mạnh vô cùng éo le khi 4 tháng tuổi đã phải rời xa mẹ. Thương cậu bé, nhiều bạn đọc đã chung tay nuôi dưỡng em những ngày qua.

Ngày 29/8, phóng viên Dân trí trở về thăm hài nhi sinh ra trong "gia đình ung thư", (thôn Lầm, xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn), thay mặt bạn đọc, phóng viên Dân trí đã trao đến gia đình Hà Văn Tiềm số tiền 366.832.000đ của bạn đọc ủng hộ qua hoạt động Nhân ái, theo kết chuyển tuần 2/8.

Bạn đọc giúp đỡ cậu bé sinh ra trong gia đình ung thư không còn khát sữa - 1

Gia đình anh Tiềm đón nhận tấm lòng hảo tâm của bạn đọc Dân trí giúp đỡ qua chương trình nhân ái báo Dân trí kết chuyển trong tuần 2/8

Xúc động trước tấm lòng của các nhà hảo tâm dành tặng gia đình mình, anh Tiềm xin gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Dân trí đã quan tâm giúp đỡ gia đình anh suốt thời gian qua. Anh Tiềm cho biết thêm, tại gia đình anh được các nhà hảo tâm giúp đỡ trực tiếp hơn 160 triệu đồng.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, anh tiềm được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 530 triệu đồng. Toàn bộ số tiền đã được anh Tiềm gửi tiết kiệm, dành để chăm sóc bé Mạnh.

Anh Tiềm tâm sự, cả cuộc đời anh chưa bao giờ được cầm khoản tiền nào lớn như vậy. Mẹ anh cũng được bệnh viện hỗ trợ chữa bệnh, giờ anh hoàn toàn yên tâm nuôi dưỡng các con. 

Giọng anh Tiềm như nghẹn lại: "Em biết ơn bạn đọc báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm nhiều lắm!”.

Bạn đọc giúp đỡ cậu bé sinh ra trong gia đình ung thư không còn khát sữa - 2
Bé Mạnh nhận được rất nhiều bỉm, sữa, quần áo, đồ dùng của các nhà hảo tâm gửi tặng

Chỉ tay về phía đống đồ bỉm sữa ngay hiên nhà, bà Mơ (bà nội bé Mạnh) cho biết: “Chỗ bỉm sữa này bố nó vừa ra bưu điện nhận của một bác ở Nam Định gửi tặng. Những ngày qua gia đình nhận được rất nhiều sữa, bỉm, quần áo, đồ dùng của các nhà hảo tâm gửi. Tôi cũng được Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang nhận chữa miễn phí. Mừng lắm các bác ạ, cháu tôi không còn khát sữa nữa rồi...”.

Bạn đọc giúp đỡ cậu bé sinh ra trong gia đình ung thư không còn khát sữa - 3

Nhờ tám lòng nhân ái của bạn đọc Dân trí, bé Mạnh đã không còn khát sữa và có cuộc sống đủ đầy hơn. Bà nội bé cũng đã được bệnh viện nhận chữa miễn phí

Như tin Dân trí đã đưa, cả bố đẻ, bố vợ anh Tiềm đã mất vì bệnh ung thư. Hiện mẹ đẻ, mẹ vợ của anh cũng đang mang trong mình những căn bệnh ung thư quái ác.

Nỗi ám ảnh ung thư chưa lúc nào thôi đeo bám trong tâm trí người đàn ông này. Năm 2016 anh Tiềm bàng hoàng hay tin đứa con gái lớn Hà Thị Tịnh (sinh năm 1999) phát bệnh ung thư xương khi đang học lớp 10. Anh Tiềm chạy vạy, vay mượn khắp nơi để cứu con gái, nhưng tháng 4/2019, cháu Tịnh đã ra đi sau 3 năm trời đau đớn chống chọi với căn bệnh.

Bạn đọc giúp đỡ cậu bé sinh ra trong gia đình ung thư không còn khát sữa - 4

Toàn bộ số tiền các nhà hảo tâm giúp đỡ đã được anh Tiềm gửi tiết kiệm dành để nuôi dưỡng bé Mạnh

Nỗi đau mất con chưa kịp nguôi ngoai thì tháng 3/2020, khi chị Tầm (vợ anh Tiềm) đang mang thai bé Mạnh ở tuần 32 lại phát hiện mắc ung thư máu. Căn bệnh của chị Tầm tiến triển quá nhanh, khi thai nhi được 37 tuần, nhận thấy cơ thể chị Tầm không thể chịu đựng thêm được nữa, bệnh viện phải tiến hành mổ bắt con khẩn cấp.

Dù anh Tiềm đã làm hết sức mình, cùng với sự nỗ lực cứu chữa của các bác sĩ nhưng tháng 7/2020 chị Tầm cũng đành đầu hàng số phận”bởi căn bệnh ung thư máu.

Vợ mất, đứa con trai còn đỏ hỏn chưa đầy 4 tháng tuổi cứ ngày đêm ngằn ngặt khóc vì khát sữa, vì không còn hơi ấm của mẹ…