1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp đỡ 2 bé song sinh mất mẹ hơn 318 triệu đồng

(Dân trí) - Mẹ mất đột ngột ngay trong đêm, khi 2 bé song sinh Ngọc Anh và Bảo Anh chưa đầy tháng tuổi. Khát sữa, thiếu hơi ấm của mẹ khiến 2 bé Ngọc Anh, Bảo Anh phải nhập viện cấp cứu vì viêm phổi nặng. Vợ mất, con nguy kịch khiến ông bố trẻ Nguyễn Văn Vĩ choáng váng, rối bời không biết bấu víu xoay sở vào đâu.

>> Thương 2 bé song sinh mất mẹ khi chưa đầy tháng tuổi

Nhắc đến người vợ trẻ đoản mệnh của mình, Nguyễn Văn Vĩ rớt nước mắt chia sẻ: “Nhiều lúc em cố quên đi, tự lừa dối mình rằng cô ấy chỉ đi đâu đó ít hôm rồi sẽ về với bố con em. Vậy nhưng khi nghe thấy tiếng các con khóc, hay chỉ bất chợt là câu hỏi mẹ bọn trẻ đâu rồi sao lại để bố bế thế này là em lại không cầm lòng được.”

Hai bé song sinh Ngọc Anh và Bảo Anh mất mẹ khi chưa đầy tháng tuổi
Hai bé song sinh Ngọc Anh và Bảo Anh mất mẹ khi chưa đầy tháng tuổi

Khi được hỏi về tình hình sức khỏe của 2 bé song sinh, Vĩ vui mừng thông báo cho chúng tôi biết: “Nhờ được mọi người giúp đỡ, đặc biệt là các y bác sĩ ở bệnh viện Nhi TƯ tận tình cứu giúp mà các con em đã khỏe lại, cuối tuần vừa rồi các bé đã được xuất viện về nhà, sức khỏe các bé ổn định và mỗi bé còn tăng được 2kg nữa ạ. Từ lúc bài báo lên, cả gia đình em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng, người đến thăm, người gọi điện, người cho bỉm, người cho sữa cho tiền, nhờ vậy mà mấy bố con cháu có kinh phí và động lực chăm sóc chạy chữa, ơn nghĩa này, gia đình cháu xin ghi nhớ suốt đời.”

Bà Phạm Thị Châu- Kế toán trưởng báo Dân trí trao quà cho em Vĩ
Bà Phạm Thị Châu- Kế toán trưởng báo Dân trí trao quà cho em Vĩ

Cũng trong lần gặp này, tại cơ quan báo điện tử Dân trí, Vĩ nhận trực tiếp số tiền 318 750 000đ của bạn đọc ủng hộ theo kết chuyển tuần 2,3/9/2018. Xúc động trước số tiền quá lớn, Vĩ bật khóc chia sẻ: “Em không nghĩ bố con em lại được mọi người thương đến vậy, thời gian qua mọi người đã luôn ở bên giúp đỡ cho bố con em vượt qua tất cả, nay lại nhận được món quà quá lớn như này, em xin cám ơn báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm…”


Cho đi là nhận lại, Vĩ chia sẻ lại 1 phần với các hoàn cảnh khó khăn qua báo Dân trí

Cho đi là nhận lại, Vĩ chia sẻ lại 1 phần với các hoàn cảnh khó khăn qua báo Dân trí

Vĩ cho biết thêm, hiện tại tình hình sức khỏe của 2 bé đã ổn định, không phải chạy chữa gì thêm, ngoài ra thời gian qua Vĩ cũng nhận trực tiếp được hơn 100 triệu đồng cùng rất nhiều sữa, bỉm và các vật dụng từ các nhà hảo tâm giúp đỡ.

Hương Hồng