1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí xây "Ngôi nhà Nhân ái" dành tặng người mẹ mang HIV

Hương Hồng

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh éo le của mẹ con chị Nông Thị Gương, nhiều bạn đọc Dân trí chung tay ủng hộ hơn 80 triệu đồng, giúp mẹ con chị xây dựng "Ngôi nhà Nhân ái".

Ngày 15/11, Báo điện tử Dân trí đã trao số tiền 68.524.500 đồng tới gia đình gia đình chị Nông Thị Gương, (39 tuổi, xóm Làng Muông, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên). Đây là số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình chị Gương thông qua Chương trình Nhân ái.

Bạn đọc Dân trí xây Ngôi nhà Nhân ái dành tặng người mẹ mang HIV - 1

Chị Gương cùng đại diện chính quyền địa phương đón nhận món quà bạn đọc Dân trí gửi tặng (Ảnh: Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Lương cung cấp).

Trước đó ngày 7/10, đại diện Quỹ Khuyến học Việt Nam đã trao tặng số tiền 12.260.000 đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ tới 2 em Lường Như Quỳnh và Lường Thủy Tiên (2 con gái của chị Gương).

Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, gia đình chị Gương đã được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 80 triệu đồng.

Bạn đọc Dân trí xây Ngôi nhà Nhân ái dành tặng người mẹ mang HIV - 2

Trước đó ngày 7/10, đại diện Quỹ Khuyến học Việt Nam đã thay mặt trao tặng 12.260.000 đ của bạn đọc Dân trí giúp đỡ 2 con gái chị Gương (Ảnh: Quỹ Khuyến học Thái Nguyên cung cấp).

Cũng trong ngày 15/11, đại diện UBND xã Yên Ninh và Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Lương chung tay tiến hành khởi công xây dựng "Ngôi nhà Nhân ái" dành tặng mẹ con chị Gương.

"Ngôi nhà Nhân ái" dành tặng gia đình chị Gương rộng chừng 40m2, dạng nhà cấp 4, khép kín, xây dựng kiên cố với tổng kinh phí dự trù khoảng 80 triệu đồng. Kinh phí xây dựng căn nhà được trích ra từ số tiền hơn 80 triệu đồng của bạn đọc Báo Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ. 

Trân trọng món quà được bạn đọc Dân trí gửi tặng, chị Gương nghẹn ngào chia sẻ: "Mẹ con em không biết nói gì ngoài lời cảm tạ chân thành nhất. Ngôi nhà kiên cố là mong ước biết bao năm qua của gia đình em".

Chị Hà Thị Thời, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Lương cho biết: Đây là lần thứ 2 chị được khởi công "Ngôi nhà Nhân ái" dành tặng hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phú Lương. Bản thân chị thấy rất vui mừng và xúc động.

"Ngôi nhà Nhân ái không chỉ giúp mẹ con chị Gương có chỗ che mưa che nắng, nó còn là động lực giúp mẹ con chị vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống", chị Thời nói.

Bạn đọc Dân trí xây Ngôi nhà Nhân ái dành tặng người mẹ mang HIV - 3

Chính quyền địa phương cùng gia đình chị Gương tiến hành khởi công xây dựng "Ngôi nhà Nhân ái" từ nguồn kinh phí được bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Lương cung cấp).

Chị Thời chia sẻ thêm, Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Lương sẽ phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền xã Yên Ninh hỗ trợ mẹ con chị Gương xây dựng căn nhà nhanh và tiết kiệm nhất.

Như đã đưa tin trước đó, trong vòng 2 năm, 3 lần chị Gương phải đội khăn tang: Năm 2012, bố chồng chị mất sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Chưa đầy một năm sau, mẹ chồng chị cũng qua đời vì bệnh tim.

Đau đớn nhất là sự ra đi của chồng chị sau hơn một năm trời ốm đau quặt quẹo với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS. Chị Gương bị lây nhiễm HIV từ chồng, may mắn là 2 con gái thoát khỏi tử thần sau nhiều lần xét nghiệm đều âm tính với HIV.

Chị Gương nói, khi biết chị là người có HIV, nhiều người xa lánh. Đi xin việc làm thì bị từ chối, họa hoằn lắm có người hiểu thông cảm, thương tình thì nhận chị xới cỏ chè, hoặc hái chè thuê... Niềm hy vọng, động lực để chị Gương sống tiếp chính là 2 đứa con gái ngoan ngoãn hiếu thảo, học giỏi.

Bạn đọc Dân trí xây Ngôi nhà Nhân ái dành tặng người mẹ mang HIV - 4

Căn nhà của chị Gương đã quá mục nát, tường nhà đắp đất vỡ từng mảng lớn, lộ ra bên trong là những tấm tre đan đã bị mọt ăn thành từng lỗ (Ảnh: hương Hồng).

Căn nhà xiêu vẹo của chị Gương đã quá mục nát, tường nhà đắp đất vỡ từng mảng lớn, lộ ra bên trong là những tấm tre đan đã bị mọt ăn thành từng lỗ. Những cột gỗ cũng không còn nguyên vẹn vì bị mối xông, có lẽ chỉ cần một cơn gió, cả căn nhà có thể đổ sập xuống. Căn nhà cũng chẳng có gì đáng giá ngoài cái bàn học của 2 đứa trẻ và chiếc giường cũ bị mối ăn nham nhở của 3 mẹ con.