1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí vượt trăm cây số giúp đỡ người đàn bà "sống chung xương sống" với con trai

(Dân trí) - 9 năm trước, trên đường đi cấy thuê chị Phượng bị ngã cầu treo đến gãy cột sống. Ngần ấy năm trời nằm liệt, cậu con trai duy nhất của chị phải bỏ học để mẹ con nương tựa vào nhau, biết hoàn cảnh mẹ con chị Phượng, bạn đọc Dân trí vượt hàng trăm cây số để giúp đỡ mẹ con chị vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

>>Cuộc sống cùng cực của người đàn bà "sống chung xương sống" với cậu con trai

Chị Phượng là nhân vật trong bài viết: “Cuộc sống cùng cực của người đàn bà "sống chung xương sống" với cậu con trai” đã được báo điện tử Dân trí đưa tin trước đó.

Cuộc sống ở nhà chồng không được suôn sẻ, mâu thuẫn nảy sinh không thế hóa giải, nên khi đứa con trai Đặng Văn Linh được 2 tuổi, thì “đường ai nấy đi”.

Tay trắng ôm con về nhà mẹ đẻ, chị Phượng được mọi người giúp giùm cất cho cái nhà nhỏ lấy chỗ trú thân. Không ruộng đất, không tài sản, để nuôi con ai thuê gì chị Phượng làm nấy…

Bạn đọc Dân trí vượt trăm cây số giúp đỡ người đàn bà sống chung xương sống với con trai - 1
Bạn đọc Dân trí vượt trăm cây số giúp đỡ người đàn bà sống chung xương sống với con trai - 2
Chị Phượng bị ngã gãy cột sống trong lần đi cấy thuê trở thành người tàn phế

 Năm 2010, sáng hôm ấy chị Phượng đi cấy thuê, khi đi qua cây cầu treo bắc ngang suối, đột nhiên chị Phượng thấy “xây xẩm mặt mày” rồi ngã rơi xuống suối. Khi tỉnh dậy, thì chị đã nằm ở khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, sau hội chẩn, chị bị gãy cột sống, chỉ định phải phẫu thuật gấp. Ca mổ đã giữ lại được tính mạng, nhưng di chứng từ cú ngã khiến chị không thể đi lại được, mỗi khi di chuyển chị phải chống tay xuống đất lê lết từng tí một, vô cùng vất vả.

Bạn đọc Dân trí vượt trăm cây số giúp đỡ người đàn bà sống chung xương sống với con trai - 3
Bạn đọc Dân trí vượt trăm cây số giúp đỡ người đàn bà sống chung xương sống với con trai - 4

Cháu Linh là con trai chị Phượng phải bỏ học đi mò cua bắt ốc nuôi mẹ, mới đây cháu Linh xuông Hải Dương làm phụ quán bia

Gặp nạn, bỗng chốc “người mẹ đơn thân” trở thành người tàn phế, mọi sinh hoạt cá nhân phải nhờ người khác giúp đỡ. Đứa con trai cũng chỉ theo học đến lớp 5 thì bỏ dở, hằng ngày chỉ biết ra đồng mò cua, bắt ốc hay, lên rừng hái rau nuôi mẹ.

Khoản nợ hơn 70 triệu đồng sau lần đi viện năm đó, không biết đến bao giờ mới trả được. Gần đây, vết mổ ở sống lưng thường xuyên tấy đỏ, đau nhức, nhưng lo ăn còn chẳng đủ thì lấy tiền đâu đi viện, nên chị Phượng đành phải cắn răng cam chịu…

Bạn đọc Dân trí vượt trăm cây số giúp đỡ người đàn bà sống chung xương sống với con trai - 5
Chị Phượng cùng mẹ nhận quà các bạn đọc Dân trí giúp đỡ

Cảm thương trước hoàn cảnh đặc biệt của 2 mẹ con, nhiều tấm lòng bạn đọc báo điện tử Dân trí đã chia sẻ giúp đỡ gia đình số tiền 88.310.000đ, theo danh sách kết chuyển tuần 4/4và 1,2/5.

Trở về thăm mẹ con chị Phượng lần này, phóng viên báo điện tử Dân trí trao tận tay chị Phượng số tiền trên trước sự chứng kiến của đông đảo bà con hàng xóm.

Nhận số tiền quá lớn từ tấm lòng hảo tâm của bạn đọc Dân trí, chị Phượng không cầm được nước mắt, nghẹn ngào gửi lời cám ơn đến quý báo cùng các nhà hảo tâm.

Bạn đọc Dân trí vượt trăm cây số giúp đỡ người đàn bà sống chung xương sống với con trai - 6
Bạn đọc Dân trí vượt trăm cây số giúp đỡ người đàn bà sống chung xương sống với con trai - 7

Biết tin chị Phượng nhận quà các bạn đọc Dân trí giúp đỡ, đông đảo bà con hàng xóm sang chúc mừng chị

Bạn đọc Dân trí vượt trăm cây số giúp đỡ người đàn bà sống chung xương sống với con trai - 8

Chị Hoa, một người hàng xóm của chị Phượng cho biết, chị cùng các bà con trong xóm rất vui mừng khi chị Phượng được giúp đỡ

Chị Phượng tâm sự, “nói thật đến giờ này em vẫn nghĩ mình đang mơ, biết bao người chẳng phải máu mủ ruột rà với em mà vẫn quan tâm động viên chia sẻ với mẹ con em. Có anh chị tận ở Nam Định vượt mấy trăm cây số về tận nhà thăm em, có bác ở bên nước ngoài cũng gọi điện và gửi quà cho em. Ơn nghĩa này em chẳng bao giờ dám quên. Có số tiền trên, em sẽ nhờ gia đình cho em tới bệnh viện thăm khám, hy vọng giờ đây y học hiện đại có thể giúp em hồi phục”.

Hương Hồng