1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp hai con thơ mất cha vì Covid-19 sửa chữa nhà

Huỳnh Hải

(Dân trí) - "Căn nhà em đã xuống cấp, nay nhờ bạn đọc Dân trí hỗ trợ em sửa chữa lại nhà để mẹ con an tâm sinh sống. Gia đình em rất vui và cảm ơn bạn đọc báo nhiều lắm".

Hơn 4 tháng trước, anh Nguyễn Văn Bé (39 tuổi, ngụ xã Định Thành, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) có ý định sửa lại căn nhà cho vợ con nhưng chưa kịp thực hiện thì không may mắc Covid-19 và qua đời.

Chồng mất, cuộc sống của mẹ con chị Nguyễn Cẩm Loan lâm vào cảnh hết sức khó khăn. Căn nhà nhỏ đã xuống cấp nghiêm trọng.  Chính vì thế, khi được bạn đọc Dân trí tiếp tục hỗ trợ gần 40 triệu đồng để gia đình có điều kiện sửa chữa lại căn nhà, chị Loan mừng đến rơi nước mắt.

Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp hai con thơ mất cha vì Covid-19 sửa chữa nhà - 1

PV Dân trí cùng đại diện lãnh đạo ban, ngành địa phương trao tiền bạn đọc Dân trí giúp gia đình chị Nguyễn Cẩm Loan (Ảnh: HH).

Số tiền hỗ trợ trên đã được phóng viên Dân trí và lãnh đạo địa phương trao đến chị Loan, nhân vật trong bài viết: "Covid-19 "cướp" mất cha, hai con thơ trước cảnh đói cơm, khát sữa, thất học", vào ngày 27/5.

Trước đó, chị Loan đã nhận gần 120 triệu đồng. Như vậy, đến nay thông qua chương trình Nhân ái của báo Dân trí, hoàn cảnh này đã được bạn đọc hỗ trợ hơn 160 triệu đồng.

Như Dân trí đã phản ánh, vợ chồng anh Nguyễn Văn Bé và chị Nguyễn Cẩm Loan thuộc diện gia đình hộ nghèo từ nhiều năm qua. Cả nhà 5 miệng ăn đều phụ thuộc vào nghề làm thuê của anh Bé.

Trưa ngày 23/2, khi đi làm về, anh Bé nói nhức đầu, mệt mỏi, khó thở, gia đình đưa ra bệnh viện cấp cứu vì có dấu hiệu của bệnh Covid-19. Sáng sớm 24/2, anh Bé mất vì Covid-19 tại bệnh viện vì bệnh chuyển biến nặng.

Anh Bé mất để lại vợ, mẹ già 74 tuổi và 2 con là cháu gái Thảo Vy (9 tuổi) và em trai Thái Vi mới hơn 4 tháng tuổi sống trong cảnh khốn khó, thiếu ăn, khát sữa, nguy cơ thất học với một tương lai mịt mờ.

Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp hai con thơ mất cha vì Covid-19 sửa chữa nhà - 2

Nhiều bạn đọc quan tâm hỗ trợ sữa cho bé nhỏ khi không còn cha bên cạnh (Ảnh: HH)

Nhận số tiền bạn đọc Dân trí giúp thêm trong các tuần 1-4/4 và tuần 1/5, chị Nguyễn Cẩm Loan rất xúc động. Chị nói, với số tiền này gia đình đã có thể thực hiện được mong ước của người chồng quá cố là làm lại căn nhà cho vợ con.

"Gia đình em xin được cảm ơn tấm lòng của bạn đọc Dân trí gần xa đã quan tâm, giúp đỡ rất nhiều. Bạn đọc đã giúp em có điều kiện chăm lo các con được tốt hơn, còn giúp làm nhà cửa nữa. Mẹ con em an tâm, sẽ cố gắng vươn lên trong cuộc sống", chị Loan bày tỏ.

Tại buổi trao tiền, ông Lương Văn Trạng, Phó Chủ tịch UBND xã Định Thành, cho biết mẹ con chị Loan nhận thêm sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí là điều rất đáng quý. Đây là một số tiền không nhỏ đối với gia đình trong lúc khó khăn, do đó đề nghị gia đình phải sử dụng thật tiết kiệm.

Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp hai con thơ mất cha vì Covid-19 sửa chữa nhà - 3

Sau khi nhận được hỗ trợ của bạn đọc Dân trí, căn nhà nhỏ này sẽ được gia đình chị Loan sửa lại cho chắc chắn hơn (Ảnh: HH).

"Căn nhà đã phần nào xuống cấp, gia đình khi sửa chữa lại cho chắc chắn trên tinh thần tận dụng được những vật liệu nào còn tốt để tiết kiệm chi phí. Còn số tiền bạn đọc giúp đỡ, gia đình phải có tính toán sử dụng một cách hợp lý từng đồng một. Xã cũng giao đơn vị ấp phối hợp cùng gia đình để làm việc này sớm, hiệu quả", ông Trạng đề nghị.

Lãnh đạo UBND xã Định Thành bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất đến bạn đọc và báo Dân trí đã giúp đỡ gia đình chị Nguyễn Thị Loan; mong muốn báo Dân trí tiếp tục cùng sẻ chia với địa phương trong việc chăm lo các hoàn cảnh khó khăn.