1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ người đàn ông có hoàn cảnh đặc biệt gần 12 triệu đồng

(Dân trí) - Ngày 2/5, phóng viên Dân trí đã tiếp tục trao tới anh Võ Thanh Tuấn số tiền 11.530.000 do bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ. Anh Tuấn (SN 1978, trú số nhà 24/23 Trường Chinh, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) là nhân vật trong bài “Không có tiền chữa bệnh, người đàn ông quẫn trí ra đường ray tự tử”.

Sau thời gian điều trị căn bệnh sỏi đường mật tại Bệnh viện Đà Nẵng, sức khỏe của anh Tuấn cũng đã tạm ổn nên đã được xuất viện. Tuy nhiên, với sức khỏe hiện tại, anh Tuấn không thể làm được nặng.

Anh Tuấn cho biết, sẽ tìm một công việc gì đó nhẹ nhàng để làm cho có thu nhập nuôi bản thân mình chứ không thể sống phụ thuộc vào người cô hoài được. Còn số tiền do bạn đọc ủng hộ, anh sẽ để dành lo chuyện thuốc thang, chữa bệnh.

Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ người đàn ông có hoàn cảnh đặc biệt gần 12 triệu đồng - 1

PV Dân trí trao tiền đến anh Võ Thanh Tuấn

Chị Võ Thị Bé (cô ruột của anh Tuấn) cho biết, vừa rồi các bác sĩ của Bệnh viện Đà Nẵng khuyên gia đình nên đưa anh Tuấn vào TPHCM để phẫu thuật. Tuy nhiên, một phần không có tiền, một phần không có người đưa anh Tuấn đi.

“Khi nào bệnh tái phát thì đưa nó xuống Bệnh viện Đà Nẵng tôi còn chạy qua chạy lại, chứ vô TPHCM tôi không đi được”, chị Bé nói.

Bố mẹ ly hôn khi anh Tuấn mới được mấy tháng tuổi nên ông bà nội bồng anh về nuôi cho đến khi trưởng thành. Năm 2017, sau khi ông bà nội qua đời, anh Tuấn về sống cùng mẹ ruột ở phường Hòa An.

Năm 2018, mẹ anh cũng bệnh nặng rồi qua đời để lại anh sống một mình. Anh Tuấn bị bệnh sỏi đường mật cách đây 20 năm, đã nằm viện nhiều lần nhưng do không có tiền nên chữa bệnh. Do ốm đau, bệnh tật nên anh Tuấn chỉ sống vậy không lập gia đình.

Khánh Hồng