1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí thắp lên hi vọng sống cho bé gái 9 tuổi mắc bệnh xơ gan

Dương Nguyên

(Dân trí) - Bạn đọc Dân trí đã cùng chung tay giúp đỡ số tiền gần 200 triệu đồng để bé Nguyễn Thị Loan có thêm kinh phí điều trị bệnh xơ gan quái ác.

Chiều 25/11, phóng viên Dân trí cùng đại diện UBND xã Thạch Đài (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) và Ban giám hiệu Trường Tiểu học Thạch Đài đến nhà thăm hỏi, động viên và trao bảng biểu trưng số tiền hơn 198 triệu đồng của bạn đọc ủng hộ bé Nguyễn Thị Loan, 9 tuổi.

Số tiền này đã được báo Dân trí làm thủ tục chuyển kịp thời đến gia đình bé.

Bạn đọc Dân trí thắp lên hi vọng sống cho bé gái 9 tuổi mắc bệnh xơ gan - 1

Phóng viên Dân trí cùng đại diện UBND xã Thạch Đài và Ban giám hiệu Trường Tiểu học Thạch Đài đến thăm và trao bảng biểu trưng số tiền bạn đọc giúp đỡ cho bé Loan (Ảnh: Văn Nguyễn).

Bé Loan là nhân vật trong bài viết "Bố mất, mẹ đi lấy chồng, bé gái 9 tuổi mong manh mạng sống" được báo Dân trí đăng tải vào ngày 7/11 vừa qua.

Loan và em trai Nguyễn Trung Tuấn Sang (7 tuổi) mồ côi bố từ năm 2018 - thời điểm đó Loan mới 4 tuổi. Một thời gian sau, mẹ của hai bé đi bước nữa. Loan hiện sống cùng ông bà ngoại, còn em trai sống cùng ông bà nội.

Cách đây ít năm, Loan được phát hiện mắc căn bệnh xơ gan quái ác. Thời gian nằm viện của bé nhiều hơn ở nhà. Gia cảnh ông bà ngoại cũng rất khó khăn.

Sau khi biết đến hoàn cảnh nêu trên, qua Chương trình Nhân ái, bạn đọc đã ủng hộ bé Loan số tiền 198.841.000 đồng.

Đón nhận món quà này, bà ngoại bé là Trần Thị Thủy (53 tuổi, trú thôn Nam Bình, xã Thạch Đài) xin gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí cùng chính quyền địa phương, nhà trường đã luôn quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ gia đình thời gian qua.

"Có số tiền này, đầu tháng 12, tôi sẽ đưa cháu ra Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội, để tiếp tục thăm khám, điều trị", bà Thủy xúc động nói.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Trương Quốc Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Đài, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc báo Dân trí đã quan tâm và cùng chung tay giúp đỡ hoàn cảnh bé Nguyễn Thị Loan.

Bạn đọc Dân trí thắp lên hi vọng sống cho bé gái 9 tuổi mắc bệnh xơ gan - 2

Bà ngoại cùng bé Loan thời điểm nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh (Ảnh: Dương Nguyên).

"Loan mồ côi bố, mẹ đi bước nữa nên cháu sống với ông bà ngoại tuổi đã cao. Hy vọng số tiền này sẽ giúp ông bà và cháu Loan vơi bớt khó khăn. Qua đây, chúng tôi cũng mong, thời gian tới, báo Dân trí tiếp tục quan tâm và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn", ông Hoàng nói.

Cô Trần Thị Dung Quế, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Đài cho biết, nữ sinh Nguyễn Thị Loan đang học lớp 4 tại trường. Song, thời gian em ở bệnh viện nhiều hơn tới lớp vì mắc phải căn bệnh hiểm nghèo.

Thấu hiểu điều đó, nhà trường tạo điều kiện về chương trình học cũng như luôn quan tâm, yêu thương để Loan giữ được tinh thần tốt nhất.

"Về lâu dài, phương án tốt nhất là Loan cần được ghép gan với kinh phí rất lớn, song với hoàn cảnh gia đình thì rất khó. Hy vọng, hoàn cảnh của em Loan sẽ được bạn đọc của báo cũng như các tổ chức, đoàn thể, nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, sẻ chia", cô Quế bày tỏ.