1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí hỗ trợ bé gái 3 tuổi không có hậu môn 212 triệu đồng

(Dân trí) - Bạn đọc Báo Dân trí giàu lòng hảo tâm đã quyên góp số tiền 212 triệu đồng giúp vợ chồng nghèo đưa bé Hồng Khuyên 3 tuổi không có hậu môn ở Hà Tĩnh đi chữa trị.

Như Dân trí đã thông tin, ở xóm Đô Hành, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, không ai không biết đến gia cảnh đầy nghiệt ngã, bi thương của vợ chồng anh Trần Văn Hải và chị Nguyễn Thị Thủy.

Mấy năm trước, anh Hải đi làm thuê, rơi từ trên cao xuống gãy sườn, dập nách phải nằm viện gần 1 năm trời. Con gái đầu của anh Hải, chị Thủy là cháu Trần Thị Phượng (sinh năm 2011) mắc phải chứng bệnh viêm đa khớp bẩm sinh, thường xuyên phải đi viện.

Cuối năm 2016, chị Thủy tiếp tục có bầu sinh đôi được 2 bé gái, trong đó bé Hồng Khuyên bị dị tật bẩm sinh không có hậu môn. Con chưa mổ được, thì oái ăm thay, ngay trong ngày giỗ đầu của mẹ chồng, bố anh Hải ra múc nước, chẳng may bị rơi xuống giếng tử vong. Tang thương liên tục ập xuống khiến cuộc sống nghèo khó gia đình ngày càng trở nên kiệt quệ.

Những biến cố liên tiếp xảy ra khiến vợ chồng anh Hải, chị Thủy nhiều lần ngã quỵ, chỉ có thể sống tiếp nhờ sự cưu mang, giúp đỡ của chính quyền, bà con lối xóm. Dẫu thương con đến thắt ruột, đôi vợ chồng nghèo không có cách gì để mổ cho con.

Bạn đọc Dân trí hỗ trợ bé gái 3 tuổi không có hậu môn 212 triệu đồng - 1

Bé Hồng Khuyên sinh ra không có hậu môn, bố mẹ nghèo không có điều kiện chữa trị, chăm sóc, nên bé bị suy dinh dưỡng nặng. 

Thương tình cảnh éo le của bé Hồng Khuyên, đông đảo các nhà hảo tâm là bạn đọc của Báo Dân trí đã quyên góp, hỗ trợ để cứu bé thơ tội nghiệp khi chưa quá muộn. Số tiền mà các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ bé qua báo, kết chuyển tuần 2 tháng 5/2019 là 212 triệu đồng.

Chiều ngày 12/6, đại diện Báo điện tử Dân trí tại khu vực Bắc Miền Trung đã có mặt tại xóm Đô Hành, cùng với chính quyền xã Mỹ Lộc trao số tiền trên đến anh Hải, chị Thủy.

Xúc động trước sự sẻ chia, đùm bọc của các nhà hảo tâm trong lúc gia đình gặp cảnh éo le, sự sống của con đang quá mong manh có cơ hội được chữa trị, chị Thủy nghẹn ngào, nước mắt cứ tuôn rơi.

Bạn đọc Dân trí hỗ trợ bé gái 3 tuổi không có hậu môn 212 triệu đồng - 2

Chiều ngày 12/6, đại diện Báo điện tử Dân trí tại khu vực Bắc Miền Trung đã có mặt tại xóm Đô Hành, cùng với chính quyền xã Mỹ Lộc trao số tiền trên cho anh Hải, chị Thủy.

“Cảm động quá các anh ạ. Vợ chồng em chưa khi nào biết đến số tiền lớn thế này. Đã bất lực, đã nghĩ đến điều đau đớn nhất là sẽ mất đi đứa con bệnh tật nên vợ chồng em ấm lòng lắm với tấm lòng thương yêu, sẻ chia của các nhà hảo tâm giúp con gái chúng em đã có cơ hội chữa trị tìm sự sống. Xin bày tỏ lời cảm ơn sâu nặng tới các tấm lòng hảo tâm đã dành niềm thương cho gia đình, cho con gái chúng em”- tiếp nhận quà của các nhà hảo tâm, chị Thủy rưng rưng cảm tạ.    

Trong niềm xúc động, người mẹ khốn khổ chia sẻ: “Sau khi Báo Dân trí viết về tình cảnh của Hồng Khuyên, nhiều nhà hảo tâm đã gửi quà, tiền; nhiều tấm lòng còn tìm đến tận nhà hỗ trợ. Nhờ có sự sẻ chia ấy, gần hai tuần trước vợ chồng đã đưa bé Khuyên ra Hà Nội thăm khám, chữa trị. Bước đầu các bác sỹ đã phẫu thuật, đặt ống dẫn tạm để cháu đi vệ sinh. Chờ khi Hồng Khuyên khỏe hơn, các bác sỹ sẽ tiến hành phẫu thuật tạo hậu môn cho bé”.

Ấm áp với tình cảm mà các nhà hảo tâm giúp đỡ, vợ chồng anh Hải, chị Thủy quyết định chi 10 triệu đồng, nhờ chính quyền xã Mỹ Lộc trao cho các hoàn cảnh éo le, kém may mắn tại địa phương. “Ngoài số tiền nhận hôm nay, vợ chồng chúng em đã nhận được hơn 100 triệu nữa rồi. Con chúng em quá may mắn, nên chúng em quyết định trích số tiền ấy để hỗ trợ lại các hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn”- anh Hải nói.

Chứng kiến những niềm vui mà gia đình anh Hải, chị Thủy có được, ông Trần Đình Trung, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lộc hết sức xúc động. Ông Trung bày tỏ lời cảm ơn tới Báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã sẻ chia, giúp đỡ kịp thời đối với hoàn cảnh vợ chồng anh Hải, tình cảnh nghiệt ngã của bé Hồng Khuyên.

Chủ tịch xã Mỹ Lộc đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp của vợ chồng anh Hải, chị Thủy. “Thật ấm lòng với nghĩa cử của vợ chồng anh chị. Không phải ai ở trong hoàn cảnh éo le, bối rối cũng suy nghĩ được điều tốt đẹp đó. Chúng tôi sẽ dùng số tiền ấy để san sẻ lại với các gia cảnh khó khăn tại địa phương như ý nguyện”- ông Trung bày tỏ.  

Văn Dũng