1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hoàn cảnh 4 chị em mồ côi bố, mẹ ung thư:

Bạn đọc Dân trí giúp thêm 132 triệu đồng 4 chị em sống lay lắt, gia đình xin dừng tiếp nhận

(Dân trí) - Nhận thêm món quà là số tiền lớn từ bạn đọc, bà Bùi Thị Do thay mặt gia đình hoàn cảnh trong bài viết “Bố mất, mẹ ung thư giai đoạn cuối, 4 chị em sống lay lắt qua ngày” đã trình bày nguyện vọng ngừng tiếp nhận quà từ bạn đọc vì gia đình đã nhận được ủng hộ số tiền lớn.

Cách đây 1 năm, câu chuyện về 4 chị em cháu Phan Thị Thương (SN 2002, học sinh trường THPT Nguyễn Văn Trỗi), Phan Văn Thông (SN 2006), Phan Văn Thưởng (SN 2013) và Phan Văn Thái (SN 2016, thôn Tân Thượng, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) được đăng tải trên báo Dân trí đã lấy đi rất nhiều nước mắt của độc giả khắp mọi miền.

Các em vốn chăm ngoan, học giỏi, tuy nhiên biến cố quá lớn của gia đình khi bố đột quỵ qua đời, sau đó một tháng thì người mẹ phát hiện mang bệnh ung thư di căn. Kể từ đó, mẹ đi vào Sài Gòn chữa bệnh, chỉ còn 4 chị em Thương ở nhà tự nuôi nhau rau cháo qua ngày để đến trường, tương lai các em dần đi vào ngõ cụt.

Bạn đọc Dân trí giúp thêm 132 triệu đồng 4 chị em sống lay lắt, gia đình xin dừng tiếp nhận - 1

PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương tiếp tục trao quà bạn đọc cho gia đình cháu Thương.

Hoàn cảnh trên đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ của bạn đọc trong và ngoài nước, các nhà hảo tâm khắp mọi miền. Đặc biệt, thông qua hoạt động Nhân ái của báo Dân trí, một năm qua các tấm lòng thiện nguyện đã ủng hộ gia đình cháu Phan Thị Thương số tiền gần 1,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo gia đình cháu Thương, hiện có rất nhiều đoàn gửi tiền chu cấp hàng tháng để nuôi các cháu ăn học. Vậy nên, bây giờ các cháu không còn lo thiếu đói, thất học.

Ngày 11/7, chúng tôi trở lại thăm gia đình cháu Thương sau nhiều lần đến trao quà trước đó, lần này chúng tôi tiếp tục mang thêm quà bạn đọc với số tiền 132.780.000 đồng của bạn đọc ủng hộ gia đình cháu Thương thông qua hoạt động Nhân ái của báo tuần 1+2+3+4 tháng 5 năm 2019.

Trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, PV Dân trí đã trao đến gia đình cháu Phan Thị Thương toàn bộ số tiền trên.

Nhận được thêm món quà lớn từ bạn đọc, bà Bùi Thị Do (bà nội cháu Thương) gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm, sẻ chia của các tấm lòng hảo tâm khắp mọi miền dành cho những đứa cháu tội nghiệp của bà trong 1 năm qua.

Bà Do cũng cho biết, hiện tại các cháu không còn lo về điều kiện kinh tế vì các nhà hảo tâm trực tiếp, gián tiếp thông qua báo Dân trí đã ủng hộ quá nhiều, số tiền mà các cháu được ủng hộ lên tới hơn 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, có nhiều đoàn thiện nguyện còn chu cấp chi phí hàng tháng cho các cháu ăn học.

Bạn đọc Dân trí giúp thêm 132 triệu đồng 4 chị em sống lay lắt, gia đình xin dừng tiếp nhận - 2

Bà Do trình bày nguyện vọng của gia đình sau khi nhận thêm món quà lớn từ bạn đọc.

“Gia đình rất cảm ơn sự sẻ chia giúp đỡ của các nhà hảo tâm trong thời gian qua, bây giờ các cháu cũng đủ đầy rồi nên nguyện vọng của gia đình là mọi người hãy dành sự sẻ chia cho các hoàn cảnh khó khăn khác. Gia đình xin dừng nhận sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm vì nhiều hoàn cảnh nữa đang cần tới sự giúp đỡ” – bà Do nói nguyện vọng của gia đình sau khi nhận thêm quà bạn đọc.

Ghi nhận ý kiến chân tình của bà Do, Báo điện tử Dân trí xin thông báo tới bạn đọc, các nhà hảo tâm ngừng tiếp nhận quà hỗ trợ tới gia cảnh của 4 chị em Thương - hoàn cảnh trong bài viết “Bố mất, mẹ ung thư giai đoạn cuối, 4 chị em sống lay lắt qua ngày” mã số 2990.

Hiệp Dũng