1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp người mẹ có con bị tai nạn gần 67 triệu đồng

(Dân trí) - Mẹ bán vé số, con đi làm mướn, gia cảnh đang khó khăn thì Hoàng Minh bị tai nạn giao thông phải phẫu thuật cấp cứu. Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, Hoàng Minh đã xuất viện, sức khỏe dần bình phục.

Đó là trường hợp của Phạm Hoàng Minh (26 tuổi) nhân vật trong bài viết: “Con bị tai nạn, mẹ khóc lặng vì không có tiền đóng viện phí cứu con” (mã số: 3294). Hơn 1 tháng trước, khi đi giao nước đá cho các quán nhậu, quán nước giải khát Hoàng Minh bị té xe, đập đầu vào cột đèn chiếu sáng bên đường.

Nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì chấn thương sọ não, các bác sĩ phải thực hiện cuộc phẫu thuật mở hộp sọ để lấy máu tụ ở bán cầu não 2 bên đỉnh trán cho Hoàng Minh. Chi phí cuộc mổ và điều trị tốn hàng chục triệu đồng nhưng người mẹ nghèo kiếm sống bằng việc bán vé số dạo không có tiền đóng viện phí cho con. Mỗi khi nghe gọi tên thân nhân, bà lại tìm góc khuất trong bệnh viện để tránh mặt, chỉ âm thầm đến khoa bệnh xem con còn sống hay đã chết.

Bạn đọc Dân trí giúp người mẹ có con bị tai nạn gần 67 triệu đồng - 1

Nhà báo Toàn Thắng trao tiền bạn đọc hỗ trợ mẹ con bà Phương

Sau khi Dân trí đăng thông tin, nhiều bạn đọc đã cảm thông, giúp đỡ tiền viện phí cho Hoàng Minh. Nhờ đáp ứng được phác đồ điều trị, đến nay bệnh nhân đã xuất viện, sức khỏe tương đối ổn định. “Tôi đang gửi Minh nhờ con gái chăm sóc. Giờ Minh đã tự đi lại, ăn uống bình thường nhưng thần kinh bị ảnh hưởng thường nói trước quên sau”.

Để giúp mẹ con bà Phương sớm ổn định cuộc sống, ngày 10/5 Nhà báo Lý Thị Toàn Thắng, Trưởng đại diện văn phòng Báo Dân trí tại TPHCM đã trao tận tay bà số tiền 66.980.000 đồng bạn đọc giúp đỡ trong tuần 2 và 3 tháng 4/2019.

Nhận khoản tiền trên bà Phương xúc động: “Mẹ con tôi khổ quá, hàng chục năm nay đủ ăn đủ mặc còn khó, chưa bao giờ dư được vài triệu trong túi. Ngày Minh bị tai nạn, tôi sợ bệnh viện đòi tiền mới phải tránh mặt, không ngờ lại được các bác sĩ tận tình cứu chữa và được báo Dân trí cùng cô bác hỗ trợ viện phí giúp con tôi tai qua nạn khỏi. Với khoản tiền này, tôi sẽ gửi ngân hàng dành dụm chăm sóc cho con và phòng khi ốm đau, bệnh tật”.   

Vân Sơn