1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp gia đình sống trong "chòi chăn vịt" dựng ngôi nhà mới

Hoàng Tùng

(Dân trí) - Đón nhận số tiền hơn 100 triệu đồng của bạn đọc Dân trí ủng hộ, vợ chồng Tươi bảo: "Mừng quá, cả đêm không ngủ được, gia đình sẽ dựng ngôi nhà mới cho bớt khổ...".

Nhà báo Phạm Tâm - Phó trưởng đại diện báo Điện tử Dân trí tại Cần Thơ vừa thay mặt bạn đọc Dân trí trao số tiền hơn 70 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Thanh Dư (xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang).

Anh Dư là nhân vật trong bài viết: “Thương cảnh gia đình bệnh tật sống trong căn nhà như chòi chăn vịt”.

Bạn đọc Dân trí giúp gia đình sống trong chòi chăn vịt dựng ngôi nhà mới - 1

Nhà báo Phạm Tâm - Phó trưởng đại diện báo Điện tử Dân trí tại Cần Thơ vừa trao số tiền hơn 70 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ gia đình anh Dư

Chị Lê Thị Tươi, vợ anh Dư cho biết, được tin đại diện báo Dân trí trở lại thăm và trao quà, suốt đêm qua gia đình tôi mừng quá nên không ngủ được. Từ nay mẹ con tôi có tiền đi bệnh viện để thăm, khám và mua thuốc, có tiền để sửa nhà kiên cố hơn.

Người phụ nữ vừa trải qua cuộc phẫu thuật một bên thận rưng rưng nói: “Từ khi hoàn cảnh gia đình được báo Dân trí đăng tải, ngoài việc được bạn đọc hỗ trợ thông qua chương trình nhân ái của báo Dân trí, cũng có nhiều bạn đọc, các nhà hảo tâm đến tận gia đình, động viên, chia sẻ và hỗ trợ trực tiếp hơn 30 triệu đồng để giúp gia đình tôi dựng lại căn nhà. Hiện vợ chồng tôi đã bơm cát làm nền nhà. Vài tháng sau chắc không ở trong “chòi chăn vịt” nữa rồi”.

Đón nhận số tiền của bạn đọc Dân trí giúp đỡ, anh Dư trải lòng, gia đình tôi bấy lâu nay sống trong cảnh nhà tranh, vách lá, vợ bệnh, con bệnh, tiền mua thuốc không có. Nhiều hôm tôi phải chạy vạy khắp nơi để mượn được dăm, ba chục ngàn mua thuốc cho con. Bây giờ có số tiền lớn như thế này tôi không biết nói thế nào ngoài lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm đã mở lòng từ bi giúp gia đình tôi vơi đi bớt nỗi khó khăn.

Bạn đọc Dân trí giúp gia đình sống trong chòi chăn vịt dựng ngôi nhà mới - 2
Bên trong căn nhà tồi tàn không có lấy một món đồ gì có giá trị vài trăm ngàn

Như Dân trí đã thông tin, vợ chồng anh Dư chị Tươi cưới nhau khi không có được tấc đất cắm dùi. Sinh ra 3 đứa con thì 2 đứa lớn đều bị động kinh, co giật không tiền chữa trị. Và cũng vì chứng động kinh nửa tỉnh, nửa mê nên hai con của anh Dư đều không được đi học.

Để vợ con có chỗ chui ra, chui vào, anh Dư phải lấy lá dừa nước về đan vào thành tấm để làm mái nhà dựa vào hông nhà của người em. Còn tường nhà thì được ghép bằng những miếng tôn người ta bỏ đi. Vì thế, mỗi mùa nước nổi về, nước dâng ngập lênh láng nền nhà, cột nhà bị mối mọt xiêu vẹo, vách lá xập xệ, đôi vợ chồng lại phải dỡ ra, sửa lại cột kèo, chằng chống lại mái lá. 

Bạn đọc Dân trí giúp gia đình sống trong chòi chăn vịt dựng ngôi nhà mới - 3

Căn nhà mới của vợ chồng anh Dư bắt đầu được hình thành từ những tấm lòng nhân ái của bạn đọc Dân trí giúp đỡ

Ông Đặng Văn Tống, Trưởng ấp Đông Phú A cho biết, gia đình anh Dư thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Từ trước tới nay anh Dư chí thú làm ăn, không rượu chè, cờ bạc, nhưng vợ con thường xuyên bệnh tật nên gia cảnh rất đỗi khốn đốn. Nay được bạn đọc và báo Dân trí giúp đỡ như thế này, gia đình anh Dư chắc chắn sẽ vượt qua nghịch cảnh và vươn lên trong cuộc sống.

“Qua đây, tôi xin thay mặt gia đình và chính quyền địa phương cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và báo Dân trí rất nhiều”, ông Tống bày tỏ.