1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người phụ nữ 8 năm chống chọi bệnh tim gần 109 triệu đồng

(Dân trí) - 8 năm chống chọi với căn bệnh tim, giờ đây chị Siêng lại phải đối mặt với án tử hình của căn bệnh ung thư vú đã di căn. Rơi vào hoàn cảnh cùng đường khi không còn tiền điều trị, bạn đọc Dân trí hỗ trợ chị số tiền gần 109 triệu đồng để vượt qua khó khăn.

Chị Siêng là người mẹ trong bài viết: “Rớt nước mắt nữ sinh dân tộc Thái cầu xin làm thuê, kiếm tiền chăm mẹ trong viện”. Con gái chị Siêng là cô bé Thái Thị Thúy lặn lội từ bản Mường 1, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đi chăm mẹ tại bệnh viện K2 Tam Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội). Không có tiền mang xuống chăm mẹ, ngày ngày Thúy đi hỏi các cán bộ y tế bệnh viện để tìm việc làm thêm cho dù em mới 13 tuổi.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người phụ nữ 8 năm chống chọi bệnh tim gần 109 triệu đồng - 1
Chị Siêng bị ung thư vú đã 5 năm và theo điều trị tại bệnh viện K2 Tam Hiệp.

Về căn bệnh của chị Siêng, bác sĩ Phạm Thị Oanh - Khoa Xạ, bệnh viện K2 Tam Hiệp, người trực tiếp điều trị cho chị cho biết: Chị Siêng bị ung thư vú đã 5 năm rồi và theo điều trị các đợt từ phẫu thuật, hóa chất, tia xạ và điều trị nội tiết.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người phụ nữ 8 năm chống chọi bệnh tim gần 109 triệu đồng - 2
Cô bé Thúy mới học lớp 8, cứ năn nỉ cán bộ bệnh viện tìm việc cho để làm.

Từ cuối năm 2018 đến nay bệnh tái phát nặng nên xuống viện để điều trị bằng việc sử dụng hóa chất uống, nhưng đợt này ở chị đã xuất hiện độc tính của hóa chất nên đang phải dừng để phục hồi cơ quan tạo máu, sau đó mới điều trị tiếp được.

Không có tiền mà căn bệnh vẫn phải điều trị đều đặn theo phác đồ của bác sĩ, chị Siêng rơi vào ngõ cụt những tưởng sẽ phải trở về nhà chấp nhận cái chết. Đúng thời điểm này chị được bạn đọc báo điện tử Dân trí hỗ trợ số tiền mấy chục triệu đồng trực tiếp tại bệnh viện.

Ngày 18/7, PV Dân trí cùng chị Lê Thị Thúy Hằng – Cán bộ phòng Công tác xã hội bệnh viện đã trao đến chị số tiền 108.530.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 3/6 + tuần 4/6).

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người phụ nữ 8 năm chống chọi bệnh tim gần 109 triệu đồng - 3
Chị Lê Thị Thúy Hắng- Cán bộ bệnh viện K2 Tam Hiệp thay mặt trao quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí đến chị Siêng.

Quá bất ngờ và xúc động vì chị hoàn toàn không thể tin được bản thân mình lại được giúp đỡ một số tiền lớn như thế. Chị nghẹn ngào gửi lời cám ơn đến bệnh viện, quý báo và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ. Càng bất ngờ hơn nữa khi chị quyết định trích ra 10 triệu đồng giúp cháu bé Nguyễn Đăng Dương (13 tuổi) đang là bệnh nhân ung thư của khoa Nhi, bệnh viện K3 Tân Triều.

Chị Siêng tâm sự: “Cùng là cảnh khổ với nhau. Em xin giúp đỡ cháu một chút để cháu tiếp tục điều trị bệnh”.

Phạm Oanh