1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3386:

Rớt nước mắt nữ sinh dân tộc Thái cầu xin làm thuê kiếm tiền chăm mẹ trong viện

(Dân trí) - Năm học vừa kết thúc cô bé dân tộc Thái, Hà Thị Thúy lặn lội từ Lai Châu xuống bệnh viện K2 Tam Hiệp (Hà Nội) chăm mẹ ung thư. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, gặp ai Thuý cũng nhờ xin cho Thuý việc làm thuê để kiếm tiền thuốc thang cho mẹ. Còn bữa ăn chính của mẹ con Thuý phụ thuộc vào suất ăn mà bệnh viện hỗ trợ.

Câu chuyện của cô bé Hà Thị Thúy ở bản Mường 1, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đi chăm mẹ tại bệnh viện K2 Tam Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội). Mẹ của em là chị Lò Thị Siêng đã 8 năm chống chọi với căn bệnh tim, giờ lại bàng hoàng nhận án tử bởi căn bệnh ung thư vú đã di căn. Đi vay cả bản được mấy trăm nghìn, hai mẹ con chỉ đủ tiền xe xuống đến viện, còn bữa cơm ăn hàng ngày phải nhờ bệnh viện hỗ trợ.

Rớt nước mắt nữ sinh dân tộc Thái cầu xin làm thuê kiếm tiền chăm mẹ trong viện - 1
Chị Lò Thị Siêng bị bệnh tim đã 8 năm nay, cách đây 4 năm chị lại phát hiện bị ung thư vú.
Rớt nước mắt nữ sinh dân tộc Thái cầu xin làm thuê kiếm tiền chăm mẹ trong viện - 2
Chị đi vay cả bản chỉ được mấy trăm nghìn đủ tiền xe 2 mẹ con đi từ Lai Châu xuống Hà Nội.

Vô cùng ái ngại trước tình cảnh bi đát của hai mẹ con, chị Lê Thị Thúy Hằng – Cán bộ phòng Công tác xã hội bệnh viện tâm sự: “Chị Siêng điều trị tại bệnh viện K2 Tam Hiệp cũng 1 thời gian rồi nên chúng tôi biết rõ hoàn cảnh gia đình chị.

Mấy lần trước là anh chồng đi cùng xuống đây nhưng anh ấy không biết tiếng Kinh, lần này từ đầu hè có bé Thúy xuống cùng mẹ. Mẹ thì yếu lắm rồi, nói không nổi nhưng hai mẹ con vẫn dìu nhau lên phòng tôi để nhờ tôi tìm việc cho cháu. Mặc dù tôi đã giải thích rằng cháu không thể đi làm lúc này vì phải chăm mẹ và vì tuổi cháu còn nhỏ, nhưng cháu vẫn cứ nài nỉ tôi vì muốn kiếm tiền chăm mẹ”.

Rớt nước mắt nữ sinh dân tộc Thái cầu xin làm thuê kiếm tiền chăm mẹ trong viện - 3
Chị khá mệt vì chuyển biến bệnh không khả quan.
Rớt nước mắt nữ sinh dân tộc Thái cầu xin làm thuê kiếm tiền chăm mẹ trong viện - 4
Chị sợ mình sẽ chết thì không có ai chăm lo cho cá con nhỏ.

Sau lời tâm sự, chị Hằng dẫn chúng tôi xuống khoa Xạ để thăm hai mẹ con. Nhìn qua một lượt, tôi không khó để nhận ra người phụ nữ dân tộc Thái này bởi chiếc khăn đội đầu đặc trưng và bộ váy đen chấm gót. Ngồi trên giường bệnh, chị khá mệt nên không ăn uống được gì cả. Thèm vị ngọt của một cốc nước mía nhưng trong túi không có nổi 5 nghìn đồng nên các bệnh nhân cùng phòng lại đi mua cho chị. Gương mặt lúc nào cũng rầu rĩ, có phần sợ hãi và ngần ngại, chị Siêng cố uống một chút nước để cầm hơi, sống sót cho qua ngày.

Rớt nước mắt nữ sinh dân tộc Thái cầu xin làm thuê kiếm tiền chăm mẹ trong viện - 5
Cô bé Thúy mới học lớp 8, cứ năn nỉ cán bộ bệnh viện tìm việc cho để làm.
Rớt nước mắt nữ sinh dân tộc Thái cầu xin làm thuê kiếm tiền chăm mẹ trong viện - 6

Chị Siêng ngồi bó gối với hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn.

Ngồi kế bên cạnh chị Siêng là bác Nguyễn Thị Hồng Tươi (bệnh nhân cùng phòng điều trị) cũng là người thường xuyên giúp đỡ chị kể: “Cô ấy đau và mệt lắm đấy nhưng không nói gì đâu. Thèm 1 cốc sữa hay cốc nước mía là chúng tôi cũng đi mua cho chứ cô ấy không có tiền. Thương cô ấy lắm nên chị em trong phòng bảo nhau, có gì ăn cũng chia sẻ cho cô ấy nữa”.

Mặc dù cũng không phải là người quá rành tiếng Kinh nhưng chị hiểu được hết những điều chúng tôi trao đổi nên chị Siêng cúi gằm mặt xuống vì ngại. Chị bảo, chị thèm sức khỏe để rồi lại vượt nương, trèo rẫy trồng cây ngô, cây lúa…

Nhưng với người phụ nữ này, điều ấy từ lâu lắm rồi mãi chỉ là ước mơ bởi căn bệnh tim đeo bám đã 8 năm và giờ là thêm ung thư vú đã phẫu thuật và đang phải xạ trị.

“Giờ đau với mệt lắm. Tiền thì không mượn được bởi lần trước vay chưa trả nên không ai cho mượn nữa”- Chị Siêng chỉ nói được bấy nhiêu rồi lại bám thành giường ngồi thở dốc bên cạnh cô con gái Hà Thị Thúy vừa học xong lớp 8.

Những ngày nghỉ hè, Thuý tranh thủ về viện với mẹ để được gần mẹ, chăm sóc mẹ. Vừa đỡ mẹ nằm xuống giường, Thuý quay lên giọng lơ lớ “cô ơi, cô tìm được việc cho cháu chưa ạ?". Câu hỏi của Thuý vừa dứt như hàng vạn mũi dao khía vào lòng chúng tôi đau nhói... gia đình nghèo, không có tiền viện vừa phải chăm mẹ nhưng Thuý lúc nào cũng đau đáu mong có việc làm thuê để lo chạy chữa bệnh cho mẹ.

Rớt nước mắt nữ sinh dân tộc Thái cầu xin làm thuê kiếm tiền chăm mẹ trong viện - 7

Nỗi đau của người đàn bà dân tộc Thái những ngày chống chọi với căn bệnh ung thư.

Bác sĩ Phạm Thị Oanh - Khoa Xạ, bệnh viện K2 Tam Hiệp, người trực tiếp điều trị cho chị Siêng chia sẻ: “Chị Siêng bị ung thư vú đã 5 năm rồi và theo điều trị các đợt từ phẫu thuật, hóa chất, tia xạ và điều trị nội tiết. Từ cuối năm 2018 đến nay bệnh tái phát nặng nên xuống viện để điều trị bằng việc sử dụng hóa chất uống, nhưng đợt này ở chị đã xuất hiện độc tính của hóa chất nên đang phải dừng để phục hồi cơ quan tạo máu, sau đó mới điều trị tiếp được. Về hoàn cảnh gia đình chị Siêng chúng tôi rất lo lắng bởi là người dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện hoàn cảnh quá khó khăn nên tôi rất mong được mọi người quan tâm, giúp đỡ cho chị”.

Rớt nước mắt nữ sinh dân tộc Thái cầu xin làm thuê kiếm tiền chăm mẹ trong viện - 8
Chị Siêng đang chống chọi cùng lúc bệnh tim và ung thư.

Sau lời chia sẻ của bác sĩ Oanh, chúng tôi cũng chào hai mẹ con để ra về khi chị Siêng vẫn còn đang mệt lả bên cạnh con gái gương mặt lúc nào cũng ỉu xìu, buồn rượi. Chưa tìm được việc làm nên Thúy lo lắm, em thương mẹ đến 1 hộp sữa cũng không có để uống nên càng muốn đi làm hơn cho dù mẹ đang rất yếu. Cô bé nghẹn ngào với hai hàng nước mắt chảy xuống, chạy ra nắm tay chúng tôi nài nỉ: “Cháu làm được mà nên các cô chú tìm việc cho cháu nhé”... 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3386: Chị  Lò Thị Siêng 

Mường 1, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

Số ĐT: 0936.109.857

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Phạm Oanh