1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người bố bị bỏng 85% cơ thể hơn 132 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh gia đình anh Lầu A SLính không may bị bỏng nặng, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay hỗ trợ số tiền hơn 132 triệu đồng, giúp gia đình vượt qua khó khăn.

Ngày 8/12, phóng viên Báo điện tử Dân trí đã đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia thăm và trao tặng số tiền 132.527.387 đồng tới gia đình anh Lầu A SLính (trú tại xã Bảo Toàn, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng).

Đây là số tiền của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình anh Lầu A SLính  thông qua Chương trình Nhân ái Báo điện tử Dân trí.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người bố bị bỏng 85% cơ thể hơn 132 triệu đồng - 1

Gia đình anh SLính cùng cán bộ Công tác xã hội, Bệnh viện Bỏng Quốc gia đón nhận số tiền 132.527.387 đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, Lầu Giàng Páo (em trai anh SLính) xúc động xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới bạn đọc trong và ngoài nước đã yêu thương, giúp đỡ gia đình anh trong suốt thời gian qua.

"Dù anh trai em không may mắn vượt qua được số phận, nhưng những ngày cuối cùng trên trần thế, anh đã được đón nhận được tình cảm của bạn đọc Dân trí, em tin rằng anh ấy rất ấm lòng. Số tiền trên là sự động viên, sẽ giúp chị dâu và các cháu em ổn định cuộc sống sau này. Gia đình em xin trân trọng cảm ơn", Lầu Giàng Páo nói.

Chị Hoàng Ánh Dương, phụ trách Công tác xã hội cho biết, bệnh viện và gia đình anh SLính rất biết ơn tấm lòng của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm trong thời gian qua đã luôn ở bên, chia sẻ và giúp đỡ. Số tiền lớn của bạn đọc Dân trí giúp đỡ, sẽ giúp gia đình SLính trang trải sinh hoạt và phát triển kinh tế trước mắt, hỗ trợ họ dần quên đi nỗi đau mất đi người trụ cột.

Người đàn ông dân tộc H'Mông nghèo khó - Lầu A SLính là hoàn cảnh được báo Dân trí phản ánh qua bài viết "Xót xa người bố 4 con bị bỏng 85% cơ thể".

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người bố bị bỏng 85% cơ thể hơn 132 triệu đồng - 2

Dù được bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ và các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng trước tình trạng bỏng quá nặng, anh SLính đã không vượt qua khỏi số phận.

Dù chưa khỏi hẳn sau trận ốm, nhưng anh SLính vẫn không dám nghỉ ngơi. Hôm ấy, trong lúc cố gắng trèo lên kiểm tra nồi chưng cất, không may anh SLính bị trượt chân ngã vào nồi dầu hồi đang sôi. Khi được mọi người kéo ra khỏi nồi dầu, thì anh SLính lập tức rơi vào hôn mê.

Lầu Giàng Páo cho biết, 5 anh em nhà Páo cùng vay vốn theo Chương trình "xóa đói giảm nghèo" của nhà nước, để trồng được 2000 cây hồi. Đang thu hoạch vụ đầu tiên, chưa kịp trả nợ thì anh cả gặp nạn. Vét sạch mọi thứ trong nhà cộng với vay mượn khắp bản, Páo cũng chỉ có được 3 triệu đồng theo xe cấp cứu đưa anh trai về Hà Nội.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Trần Thị Dịu Hiền, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết, bệnh nhân SLính được chuyển từ Cao Bằng xuống viện trong tình trạng rất nặng, bỏng 85% cơ thể, trong đó 54% sâu độ 3, độ 4.

Sau bài viết "Xót xa hoàn cảnh người bố 4 con bị bỏng 85% cơ thể", nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ để gia đình anh Lầu A SSLínhcó điều kiện chạy chữa, hy vọng phép mầu sẽ đến với anh. Nhưng giữa lúc hy vọng mới được nhen nhóm, thì anh SSLínhđã không qua khỏi, cho dù các bác sĩ Bệnh viện Bỏng Quốc gia đã hết lòng cứu chữa.