1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bình Định:

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 67 triệu đồng đến gia đình ngư dân bám biển Hoàng Sa

(Dân trí) - Chiều 16/5, PV Dân trí tại Bình Định cùng chính quyền địa phương đã trao số tiền 67.470.000 đồng đến gia đình chị Huỳnh Thị Nhanh, nhân vật trong bài viết: “Tận cùng đau khổ sau tai họa phá nát “tổ ấm” của gia đình ngư dân bám biển Hoàng Sa”.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 67 triệu đồng cho người vợ có chồng mất ở Hoàng Sa

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ gia đình chị Nhanh (ở xóm 6, thôn Thiện Đức Đông, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định). Số tiền hơn 67 triệu đồng do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ trong tuần 3&4/4/2019.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 67 triệu đồng đến gia đình ngư dân bám biển Hoàng Sa - 1
Đại diện chính quyền xã Hoài Hương trao số tiền 67.470.000 đồng do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ giúp đỡ chị Nhanh.

Chị Nhanh là con thứ 8 trong gia đình nghèo có 9 anh chị em ở vùng biển thôn Thiện Đức Đông, xã Hoài Hương. Khi chưa đầy 3 tháng tuổi chẳng may chị Nhanh nằm võng bị rơi vào chậu than lửa để sưởi ấm nên bị bỏng nặng ở mặt, lớn lên khuôn mặt chả ai dám nhìn.

Khuôn mặt xấu xí, đến cha mẹ chị cũng chẳng dám nghĩ lớn lên chị sẽ có chồng con như các chị em trong nhà nên cha mẹ cũng dành nhiều tình thương cho chị. Song, cái duyên số chị may mắn gặp anh Thời (người chồng quá cố), sau đó vợ chồng sinh được 2 người con trai rất kháu khỉnh. Tưởng vợ chồng con cái sẽ mãi sống hạnh phúc bên nhau cùng nuôi dạy con cái. Nào ngờ, trong lần bám biển khai thác thủy sản ở vùng biển Hoàng Sa vào cuối năm 2018, anh Thời bị nạn và ra đi mãi mãi.

Chồng mất, chị Nhanh còn chẳng có nổi 500 nghìn đồng để lo ma chay nên bà con hàng xóm quyên góp giúp đỡ gia đình lo hậu sự.

Sau khi bài viết về hoàn cảnh của gia đình chị được đăng tải trên báo Dân trí, rất nhiều bạn đọc gọi điện thăm hỏi, động viên, nhiều bạn đọc cũng gửi quà hỗ trợ giúp chị Nhanh có khoản chi phí để nuôi dạy 2 con trong lúc khốn khó.

Hiện, mỗi sáng chị Nhanh phải dậy sớm làm công việc bưng bê, rửa chén thuê cho một quán bún ở địa phương, với khoản thù lao 50.000 đồng/buổi. Buổi chiều chị nhận lưới về nhà đan kiếm thêm đôi ba chục lo cái ăn cái mặc, tiền sách vở cho 2 đứa con trai còn nhỏ.

Đón nhận số tiền hơn 67 triệu đồng, chị Nhanh xúc động: “Tôi chẳng biết nói gì hơn, xin chân thành gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình tôi trong lúc hoạn nạn này. Cả đời tôi cũng chẳng dám mơ sẽ có số tiền lớn như vậy, nếu không có các nhà hảo tâm giúp đỡ, mẹ con tôi cũng không biết xoay xở ra sao. Tôi sẽ gửi tiết kiệm để hàng tháng lấy tiền lo tiền ăn, tiền học cho các con để không phụ tấm lòng của các nhà hảo tâm”.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 67 triệu đồng đến gia đình ngư dân bám biển Hoàng Sa - 2
Hiện tại, buổi sáng chị Nhanh đi phụ bưng bê, rửa chén cho một quán bún, còn chiều chị nhận lưới về nhà vá kiếm tiền lo cho cuộc sống và nuôi 2 con ăn học.

Ngồi bên cạnh, ông Huỳnh Sanh Nga (cha chị Nhanh) tiếp lời: “Rất nhiều bạn đọc hảo tâm tốt lắm, gọi điện hỏi thăm, chia sẻ động viên, rồi gửi quà cho gia đình. Có anh ở tận Quảng Trị gọi điện động viên rồi ra bưu điện bỏ bì thư 200 nghìn để gửi cho gia đình. Tôi rất xúc động”.

Tại buổi trao quà, ông Mai Văn Mức - Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Hương đại diện chính quyền địa phương cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo Dân trí, bạn đọc hảo tâm trong ngoài nước đã giúp đỡ gia đình chị Nhanh trong lúc hoàn nạn. Ông Mức cũng yêu cầu chị Nhanh sử dụng đúng mục đích số tiền nhà hảo tâm giúp đỡ. Đối với 2 cháu nhỏ nếu khó khăn về các khoản chi phí học tập thì gia đình báo địa phương, nhà trường để địa phương có hướng hỗ trợ các cháu.

Doãn Công