1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ cô sinh viên nghèo có bàn tay lạ thường

(Dân trí) - Nhà báo Phan Huy- Trưởng VP Đại diện báo Dân trí tại Cần Thơ vừa trao số tiền gần 30 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ anh Lê Thành Đức là cha của em Lê Thị Kiều Nhi, sinh viên trường ĐH Cần Thơ.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ cô sinh viên nghèo có bàn tay lạ thường - 1
Nhà báo Phan Huy trao số tiền gần 30 triệu đồng của bạn đọc Dân trí hỗ trợ cho cha của em Nhi

 Nhi là nhân vật trong bài viết :“Thương cô sinh viên nghèo có bàn tay "lạ thường", thân hình như trẻ mầm non”.

Đón nhận số tiền gần 30 triệu đồng của bạn đọc Dân trí hỗ trợ, anh Đức xúc động nói: “Sinh con ra không bình thường vợ chồng tôi buồn khổ lắm. Nhưng rất may bé Nhi có nghị lực phi thường, luôn là con ngoan trò giỏi, luôn được mọi người yêu thương quan tâm.

Số tiền này của bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ, vợ chồng chúng tôi sẽ dành dụm để lo cho các con ăn học. Thời gian tới chương trình học của Nhi phải xuống cơ sở xa hơn nên số tiền này có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Nó động lực để con có thể yên tâm học tập và học tập tốt hơn. Qua đây tôi xin cảm ơn báo và bạn đọc báo Dân trí rất nhiều”, anh Đức bày tỏ.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ cô sinh viên nghèo có bàn tay lạ thường - 2
Bàn tay của Nhi mọc ngược nhưng em viết chữ rất đẹp

Như Dân trí đã thông tin, hơn 20 năm trước, Nhi chào đời nặng có hơn 1kg, hai tay của em bị khoèo và lưng có 1 khối u. Gia đình Nhi lại nghèo, không có một tấc đất cắm dùi nên ba mẹ em đều phải làm thuê kiếm sống qua ngày.

Quá trình nuôi Nhi là chuỗi ngày khó khăn, vất vả cùng với bao nhiêu là nước mắt. Tuổi thơ của Nhi lớn lên gắn liền với bệnh tật và bệnh viện. Tuy vậy, suốt mười hai năm học, Nhi luôn là học sinh khá, giỏi của trường. Năm 2019, Nhi thi đỗ vào trường Đại học Cần Thơ.

Gia đình Nhi hiện tại có 5 người. Nhi là con đầu lòng, sau Nhi còn có 2 em, một gái, một trai. Cha mẹ Nhi hiện tại sống chủ yếu bằng nghề làm thuê. Thu nhập của anh chị không đủ nên phải vay mượn cho 3 con ăn học nên nợ nần chồng chất. Thấy vậy, Lê Thành Đạt, em trai của Kiều Nhi (đang là học sinh lớp 8) muốn nghỉ học để đi làm phụ giúp ba mẹ nuôi chị và em út.

Ông Lê Văn Liệt - Trưởng Ban Điều hành nhà ăn tình thương Thới Long cho biết: “Số tiền này của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân sẽ giúp chị em Nhi tiếp tục theo đuổi được ước mơ, không bỏ dở việc học tập của mình”.

Hoàng Tùng