1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Đà Nẵng:

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ bé gái 6 tuổi ung thư máu hơn 54 triệu đồng

(Dân trí) - Chiều 15/5, PV Dân trí đã trao tới chị Trương Thị Cẩm Liên (trú tổ 113, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) – mẹ cháu Trịnh Trương Cẩm Hân (6 tuổi, mắc bệnh ưng thư máu) số tiền 54.400.000 đồng do bạn đọc Dân trí ủng hộ.

Cháu Trịnh Trương Cẩm Hân là nhân vật trong bài viết: “Thắt lòng gia cảnh bé gái 6 tuổi mắc bệnh ung thư máu, bố đột ngột qua đời!”- Mã số 3319.

Cách đây 3 năm, cháu Hân được phát hiện mắc căn bệnh ung thư máu. Để có tiền chữa bệnh cho con, thời điểm đó vợ chồng chị Liên phải bán căn nhà trên đường Phú Lộc 14 (phường Hòa Minh) mới có tiền đưa con vào Bệnh viện Truyền máu – Huyết học TPHCM.

Sau khi bán nhà, cả nhà chị Liên thuê một phòng trọ trên đường Nguyễn Xí (phường Hòa Minh) để sinh sống.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ bé gái 6 tuổi ung thư máu hơn 54 triệu đồng - 1

Phóng viên Dân trí trao số tiền bạn đọc giúp đỡ hơn 54 triệu đồng đến gia đình bé gái 6 tuổi bị ung thư máu.

Cũng may, ngoài căn nhà đã bán, nhà chị Liên có một miếng đất giấy tờ ba lá (đất có xác nhận của chính quyền địa phương chứ không có sổ đỏ - PV) ở tổ 113 (phường Hòa Minh) để chồng chị - anh Trịnh Ngọc Hòa mở xưởng mộc. Cháu Hân bị bệnh nên chị Liên chỉ ở nhà nội trợ và chăm con, cả gia đình gồm 5 người chỉ trông chờ vào xưởng mộc của anh Hòa.

Sau thời gian dài kiên trì điều trị, bệnh của cháu Hân đã khá lên nhiều, đẩy lùi khoảng 90%. Mỗi tháng, cháu Hân phải vào TPHCM tái khám một lần và chi phí cho mỗi lần đi như vậy khoảng 10 triệu đồng.

Lo kiếm tiền chữa bệnh cho con, lo cho các con ăn học (ngoài cháu Hân, vợ chồng anh Hòa còn hai cháu gái nữa, một cháu là sinh viên đại học năm 2, một cháu là học sinh lớp 7), lo cơm ăn hàng ngày… Bao nhiêu là nỗi lo khiến anh Hòa không dám nghỉ làm khi mình đổ bệnh.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ bé gái 6 tuổi ung thư máu hơn 54 triệu đồng - 2

Bé gái 6 tuổi bị ung thư máu đã 3 năm, nỗi đau bất ngờ ập xuống đầu khi bố em đột ngột qua đời.

Trong giấy chứng tử, anh Hòa mất do bệnh hen suyễn. Tuy nhiên, chị Liên bảo không biết chính xác chồng mình mất vì bệnh gì vì anh nhiều bệnh quá. Ngoài bệnh hen suyễn, anh Hòa còn bị bệnh thoái hóa cột sống cổ, máu không lên não, rối loạn tiền đình, thoái hóa khớp háng… Mỗi lần đau, anh Hòa chỉ mua thuốc giảm đau về uống chứ không đi viện. Đợt vừa rồi, bệnh nặng nên anh Hòa phải nhập viện để điều trị. Tuy nhiên, do bệnh quá nặng nên anh Hòa đã đột ngột ra đi khi chưa kịp dặn dò gì với vợ con cả. Việc anh Hòa đột ngột qua đời khiến 4 mẹ con chị Liên rất sốc và hụt hẫng, đặc biệt là cháu Hân

Trở lại nhà chị Liên lần này, cuộc sống của 4 mẹ con chị Liên vẫn chưa ổn định sau sự ra đi của chồng, cha mình.

Chị Liên cho biết, cháu Hân vẫn thế, vẫn rất nhớ bố, chiều chiều vẫn ngồi trên chiếc ghế nhìn ra cửa ngóng bố về. Đêm đến cháu vẫn trằn trọc không ngủ được vì nhớ bố. Có hôm, cháu đòi ra nằm giữa nhà trước bàn thờ bố chứ không chịu ngủ trong giường.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ bé gái 6 tuổi ung thư máu hơn 54 triệu đồng - 3

Người chông đột ngột qua đời để 2 mẹ con bơ trong gia cảnh nghèo khó.

Còn cháu Trịnh Trương Thị Cẩm Hiền (sinh 1999, hiện đang là sinh viên năm 2, trường Đại học Tài chính – Kế toán Quảng Ngãi), sau khi bố mất, cháu nhất quyết không chịu đi học lại. Cháu muốn đi làm để phụ giúp mẹ nuôi các em. Thế nhưng, sau nhiều lần chị Liên động viên, rồi đưa con ra tận mộ chồng để khuyên giải cho con hiểu, cháu Hiền mới chịu đi học trở lại.

“Còn thời gian ngắn nữa là kết thúc năm học nên trước mắt tôi cũng cố gắng cho cháu học xong năm 2 rồi mới tính tiếp”, chị Liên cho biết.

Cũng theo chị Liên, vừa rồi, chị cũng mới đưa cháu Hân vào TPHCM để tái khám theo như lịch hẹn của bác sĩ. Bác sĩ nói gia đình cố gắng cho cháu đi tái khám và uống thuốc đều đặn.

Đón nhận số tiền từ Báo Dân trí, chị Liên cảm ơn Báo và nhờ Báo chuyển lời cảm ơn đến những tấm lòng tâm đã giúp đỡ, chia sẽ khó khăn với gia đình chị.

Khánh Hồng