1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp bé gái 8 tuổi hơn 202 triệu đồng

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Biết hoàn cảnh bệnh tật hiểm nghèo của bé Ngọc Hân, bạn đọc Dân trí đã chung tay hỗ trợ cho bé hơn 202 triệu đồng, giúp Hân có chi phí điều trị bệnh.

Báo Dân trí vừa làm thủ tục kết chuyển đến gia đình chị Trương Thị Phương Dung (mẹ bé Ngọc Hân) số tiền 202.120.000 đồng mà bạn đọc ủng hộ cho bé Ngọc Hân trong tuần 1 tháng 12/2023 (163.018.000 đồng), tuần 2 tháng 12/2023 (25.312.000 đồng) và tuần 3 tháng 12/2023 (13.790.000 đồng).

Bạn đọc Dân trí giúp bé gái 8 tuổi hơn 202 triệu đồng - 1

Chị Phương Dung nhận quà bạn đọc Dân trí (Ảnh: Tùng Nguyên).

Nhận món quà của bạn đọc, chị Phương Dung xúc động tâm sự: "Em không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn bạn đọc, anh chị nhà báo Dân trí, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã thương mẹ con em, giúp đỡ cho gia đình em vượt qua lúc khó khăn này!".

Chị Dung cho biết, nhờ được điều trị đúng thời gian bác sĩ hẹn nên bé Ngọc Hân khỏe mạnh, tỉnh táo, vui vẻ nói chuyện với bạn bè chung phòng bệnh và cả tháng nay không bị sốt.

Tuy nhiên, trước Tết Nguyên đán, ống dẫn lưu của Ngọc Hân bị tắc nên phải phẫu thuật thay ống mới, sức khỏe bé yếu đi, phải nhờ mẹ đỡ thì bé mới ngồi dậy được. Hiện mắt trái của bé bị lệch nhiều hơn, tay và chân trái yếu hơn nên đang tiến hành xét nghiệm tổng thể xem khối u có di căn hay không.

Theo chị Dung, nhờ sự giúp đỡ kịp thời của những tấm lòng nhân ái mà chị có điều kiện để chữa trị cho con mấy tháng vừa qua.

"Nếu không có mọi người giúp đỡ, em cũng không biết mượn đâu ra tiền để cho con em đi bệnh viện chữa trị mấy tháng vừa rồi", chị Dung nói.

Bạn đọc Dân trí giúp bé gái 8 tuổi hơn 202 triệu đồng - 2

Hơn 2 năm qua, Ngọc Hân trải qua hàng chục đợt hóa trị, xạ trị (Ảnh: Tùng Nguyên).

Như báo Dân trí đưa tin, năm 2011, khi chị Dung đang mang thai đứa con thứ 2 thì bé gái đầu là cháu Võ Hoàng Diệu (SN 2007) chẳng may ngã xuống sông, đuối nước.

Năm 2015, khi chị Dung đang mang thai bé thứ 3 là Võ Nguyễn Ngọc Hân (SN 2016) thì chồng chị có vợ nhỏ rồi bỏ rơi mẹ con chị. Ngày đó, chị phải vay mượn hàng xóm để sống qua kỳ thai sản và nuôi 2 đứa con nhỏ.

Một nách 2 con, chị Dung bán cá viên chiên, gỏi cuốn ở trước nhà trọ để có thể vừa trông con vừa làm ăn. Cuộc sống đang chật vật thì Covid-19 ập đến, Dung phải nghỉ bán, chưa biết làm gì ăn thì bé Ngọc Hân phát bệnh u não.

Sau nhiều ca phẫu thuật loại bỏ khối u, Ngọc Hân được chuyển sang bệnh viện Ung bướu hóa trị vào cuối năm 2021. Lúc này, Hân được xác định bị u não thất giai đoạn IV, di căn gieo rắc toàn bộ ống sống.

Sức khỏe của Hân sau nhiều ca phẫu thuật liên tiếp rất kém, việc cắt bỏ khối u ảnh hưởng nhiều đến chức năng não khiến bé nói ngọng, tay chân yếu, không thể tự ngồi dậy mà phải có người dìu, ăn vào là ói, chỉ sống nhờ vào sữa dinh dưỡng…

Dù vậy, cô bé Ngọc Hân vẫn kiên trì vượt qua được 6 toa hóa trị tấn công, sau đó chuyển sang bệnh viện Trung ương Huế thực hiện 40 tia xạ trị rồi chuyển về bệnh viện Ung bướu TPHCM hóa trị duy trì đến nay.